Thăng Long xưa, Hà Nội nay có nhiều làng cổ, chứa trong lòng các trầm tích văn hoá và lịch sử vẻ vang do các thế hệ dòng tộc trong làng gây dựng như: Tả Thanh Oai, Mọc - Nhân Chính, Tây Mỗ, Đông Ngạc v.v..
Theo sách “Đông Ngạc tạp chí” của Dĩ thuỷ Phạm Văn Thuyết in năm 1963, làng Đông Ngạc có tên cổ là Đống Ngạch, tục gọi là làng Vẽ (Kẻ Vẽ), thuộc tổng Xuân Tảo, huyện Từ Liêm (nay là phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Khoa bảng làng Đông Ngạc nổi tiếng từ thời Trần, có Phan Phu Tiên đỗ Thái học sinh. Trong làng có các họ lớn khoa bảng, lừng danh đóng góp nhiều cho đất nước là các họ: Phan, Phạm, Đỗ, Nguyễn và Hoàng. Tục ngữ có câu “Đất Kẻ Giàn, quan Kẻ Vẽ” như khẳng định sự đỗ đạt và nhiều người làm quan của đất Kẻ Vẽ này.
Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km, dù đã lên phường nhưng Đông Ngạc vẫn giữ trong mình những giá trị văn hoá gần 1000 năm của làng. Đây cũng là ngôi làng được cho là vẫn giữ nguyên vẹn cấu trúc làng và nhiều công trình kiến trúc, văn hoá và tâm linh. Đến Đông Ngạc hôm nay, trong cái mới của xã hội hiện đại, vẫn thấy sự xen lẫn và hoà quyện của văn hoá truyền thống cổ truyền của ngôi làng này.
Nguyễn Văn Học (CTV)