Đồng hành cùng sĩ tử

Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Quảng Ninh đã hoàn thành 2/3 ngày thi. Những ngày qua, dù mưa hay nắng, các sĩ tử đều nhận được sự đồng hành, tiếp sức của đội ngũ tình nguyện viên, đặc biệt là của bố mẹ, người thân. Phóng viên Báo Quảng Ninh đã ghi lại những hình ảnh đẹp này.  

Nhắc đến mỗi kỳ thi, không thể không nhắc đến những đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyên hoạt động tích cực hỗ trợ thí sinh. Dù ít hay nhiều, những hoạt động của các tình nguyện viên chắc chắn đã tiếp thêm sức lực cho các sĩ tử.Trong ảnh: Tình nguyện viên giúp đỡ nhiệt tình thí sinh bị đau chân tại điểm thi THPT Tiên Yên.
Tình nguyện viên tận tình giúp đỡ thí sinh bị đau chân tại điểm thi THPT Tiên Yên (huyện Tiên Yên).
Không quản mưa nắng, hàng chục đội hình xe ôm miễn phí tại 34 điểm thi trong toàn tỉnh luôn túc trực, sẵn sãng giúp đỡ thí sinh đi lại thuận tiện, an toàn.
Không quản mưa nắng, hàng chục đội xe ôm miễn phí tại 34 điểm thi trong toàn tỉnh luôn túc trực, sẵn sàng giúp đỡ thí sinh đi lại thuận tiện, an toàn.
Không chỉ trợ giúp thí sinh những việc trong
Các tình nguyện viên còn chia sẻ, động viên các sĩ tử trước và sau giờ thi.
Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh trong kỳ thi THPT quốc gia, nhiều trường nằm ở xa địa điểm thi đã bố trí xe đưa đón các em học sinh cả hai chiều, từ nhà đến điểm thi và ngược lại.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh trong Kỳ thi THPT quốc gia, nhiều trường đã bố trí xe đưa đón thí sinh.
Tại điểm thi THPT Hòn Gai, hình ảnh đẹp nhất trong suốt mấy ngày thi vừa qua chính là lòng nhân ái, sự chia sẻ và động viên của chính các sĩ tử dành cho nhau. Em Phạm Thị Hoài Thương, thế hệ thứ 3 nhiễm chất độc hóa học da cam, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm Thương 11 tuổi, bố mất vì bệnh phổi, một mình mẹ tần tảo nuôi Thương và em trai ăn học. Trong năm học 2017-2018, Thương là học sinh lớp 12A7, Trường THPT Hòn Gai
Tại điểm thi THPT Hòn Gai, hình ảnh đẹp nhất trong suốt mấy ngày thi vừa qua chính là lòng nhân ái, sự chia sẻ của chính các sĩ tử dành cho nhau. Trong ảnh: Em Phạm Thị Hoài Thương, nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3, được bạn bè, thầy cô và tình nguyện viên đưa đón đến phòng thi.
Dù mưa hay nắng, các bậc làm cha làm mẹ vẫn cố gắng nán lại phía ngoài khu vực thi, cùng chia sẻ tâm trạng với nhau và chờ đợi, đưa đón con em mình.
Dù mưa hay nắng, các phụ huynh vẫn cố gắng nán lại phía ngoài khu vực thi, cùng chia sẻ tâm trạng với nhau và chờ đợi, đưa đón con em mình.
Và sau cùng, những cái ôm siết thật chặt, những nụ cười thật tươi của các con sau khi hoàn thành được bài thi chính là
Những cái ôm thật chặt, những nụ cười thật tươi khi con hoàn thành tốt bài thi. Đây chính là món quà vô giá mà các bậc phụ huynh mong được nhận từ các con.

 Minh Hà - Minh Đức - Phương Thúy - Thái Cảnh

Cùng chuyên mục