Đoàn kết, yêu nghề, tiền đề của sự phát triển

Chưa đầy một tuổi, Báo Quảng Ninh đã phải đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại, chiến tranh huỷ diệt bằng không quân của giặc Mỹ kéo dài gần 10 năm. Ngay trận đấu (5-8-1964) Báo Quảng Ninh đã tường thuật trận chiến oanh liệt của quân dân Quảng Ninh bắn rơi 3 máy bay Mỹ cùng ảnh tên phi công Mỹ bị bắt sống đầu tiên trên miền Bắc. Trụ sở của Báo bị bọn Mỹ phá, cơ quan 3 lần sơ tán. Với hơn 30 cán bộ, phóng viên, công nhân viên, anh chị em phải góp sức đào hầm hào, làm lán trại với những bữa ăn cơm độn ngô, sắn, canh rau rừng. Và với những chiếc xe đạp cọc cạch, nhưng được chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần vì miền Nam xốc tới, anh chị em phóng viên vẫn bám sát các vùng trọng điểm đầy bom đạn viết về các điển hình sản xuất, chiến đấu giỏi với những phóng sự đặc sắc: “Năng suất cao trên công trường than kết nghĩa Bà Rịa, Rạch Giá, Long Chân Hà”, các hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã nghề cá đạt năng suất, sản lượng cao. Chiến tranh càng ác liệt, các phóng sự nóng bỏng từ nhà máy điện Uông Bí, nhà máy cơ khí Cẩm Phả, bến Cửa Ông, bến phà Bãi Cháy, trận địa Đặng Bá Hát kịp thời biểu dương, tôn vinh những chiến công hiển hách, những hành động anh hùng.

Các nhà báo lão thành Nguyễn Huy Trợ, Vũ Điều trao đổi nghiệp vụ với phóng viên trẻ Báo Quảng Ninh.
Các nhà báo lão thành Nguyễn Huy Trợ, Vũ Điều trao đổi nghiệp vụ với phóng viên trẻ Báo Quảng Ninh.

Nhà in đặt trong rừng, không có điện, có lúc phải in máy đạp chân, báo phải rút xuống khổ nhỏ (39x27cm) nhưng không bị ngừng số nào. Từ chỗ không có ảnh kèm để in ảnh trên báo, Báo đã đề nghị tỉnh chuyển bộ phận ảnh kèm của nhà in cho Báo quản lý, đã tự túc được ảnh kèm cho Báo Quảng Ninh, Báo Hải Quân và một số báo tỉnh bạn. Công lao của anh chị em nhà in và đội ngũ làm công tác phát hành báo cũng rất lớn. Hoà bình lập lại, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Báo có nhiều bài viết sinh động, các chuyên mục “người chủ vùng than”, “nguyện vọng, kiến nghị” v.v.. được giữ vững. Báo phát hiện và tập trung tuyên truyền dài hơi cho điển hình tổ xe thanh niên “Lê Khắc Vừng” (sau được phong anh hùng lao động), biểu dương cách tổ chức, quản lý sản xuất và chăm lo đời sống của các mỏ Đèo Nai, Mạo Khê. Đồng thời Báo cũng đi sâu, có nhiều bài điều tra chống tiêu cực như tình trạng gian lận trong bốc xúc đất đá, gian công lậu chuyến trong sản xuất than, tham ô công quỹ, tem phiếu trong một số hợp tác xã và phòng thương nghiệp và gian lận trong trồng rừng v.v..

Được tỉnh giao quản lý phân xưởng in báo, đầu tư cho mua máy in hiện đại (ốp sét) Báo đã chuyển sang in màu, phát hành 3 đến 4 kỳ/tuần, tăng số lượng phát hành. Sau gần 3 năm thí điểm ra trang văn hoá văn nghệ thứ bảy. Ngày 10-3-1984 Báo Quảng Ninh cuối tuần coi như số báo đặc biệt hàng tuần ra đời. Đây là số báo cuối tuần đầu tiên của Báo Đảng địa phương trong cả nước.

Những năm đổi mới, những loạt bài của Báo Quảng Ninh về nhà sàng Úc, về cảng nổi Trà Báu trên Vịnh Hạ Long, về sự kiện “giản việc, giản thợ” của ngành Than, tình trạng bi đát của ngành cơ khí mỏ đã thu hút nhiều ý kiến độc giả góp phần giúp Đảng, Nhà nước, lãnh đạo ngành Than và tỉnh có những quyết sách đúng.

Từ 21-6-2002, Báo Quảng Ninh tăng lên 6 kỳ/tuần và từ l-7-2003 Báo được phép xuất bản hàng ngày. Những năm gần đây Báo từ 4 trang nâng lên thành 8 trang. Báo Quảng Ninh điện tử ra đời sớm và có số lượng truy cập cao so với cả nước. Với sự đổi mới liên tục và không ngừng trưởng thành, Báo Quảng Ninh phát triển có tầm vóc, quy mô như hiện nay là cần thiết, đúng thời điểm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và vị thế của tỉnh, phù hợp xu thế của báo chí cả nước. Có sự phát triển như trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ và chính quyền địa phương, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các ngành, các cấp trong tỉnh, sự lao động tận tuỵ, có trách nhiệm của đội ngũ phóng viên và đông đảo thông tin viên, cộng tác viên.

Tuy còn băn khoăn về chất lượng thông tin, chất lượng đội ngũ về tính chiến đấu nhưng so với mặt bằng chung là tờ báo chững chạc, giữ vững định hướng chính trị.

Có được những thành quả trên còn do tinh thần đoàn kết và yêu nghề của cả toà soạn, đoàn kết từ Ban Biên tập, từ các Trưởng, Phó Phòng Ban và các phóng viên. Công tác ở nơi mà nội bộ các phòng ban, nội bộ lãnh đạo luôn tranh giành ảnh hưởng, địa vị, quyền lợi thì khả năng và sức sáng tạo rất khó phát huy. Cái quý ở Báo Quảng Ninh là truyền thống đoàn kết, yêu nghề luôn được giữ vững, các phòng ban nghiệp vụ là nơi các phóng viên trao đổi tình hình kinh nghiệm trong quá trình hành nghề, nơi bồi dưỡng, rèn giũa các phóng viên mới vào nghề. Nơi trao đổi tâm tình thấu hiểu khó khăn của nhau và có những sự giúp đỡ thiết thực tạo nên những đôi bạn tâm giao, giúp nhau trưởng thành, đấu tranh loại bỏ những tiêu cực. Đúng như nhà báo lão thành của thế giới Marquer, người đạt giải Nobel văn học về tác phẩm “Trăm năm cô đơn” gần đây đã chỉ rõ khi ông khẳng định: “Tôi đã học nghề làm báo ngay trong phòng phóng viên, ở nhà in. Cánh phóng viên chúng tôi luôn ở bên nhau, nương tựa vào nhau, sống một cuộc đời chung và đều say mê công việc. Công việc giúp gây dựng nên tình bằng hữu bền chặt”.

Nguyễn Huy Trợ, Nguyên Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục