Dấu ấn Đội 2 ở bản Cống Mằn Thìn

Một chiều cuối năm, chúng tôi có dịp trở lại Đội 2, Lâm trường 103 (Đoàn KTQP 327). Đường khó đi và xóc đã khiến bánh xe thỉnh thoảng lại bị trượt, cơn mưa giữa đông bất chợt đổ xuống khiến đường vào Đội 2 càng khó đi hơn.

Sau gần nửa giờ vật lộn với trời mưa, trụ sở Đội 2 đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Ngừng nhát cuốc đang vun xới cho những gốc đu đủ, Thiếu tá Phạm Văn Hùng, quyền Đội trưởng Đội 2  hồ hởi đón chúng tôi và cho biết: Nhiệm vụ của đội vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa trồng, chăm sóc bảo vệ rừng, tổ chức chăn nuôi bảo đảm hiệu quả kinh tế và giúp nhân dân bản Cống Mằn Thìn, xã Quảng Đức (Hải Hà) xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế.

Đây là bản có 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống, trước kia là vùng trắng dân, từ năm 2004 sau khi Lâm trường 103 đứng chân và làm nhiệm vụ ở đây đã vận động nhân dân ra sinh sống, lúc đầu được bốn năm hộ sau tăng dần, hiện nay cả bản có 19 hộ với 81 nhân khẩu. Đời sống của nhân dân vài năm trước rất khó khăn, mặc dù đã biết trồng lúa nước nhưng bà con chưa biết cách chăm sóc nên năng suất còn thấp; việc trồng cấy, chăn nuôi chủ yếu mang tính tự phát, chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ thực tiễn đó, đội đã họp bàn đi đến phương châm: cho cần câu và hướng dẫn cách câu. Sau một thời gian khảo sát, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy Lâm trường 103, đội đã phối hợp mở các lớp tập huấn như: Tập huấn kỹ thuật trồng rừng, thuật trồng lúa nước, cách nuôi dê, cách chăm sóc gia súc gia cầm, kỹ thuật nuôi cá nước ngọt và mới nhất là tập huấn cho bà con cách trồng đu đủ ruột gà. Sau tập huấn đội cấp giống, vốn rồi phân công nhau hướng dẫn bà con, nhiều hôm trời rét từng cán bộ, nhân viên phải đến từng nhà để vận động bà con cách chống rét cho gia súc, gia cầm.

Cán bộ Đội 2 hướng dẫn nhân dân bản Cống Mằn Thìn cách chăm sóc dê.
Cán bộ Đội 2 hướng dẫn nhân dân bản Cống Mằn Thìn cách chăm sóc dê.

Cùng với giúp nhân dân phát triển kinh tế, cán bộ, nhân viên Đội 2 còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, nhất là Quy chế đường biên, Luật Giao thông đường bộ, sinh đẻ có kế hoạch, từ bỏ các hủ tục lạc hậu, phối hợp vận động các em nhỏ trong độ tuổi đến trường…

Theo chân anh Hùng, chúng tôi đến thăm bản Cống Mằn Thìn, gặp chúng tôi anh Tằng Cấm Hùng, một hộ dân trong thôn đã được Đội 2 cấp giống dê, giống lúa và hướng dẫn cách làm ăn, từ chỗ thiếu ăn đến nay gia đình anh đã xây được nhà, mua ti vi để xem, sắm được xe máy, lại có của ăn của để. Anh Tằng Cấm Hùng cho biết: “ Nhờ có sự giúp đỡ của cán bộ Đội 2 mà nhà tôi đã có cái ăn, có cuộc sống đầy đủ. Từ sự giúp đỡ ban đầu của Đội giờ nhà tôi đã có đàn lợn 20 con, đàn dê 30 con, gia cầm gần 100 con, 6 ha rừng, hơn 2 mẫu ruộng, mỗi năm trừ chi phí nhà tôi thu về không dưới một trăm triệu đồng.

Khi chúng tôi rời khỏi bản Cống Mằn Thìn, trời lại bắt đầu mưa, sương mù ken dầy đặc. Chúng tôi được cảm nhận thêm sự gian truân với cái khắc nghiệt của thời tiết nơi đây. Nhưng dù còn bao gian truân cực khổ, người Dao Cống Mằn Thìn đã tìm được hạnh phúc của chính mình. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên, nguy cơ đói nghèo không còn nữa, thực sự họ đã có một sự hồi sinh kỳ diệu trên vùng đất mới, nơi biên ải xa xôi này. Trong sự hồi sinh ấy có dấu ấn của người lính Đội 2, các anh luôn ở trong lòng dân bản Cống Mằn Thìn.

Nguyễn Thanh Sang (CTV)
 

Cùng chuyên mục