Ở một xã hội đang trên đà phát triển như nước ta hiện nay, con người có nhiều lựa chọn hơn cho mình, trong đó có việc đọc sách, báo. Nhưng hiện nay chúng ta đang bàn nhiều đến khái niệm “Văn hoá đọc”. Thay vì tìm đọc một quyển sách, một tờ báo hữu ích, nhiều người, nhất là thế hệ trẻ dành quá nhiều thời gian tìm đọc những thông tin trên mạng chưa được định hướng tốt hoặc vô bổ, trong các quán trò chơi điện tử thâu đêm, suốt sáng.
Đối lập với nó là một thực tế, CNLĐ làm việc ở các đơn vị sản xuất đóng trên những địa bàn hẻo lánh, xa xôi của một tỉnh, không phải nơi nào người lao động cũng được tiếp cận với những tờ báo, quyển sách trong thời gian rảnh rỗi, nhất là những phút nghỉ giải lao sau hàng giờ lao động căng thẳng vất vả, chưa nói đến được lựa chọn những quyển sách, tờ báo theo sở thích của mình. Đơn giản như Báo Lao động là tiếng nói của người lao động; Báo Quảng Ninh là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương... cũng chưa đến được tay tất cả những đối tượng mà nó mong muốn và cần hướng đến.
Nắm bắt được thực tế ấy, và cũng rất trăn trở với công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở cho CNLĐ của mình, nên năm 2012 LĐLĐ tỉnh đã đẩy mạnh vận động xã hội hoá trong lĩnh vực này. Ngay những ngày đầu xuân năm mới Nhâm Thìn này, Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình 507 thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) đã nhận tài trợ 80 số Báo Lao động cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhất là các đơn vị đóng trên địa bàn miền núi xa xôi như Ba Chẽ, Tiên Yên hay các tổ đội trồng rừng những vùng sâu của Hoàng Bồ, Uông Bí.
Những tờ báo đầu tiên đã đến với CNLĐ. Hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi bắt gặp khi đến thăm một đơn vị trồng rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Uông Bí thật đẹp. Những CNLĐ mặt lấm tấm mồ hôi đang ngồi nghỉ dưới những tán cây non mơn mởn giữa vùng rừng núi, trên tay họ là tờ Báo Lao động, họ không ngớt bàn luận về những câu chuyện nhỏ, to trong tờ báo. Họ nói ở trong đây xa xôi, sóng tivi còn yếu, nói gì đến mạng Internet, có báo như có thêm người bạn tâm tình. Thật vui vì tổ chức Công đoàn, mà tôi được đứng trong đó, đã làm thêm được những việc thật ý nghĩa, dù tờ báo rất nhỏ bé, nhưng nó lại chạm được vào tâm hồn người CNLĐ, giúp họ có thêm thông tin, kiến thức, làm phong phú đời sống tinh thần và thêm tin yêu tự hào về tổ chức công đoàn của mình.
Khi tôi đem chuyện này nói lại với Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh, ông bảo còn nhiều lắm những người lao động cần báo đọc và họ rất yêu quý sách báo. Ông kể cho tôi nghe, có một lần ông đến Bến xe Phúc Xuyên, thấy có nhiều anh em lái, phụ xe không biết làm gì trong 15 phút nghỉ giữa hai chuyến xe tại bến. Ông đã hỏi họ có muốn đọc báo không, ai nấy đều trả lời rất thích đọc, nhưng làm gì có báo mà đọc. Thế là từ đó, cứ ngày ngày ông lại gấp vuông vắn những tờ báo đã xem trong ngày và cuối giờ ra về không quên mang theo cho cánh lái xe bus. Lâu dần thành quen, họ yêu quý báo và thêm yêu quý ông. Giờ đây, nếu vài ngày ông không đến cơ quan, đồng nghĩa với việc không có ai cho họ báo đọc hàng ngày, thì buổi sau gặp lại, câu đầu tiên mà họ nói là “Mấy hôm nay chú không đi làm, bọn cháu không có báo mới đọc, phải đọc lại mấy tờ báo cũ đây này!”. Câu chuyện trên đây chỉ là thêm một minh chứng cho thấy, trong cuộc sống hối hả, ồn ã, đầy những lo toan vật chất này, người ta lại càng cần hơn nữa đời sống văn hoá, tinh thần. CNLĐ hiện vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ, họ “khát” báo và chắc chắn còn nhiều nhu cầu khác nữa để thêm phong phú đời sống tinh thần. Và hẳn họ sẽ rất vui khi biết được rằng tỉnh ta, mà trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã có chỉ đạo đưa Báo Lao động và Báo Quảng Ninh về tận cơ sở cho người lao động. Cùng với đó tổ chức Công đoàn cũng tập trung xây dựng tủ sách pháp luật tại cơ sở, gắn với đẩy mạnh hoạt động của các mô hình cụm văn hoá thể thao CNLĐ. Tại hội nghị mới đây giữa LĐLĐ tỉnh với Sở VH-TT&DL, đã thảo luận và thống nhất ý kiến về việc hai bên sẽ phối hợp hoàn thành ít nhất 50 thư viện, tủ sách pháp luật cơ sở trong “Tháng Công nhân” năm 2012.
Hải Linh (LĐLĐ tỉnh)