Trong phần 9 của tiểu thuyết Đường dây nội tuyến, câu chuyện chuyển sang một giai đoạn mới đầy căng thẳng khi cuộc chiến không chỉ diễn ra trong hầm lò hay vùng địch hậu, mà còn trong đời sống sau hòa bình.
Sau một cuộc họp đầy oan ức, bi kịch bất ngờ ập xuống gia đình Phạm Chuyên khi cha anh treo cổ tự vẫn. Cái chết đau đớn ấy không được nhìn nhận như một nỗi oan khuất, mà còn bị quy kết theo những định kiến nặng nề, khiến Chuyênrơi vào tuyệt vọng và bất mãn. Mang theo nỗi day dứt về cha cùng cảm giác mất niềm tin vào công bằng, anh lặng lẽ rời quê trong đêm, bước sang một ngã rẽ mới của cuộc đời.
Nhiều năm sau, Phạm Chuyên bí mật trở lại miền Bắc bằng đường biển với thân phận điệp viên CIA mang bí danh “Hạ Long”. Ngay sau khi vào bờ và tìm cách liên lạc với gia đình, dấu vết của ông nhanh chóng bị phát hiện, buộc lực lượng công an phải triển khai kế hoạch truy bắt khẩn cấp.
Từ những dấu hiệu bất thường, Lê Hai nhận định đây không còn là vụ xâm nhập đơn lẻ mà là một âm mưu có tổ chức nhằm cài cắm lực lượng tình báo vào vùng mỏ sau chiến tranh. Một cuộc đấu trí mới lại bắt đầu, nơi những “đường dây nội tuyến” tiếp tục hoạt động trong bóng tối giữa thời cuộc đầy biến động.
Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần 9 của câu chuyện qua giọng đọc của NSVM Thúy Trà.