Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Đinh Dậu, chúng tôi có dịp đến với Cô Tô để đón Tết sớm cùng các chiến sĩ trên đảo.
Con tàu cao tốc xuất phát từ Cảng Cái Rồng (Vân Đồn) ra Cô Tô đã chật ních hành khách về Cô Tô ăn Tết. Con sóng dập dềnh dìu tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay chỉ biết một lúc sau anh bạn đồng hành ở ghế bên gọi dậy thì cầu cảng đã hiện ra trước mắt. Hôm nay, chẳng hiểu do tôi ngủ say hay do hiểu được tâm lý hành khách muốn nhanh chóng về với Cô Tô sao mà tàu đi nhanh thế. Như hiểu được tâm trạng của tôi, anh bạn ngồi ghế bên bảo rằng, hôm nay là ngày hiếm hoi sóng lại yên lặng thế đấy vì dịp cuối năm biển thường rất động. Mới hôm qua thôi, có tàu ra đến cửa Đối rồi còn phải quay về Cái Rồng. Vì sóng gió như vậy nên ai đó nói đùa rằng nhỡ tàu là “đặc sản” riêng có của Cô Tô, nhất là những hôm gió mùa về.
Sóng to gió lớn có thể làm tàu thuyền chao đảo chứ không thể khiến tinh thần của các chiến sĩ bị lung lay. Tôi cảm nhận được điều đó khi đến thăm các chiến sĩ phải đón Tết xa nhà. Theo Thượng tá Phạm Văn Chính, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh Lân, Tết này đơn vị đã duy trì 70% quân số ở lại trực và đảm bảo không để đồng chí nào phải có 3 năm liên tục trực Tết tại đơn vị. Cán bộ trực Tết ai cũng vừng vàng tư tưởng, xác định trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Tết này, đơn vị đã đảm bảo chế độ đầy đủ cho bộ đội. Mỗi chiến sĩ được bổ sung thêm 100.000 vào bữa ăn trong 3 ngày Tết, nguồn tiền được trích từ tăng gia sản xuất. Mỗi cán bộ chiến sĩ được tặng quà 2 triệu đồng, 5 gia đình chính sách và 2 cá nhân đỡ đầu được tặng quà 300.000 đồng mỗi suất. Trong những ngày đầu năm mới, để cho chiến sĩ có được không khí gia đình, đơn vị cũng đã cử ra 1 tổ công tác gồm 3 đồng chí trực tiếp xuống địa bàn ăn Tết với dân đồng thời mời cấp ủy, chính quyền và gia đình chính sách, gia đình có uy tín, có thành tích trong bảo vệ an ninh biên giới, hộ nghèo trong xã đến ăn Tết cùng chiến sĩ.
Thượng tá Chính cũng chia sẻ mong muốn rằng, Tết sang năm, hy vọng chiến sĩ ở lại đồn sẽ được đón Tết dưới ánh sáng điện lưới quốc gia. Xã đảo Thanh Lân đã có điện tuy nhiên đồn biên phòng này vẫn chưa có đường dây kéo đến vì khoảng cách quá xa. Nghe câu chuyện này, đồng chí Cao Tường Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Trưởng đoàn công tác của tỉnh tặng quà Tết quân và dân huyện đảo và đồng chí Hoàng Bá Nam, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện đều ghi nhận và hứa sẽ báo cáo với cấp trên để sớm giải quyết đường điện kéo đến nơi các chiến sĩ đóng quân.
Cũng vì cái khoảng cách xa xôi đó mà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đến với nhau vất vả hơn. Nắm được tâm tư nguyện vọng đó, UBND huyện Cô Tô đã tặng 5 chiếc xe máy cho chiến sĩ trên đảo. Vậy là, các chiến sĩ không còn phải đi bộ xuống chúc Tết dân nữa. Nhìn 5 chiếc xe máy biển xanh mới tinh dựng ở trước nhà chỉ huy Đồn Biên phòng Thanh Lân, lòng tôi chợt ấm lên vì mừng cho các chiến sĩ và nhân dân trên đảo.
Chia tay các chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Thanh Lân chúng tôi đến thăm Tiểu đoàn đảo Thanh Lân (thuộc Lữ đoàn 242, Quân khu 3). Không khí Tết ở Tiểu đoàn đã rộn ràng lắm rồi. Cành đào, cây quất được các chiến sĩ trang hoàng rất đẹp. Lợn đã được giết thịt, bánh chưng đã luộc xong, bàn thờ Bác Hồ được bố trí trang trọng. Đại úy Lê Quốc Đại, Tiểu đoàn trưởng, cho biết: Tết này, đơn vị đã chi gần 60 triệu đồng để đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân đón Tết. Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cũng đã hỗ trợ cho mỗi đồng chí 300.000 đồng. Đơn vị tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho bộ đội vui xuân đón Tết, trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đảm bảo cho các chiến sĩ ở lại trực Tết vui vẻ, đầm ấm, để vơi bớt nỗi nhớ nhà.
Đến thăm bộ đội Cô Tô chúng tôi thấy đơn vị nào cũng dành phần đất rộng để trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn. Nếu không nhìn vào bảng biểu chắc có người sẽ nhầm lẫn đây là khu nông trại của một hộ dân nào ra đảo làm kinh tế. Việc tăng gia sản xuất đang được các đơn vị bộ đội ở Cô Tô thực hiện rất tốt. Điều đó đã làm cho đời sống bộ đội được cải thiện rất nhiều nhất là trong dịp Tết này ai ở lại trực cũng đều được tặng quà, được tăng thêm chất lượng bữa ăn. Như ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện chẳng hạn. Thượng tá Nguyễn Mộng Điệp, Chỉ huy trưởng, cho biết, Ban Chỉ huy hiện có 34 đồng chí. Tết này 70% quân số ở lại trực, đảm bảo cho nhân dân đón Tết đầm ấm, vui vẻ. Mỗi đồng chí ở lại trực Tết được tăng thêm 200.000 đồng vào bữa ăn cho một ngày trực.
Các chiến sĩ không chỉ trồng được rau để cải thiện bữa ăn mà còn trồng đào cho mùa xuân thêm sắc thắm. Thiếu tá Vũ Văn Hiệp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cô Tô, khoe với chúng tôi rằng, vườn đào ở đơn vị đã bắt đầu đơm bông. Quả thật như vậy. Ngay khi đặt bước chân đầu tiên vào doanh trại chúng tôi đã rất ấn tượng bởi hàng đào đã hàng chục năm tuổi ở trước nhà chỉ huy Tiểu đoàn. Nhìn những cây đào vươn mình trong gió rét để đơm bông, tôi nhận ra mùa xuân đã về rất gần rồi. Xuân này cũng như nhiều xuân trước, Tiểu đoàn chẳng bao giờ phải mua đào về chơi Tết. Đào đã làm cho doanh trại thêm xuân còn những chiến sĩ cũng đã góp phần giữ cho mùa xuân trên đảo thêm yên ấm.
Chúng tôi đến chúc Tết Đồn Biên phòng Cô Tô. Ăn bánh do các chiến sĩ gói, chúng tôi cảm nhận được phần nào cái tình quân dân ấm áp vào những ngày cận Tết. Thượng tá Nguyễn Văn Thiềm, hiện đang công tác ở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, người đồng hành với chúng tôi, chia sẻ: “-Tôi về với Cô Tô là về với nhà của mình rồi. 6 năm đóng quân ở Đồn Biên phòng Cô Tô nên giờ đây với tôi, Cô Tô là quê hương mình. Bà con trên đảo là người thân của mình”.
Nghe vậy, đồng chí Hoàng Bá Nam, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, bổ sung: Ở Cô Tô, tình đoàn kết quân dân luôn thắm thiết, gắn bó keo sơn đã thành truyền thống tốt đẹp và hiện nay được phát huy trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo, giữ vững chủ quyền biển đảo. Trong dịp Tết Nguyên đán, những cán bộ chiến sĩ ở lại trực Tết tại Cô Tô được ăn Tết cùng nhân dân rất ấm cúng, an vui.
Còn đồng chí Cao Tường Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hì nhận xét: Cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên huyện đảo Cô Tô là những người còn rất trẻ, tràn đầy nhiệt huyết. Điều đó làm cho chính quyền cũng như nhân dân luôn luôn yên tâm về công tác trực chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời tạo ra động lực và niềm tin to lớn để nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng thế trận lòng dân vững vàng.
Tạm biệt Cô Tô, chúng tôi ra cầu cảng đón tàu về đất liền. Ở cầu cảng, một vài chuyến tàu giáp Tết đã hối hả chở đào, quất ra đảo. Một người đàn ông nhảy lên bờ gọi điện thúc giục xe ra chở những cây quất về. Vậy là sóng yên biển lặng, đảo và quất đã ra được với Cô Tô. Còn chúng tôi thì không ai nhỡ tàu để về đất liền đón Tết. Năm nay, chúng tôi được đón những 2 cái Tết: Tết trên đất liền và Tết sớm với các chiến sĩ ở huyện đảo Cô Tô.
Phạm Học