Trong phần 8 của tiểu thuyết Đường dây nội tuyến, cuộc chiến nơi vùng mỏ chưa thực sự khép lại dù hòa bình đã lập lại. Đằng sau những hầm lò tưởng chừng đã yên tiếng súng vẫn âm thầm tồn tại các kế hoạch phá hoại nguy hiểm nhằm làm tê liệt ngành than và gây bất ổn cho vùng mỏ sau ngày tiếp quản.
Trong quá trình bảo vệ sản xuất, Huyền Mai liên tiếp phát hiện những dấu hiệu bất thường tại các hầm lò, kho vật tư và hệ thống máy móc. Từ những manh mối nhỏ, cô cùng đồng đội dần nhận ra Marechal - người mang vỏ bọc kỹ sư - thực chất là một mật vụ chuyên tổ chức phá hoại kinh tế trước khi thực dân Pháp rút đi.
Lúc này, François trở thành người hỗ trợ đặc biệt quan trọng cho lực lượng cách mạng. Từ những nguồn tin bí mật, anh phát hiện kế hoạch mang mật danh “Răng sói” do Pháp và Mỹ phối hợp thực hiện nhằm phá hủy máy móc, cài gián điệp nằm vùng và làm suy yếu sản xuất vùng than.
Cuộc đấu trí âm thầm nhưng căng thẳng tiếp tục diễn ra dưới lòng đất mỏ khi Mai và tổ công tác phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn âm mưu đặt thuốc nổ tại hầm mỏ, bảo vệ an toàn cho vùng than vừa được giải phóng.
Sau chiến tranh, liệu những “đường dây nội tuyến” còn ẩn mình ở đâu giữa vùng mỏ? Và Mai cùng François sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy nào trong cuộc chiến mới không tiếng súng?
Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần 8 của câu chuyện qua giọng đọc của Thúy Trà.