Để gió cuốn đi

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì, em biết không....”. Nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh đã viết như thế trong một bài hát rất nổi tiếng của ông. Và, đâu chỉ thế, đâu chỉ hơn một lần mà là rất nhiều lần, có người đã hỏi cũng như em tự hỏi mình. Bỗng một phút nào đấy lãng đãng với ý tưởng, những chương trình truyền hình thực tế kiểu “Ai là triệu phú” hay “Đường lên đỉnh Olympia” không đưa ra câu hỏi này nhỉ? Nhưng nếu thật vậy, mà đáp án lại a, b, c, d thì dẫu có người thân trợ giúp, hỏi ý kiến khán giả... chắc cũng chào thua.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì, em biết không...” - cô bạn thân rất đỗi xinh và duyên, có tài đối đáp giảo hoạt của mình có bao giờ nghĩ tới điều này trong mỗi chuyến thiện nguyện không nhỉ? Mình tin, chắc chắn là không. Nàng í sôi động ngoài cuộc sống đời thường bấy nhiêu thì lại ngược lại vô cùng thầm lòng trong từng việc làm từ thiện. Thân gái dặm trường hàng trăm cây số, vượt rất nhiều đèo dốc, sông, suối có cả băng rừng tìm lối đến nơi cuối trời Tây Bắc trao niềm vui trẻ thơ trong lớp học mới ở bản vùng cao Lản Nhì Thàng (Lai Châu).

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì, em biết không...” - hàng triệu người dân ở khắp các vùng, miền trên cả nước cũng như đồng bào Việt Nam sinh sống ở nước ngoài đang nắm chặt tay nhau qua việc làm ủng hộ miền Trung vượt qua khó khăn thiên tai sẽ không ai nghĩ tới điều ấy vào lúc này. Lý do rất đơn giản bởi tương thân, tương ái, đoàn kết, đùm bọc là truyền thống dân tộc. Khi làm một nghĩa cử nhường cơm, sẻ áo cho ai đó không may mắn trong cuộc sống này hẳn nhiên phải “tâm tịnh” thì sự cho đi chẳng vướng bận gì.

Bởi, cái còn lại cuối cùng là “để gió cuốn đi” và “hãy yêu ngày tới dù mệt quá kiếp người”... Những phút hoang hoải, những khi mệt lòng, hãy cứ ngân nga, ngân nga khe khẽ thôi như thế. Dẫu chiều đông có chút lạnh, dẫu sáng mai chưa chắc ló rạng mặt trời thì vẫn “cần có một tấm lòng” trong đời sống. Còn “để làm gì”, là câu chuyện của thời gian, của gió và của những ai đó đang cần lắm đâu chỉ “một tấm lòng”.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục