Được thành lập năm 2014, Đội tình nguyện viên tuyên truyền, chăm sóc, giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS (người có H) tại cộng đồng thuộc Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Vân Đồn đã có nhiều hoạt động hiệu quả, góp phần vào thành công của công tác phòng, chống HIV/AIDS ở địa phương.
Huyện Vân Đồn hiện không còn là “điểm nóng” về HIV/AIDS như những năm 2000-2005, nhưng công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, thực hiện. Theo anh Nguyễn Đức Bình, Chủ tịch Hội CTĐ huyện, trên cơ sở vai trò, chức năng của mình và điều kiện thực tế tại địa phương, Hội đã vận động, thành lập các đội tình nguyện viên tuyên truyền, trợ giúp, chăm sóc người tàn tật, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng. Từ đó, các tình nguyện viên bám cơ sở, gặp gỡ các đối tượng, chia sẻ, động viên, trợ giúp họ; đồng thời, tích cực tuyên truyền đến cộng đồng.
Đội tình nguyện viên tuyên truyền, chăm sóc, giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng có 10 tình nguyện viên, hoạt động chủ yếu ở các xã, thị trấn có đông người nhiễm HIV của Vân Đồn, như thị trấn Cái Rồng, xã Đông Xá, Hạ Long. Bà Đỗ Thị Long, Đội trưởng cho biết: “Tôi tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS ở địa phương từ nhiều năm nay. Trước đây, dịch AIDS xuất hiện ở Vân Đồn khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con cái mồ côi. Sự kỳ thị, xa lánh người nhiễm HIV diễn ra phổ biến... Nhưng nay, tình hình đã khác, số người nhiễm HIV đã giảm. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, người dân được nâng cao kiến thức nên đã bớt đi sự kỳ thị, xa lánh người nhiễm HIV. Tuy vậy, việc tuyên truyền cho cộng đồng luôn chủ động, đề cao công tác phòng, chống HIV; giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS trong cuộc sống vẫn rất cần thiết. Do đó, Đội chúng tôi thường xuyên đến thăm hỏi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng để giúp đỡ những người nhiễm HIV/AIDS, cũng như đề xuất với các cấp có thẩm quyền quan tâm giúp đỡ họ vay vốn, tạo việc làm, thăm hỏi tặng quà trong các dịp lễ, tết... Thông qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cộng đồng, xóa đi sự kỳ thị, xa lánh đối với những người nhiễm HIV/AIDS.
Một trong những bệnh nhân HIV được Đội quan tâm, giúp đỡ là chị Lạc Thị Vân (xã Đông Xá). Chị Vân kể: “Vợ chồng tôi kết hôn năm 1993. Năm 2003, chồng tôi ốm nặng rồi qua đời. Lúc này, tôi mới biết chồng và bản thân có HIV. Thời gian sau đó, tôi một mình nuôi 3 con ăn học, lại suy sụp về tinh thần, sức khỏe, đã nhiều lần ốm nặng cận kề cái chết. Thế nhưng, một thời gian dài, bà Long đã đến nhà chăm sóc, động viên, hướng dẫn tôi uống thuốc ARV đúng ngày, giờ..., từ đó, tôi dần lấy lại được sức khỏe, tinh thần. Bà cũng đề xuất với các ngành, các cấp hỗ trợ sửa nhà, mua xe đạp cho con tôi; xin quần áo, sách vở cho các cháu. Đến nay, sức khỏe tôi rất ổn định, con cái cũng trưởng thành, tôi đã xây được nhà khang trang. Bà Long và các thành viên của Đội tình nguyện viên tuyên truyền chăm sóc, giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng huyện vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi. Tôi rất xúc động và luôn biết ơn bà, cũng như các tình nguyện viên”.
Với số lượng thành viên không nhiều, nhưng Đội đã phối hợp với các ngành, đơn vị tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS tại các hội nghị ở thôn, khu. Đội cũng tham gia vận động hỗ trợ xây nhà ở cho đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo; vận động nhiều trẻ em là con của người nhiễm HIV/AIDS bỏ học tiếp tục quay trở lại học tập; chăm sóc giúp đỡ tận tình cho một số người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS; tham gia động viên, cảm hoá những người lầm lỗi mãn hạn tù về với đời thường, hoàn lương... Những công việc lặng thầm mà Đội tình nguyện viên tuyên truyền, chăm sóc, giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng huyện Vân Đồn đã, đang làm luôn được chính quyền, đoàn thể và người dân đồng tình, ủng hộ.
Hoàng Nhi