Đến thăm Nhà dưỡng lão Quảng Ninh

Trước đây, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh chỉ tiếp nhận các đối tượng là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được hưởng chế độ trợ cấp xã hội. Thế nhưng, hơn một năm nay, cùng với đó, ở đây đang thực hiện thí điểm mô hình Nhà dưỡng lão tự nguyện. Tuy chỉ mới đi vào hoạt động chưa lâu nhưng xem ra mô hình này đã được dư luận khá đồng tình hưởng ứng...

Cán bộ ở Trung tâm đang cùng chơi cờ với các cụ.
Cán bộ ở Trung tâm đang cùng chơi cờ với các cụ.

Đó là tâm sự của nhiều cụ già mà chúng tôi đã gặp gỡ, trò chuyện tại Nhà  dưỡng lão (thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh) hôm đến thăm vào dịp trung tuần tháng 11-2015. Cụ Vũ Duy Hải (88 tuổi, sinh sống tại TP Hạ Long) là một trong số những người đầu tiên đăng ký tự nguyện vào Nhà dưỡng lão, tâm sự: “Nhà đông con nhưng mỗi đứa một tính, không biết ở sao cho vừa ý hết được cả. Con cái đi làm bận rộn nên tôi ở một mình, ăn uống thì không có giờ giấc, có khi ngày nấu một bữa rồi ăn hai bữa. Vậy nên anh em bọn nó bàn bạc thống nhất với nhau đưa tôi vào đây. Đến tham quan nơi ăn chốn ở, tôi đồng ý luôn. Ở đây tôi thấy thoải mái lắm, tình cảm, vật chất đủ cả. Hàng tháng chúng nó đến thăm rồi cho tiền tiêu vặt, tôi thấy sống ở đây vui mà lại chả phải lo nghĩ gì, cứ ở như thế này tôi ở đây mãi!” - Cụ cười nói vậy. Khi được hỏi cảm nghĩ của cụ về việc con cháu đưa vào nhà dưỡng lão, cụ thẳng thắn chia sẻ: “Việc vào đây hay không là do ở mình, bản thân mình muốn vào thì con cái mới đưa vào, mình thấy thoải mái thì mình ở, có sao đâu nhỉ?”.

Cụ Lầu Tắc Dếnh, (75 tuổi, nhà ở phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) là một trong số những trường hợp có hoàn cảnh khá đặc biệt. Cụ chia sẻ: “- Tôi không có con cái, nhà chỉ có hai chị em. Em trai thì bị bệnh, hai chị em nương tựa nhau sống với 3 triệu 8 trăm tiền lương hưu. Cuộc sống vất vả lắm. Từ khi hai chị em tôi vào đây, được chăm sóc tận tình chu đáo, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trước kia tôi lo không biết khi tôi chết ai sẽ chăm sóc em trai tôi, giờ thì yên tâm lắm!”...

Sau cuộc trò chuyện với các cụ, chúng tôi được các cán bộ Trung tâm đưa đi tham quan trung tâm và giới thiệu về mô hình Nhà dưỡng lão tự nguyện mà Trung tâm mới thực hiện. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ phụ trách Phòng Chăm sóc đối tượng tự nguyện, cho biết: “Hiện trung tâm đang trực tiếp nuôi dưỡng 70 đối tượng xã hội và 13 đối tượng tự nguyện với 26 cán bộ viên chức trực tiếp chăm sóc. Dù mô hình chỉ mới đưa vào hoạt động nhưng đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ phía những người già và gia đình của họ”.

Dạo quanh một vòng, tôi thấy ở đây, phòng ăn, phòng sinh hoạt tập thể, phòng phục hồi chức năng đều đầy đủ đồ đạc và trang thiết bị chăm sóc. Các nhân viên của Trung tâm rất nhiệt tình và chu đáo. Ngoài việc thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho người già, trung tâm còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đến đời sống tinh thần như: chiếu phim tư liệu, phóng sự về các câu chuyện cuộc sống thường ngày vào thứ 3 và thứ 5; cán bộ đọc báo cho các cụ nghe vào thứ 4, thứ 6. Hàng tuần, Trung tâm cũng tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người già để hoàn thành tốt hơn công việc chăm sóc...

Bên cạnh đó, chị Hà cũng chia sẻ thêm: “Trung tâm thường xuyên liên kết với các tổ chức Đoàn thanh niên, sinh viên làm công tác xã hội đến trò chuyện, giao lưu văn nghệ với người già, giúp đỡ dọn vệ sinh nhà ở cho các cụ và trong khuôn viên ở trung tâm…”.

Mô hình Nhà dưỡng lão tự nguyện được UBND tỉnh ký quyết định phê duyệt và đưa vào thực hiện thí điểm từ ngày 9-5-2014. Thực ra, mô hình này không phải là mới trên thế giới, thế nhưng ở Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng, nó vẫn còn khá lạ lẫm. Trao đổi với các cán bộ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh, được biết, có nhiều ông cụ, bà cụ thực sự có nhu cầu muốn đến sống tại Nhà dưỡng lão tự nguyện, nhưng con cái họ lại sợ “lời ra tiếng vào” của hàng xóm láng giềng, nên vẫn đắn đo suy nghĩ. Theo các cán bộ của Trung tâm, đây là một định kiến không dễ thay đổi một sớm một chiều. Và vì thế, Trung tâm đang cố gắng thực hiện mô hình này thật tốt để mọi người thấy được kết quả tích cực của nó, từ đó mà thay đổi nhận thức… “Hiện nay vẫn đang còn nhiều khó khăn bởi mô hình này chỉ mới đưa vào thí điểm, nhưng chúng tôi tin rằng nếu được sự quan tâm của tỉnh và các ban, ngành hữu quan, sự đồng thuận của xã hội, nhất định mô hình Nhà dưỡng lão ở Quảng Ninh sẽ thành công!” - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh nói vậy…

Sơn Nguyễn
(Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Cùng chuyên mục