Gặp đồng hương Quảng Ninh trên đảo Trường Sa

Tham gia đoàn công tác tuyến phía Nam quần đảo Trường Sa đi thăm, tặng quà Tết Bính Thân 2016 cho quân, dân các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, chúng tôi đặt chân lên đảo Trường Sa sau 2 ngày lênh đênh trên biển. Khi chúng tôi còn đang nôn nao vì say sóng, bỗng câu hỏi “Có đồng chí nào người Quảng Ninh không?” vang lên khiến cơn say như tan biến...

Trung tá Phạm Văn Điển, Phó Chỉ huy trưởng quân sự đảo Trường Sa (người ngồi giữa) vui mừng trước sự đổi mới của quê hương qua trang báo Quảng Ninh.
Trung tá Phạm Văn Điển, Phó Chỉ huy trưởng quân sự đảo Trường Sa (người ngồi giữa) vui mừng trước sự đổi mới của quê hương qua trang báo Quảng Ninh.

Người hỏi là Trung tá Phạm Văn Điển, Phó Chỉ huy trưởng quân sự, đảo Trường Sa. Trong khi các lực lượng đưa hàng Tết lên đảo, anh bận rộn chỉ đạo, rồi tự lái ô tô chở hàng về các đơn vị. Đến bữa cơm đầu tiên trên đảo, chúng tôi mới có dịp trò chuyện cùng anh. Trung tá Phạm Văn Điển cho biết: Gia đình anh ở số nhà 9, phố Trần Khánh Dư, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên. Trước đây, anh công tác tại Lữ đoàn 147, đứng chân trên địa bàn TX Quảng Yên. Năm 1999, anh nhận nhiệm vụ tại đảo Phan Vinh, sau đó lần lượt công tác tại các đảo trên quần đảo Trường Sa như Núi Le, Song Tử Tây, Sinh Tồn. Tháng 7-2015, anh nhận nhiệm vụ tại đảo Trường Sa.

Nhắc đến một kỷ niệm về phóng viên của Báo Quảng Ninh, anh kể: Năm 2007, phóng viên Quang Minh của Báo Quảng Ninh cũng có chuyến đi công tác Trường Sa. Hồi ấy, anh đang công tác tại đảo Núi Le. Hai anh em gặp nhau và anh đã viết thư, nhờ Quang Minh chuyển về gia đình. Sau chuyến công tác, anh Quang Minh đã về TX Quảng Yên, thăm hỏi và đưa tận tay vợ con anh lá thư anh gửi; sau đó còn viết bài, nói về cuộc sống của gia đình anh nữa. Tin tức trao qua đổi lại, anh Điển biết được tình hình quê hương, gia đình, việc học hành, sức khoẻ của con cái... nên rất yên tâm công tác. Từ đó đến nay, anh đã trải qua nhiều cương vị công tác tại nhiều đảo trên quần đảo Trường Sa. Khi tôi đưa anh tờ báo Quảng Ninh số Tết dương lịch 2016, anh rất vui khi biết những sự kiện, những thành tựu, đổi thay của quê hương... Vị Phó Chỉ huy trưởng quân sự đảo Trường Sa trải lòng: “Biển đảo là nhà của tôi, còn gia đình là hậu phương vững chắc. Nhờ sự cảm thông, chia sẻ của gia đình mà tôi yên tâm công tác ở nơi đảo xa này...”.

Ở đảo Trường Sa, tôi còn gặp Trung tá Lê Văn Khôi, Chính trị viên Cụm chiến đấu II, quê ở xã Hồng Thái Tây, TX Đông Triều. Anh Khôi trước đây biên chế ở đơn vị công binh, chuyên làm nhiệm vụ xây dựng các công trình dân sinh tại các đảo trên quần đảo Trường Sa. Lần đầu anh nhận nhiệm vụ đi xây dựng đảo là năm 1994, khi ấy anh mới ra trường được 3 năm. Đảo đầu tiên đơn vị anh đến chính là đảo Trường Sa. Trung tá Khôi nhớ lại: Trường Sa ngày đó không xanh mát như bây giờ mà chỉ có 2 cây bàng vuông, xung quanh toàn là cát trắng. Thời tiết khắc nghiệt, phương tiện thiếu thốn, điều kiện sống và làm việc của các anh vô cùng khó khăn. Do chưa có xuồng chuyển tải như bây giờ, các anh phải chuyển vật liệu bằng cách buộc vật liệu rồi kéo dây hàng trăm mét vào bờ. Thực phẩm cho các chiến sĩ đa phần là đồ khô; không có rau xanh nên các anh phải lấy rau ráp, rau đay dại để nấu ăn. Khó khăn là vậy mà các anh vẫn tiết kiệm thức ăn thừa để nuôi lợn, sau đó thịt lợn, ủ muối hoặc hun khói ăn dần...

Hơn 9 tháng sau, nhiệm vụ của đơn vị anh đã hoàn thành, anh theo đơn vị đi xây dựng hầu hết các đảo nổi khác thuộc quần đảo Trường Sa. Sau này, khi không thuộc đơn vị công binh, anh vẫn nhận nhiệm vụ trên các đảo. Là chính trị viên Cụm chiến đấu II của đảo Trường Sa, trung tá Khôi đã đón nhiều Tết trên đảo. Anh tâm sự: “Biển, đảo quê hương thân thuộc như là một phần máu thịt mình, cứ xa là nhớ. Nhiều chiến sĩ trẻ hoàn thành nhiệm vụ, khi về đất liền cũng gọi điện tâm sự là nhớ Trường Sa lắm. Tết Bính Thân này là Tết thứ 3 tôi ăn Tết ở đảo Trường Sa. Điều lạ là, đón Tết ở Trường Sa, tuy xa nhà, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cũng vất vả hơn ngày thường nhưng vẫn rất vui. Còn khi ở nhà, được đón Tết cùng gia đình lại thấy nhớ Trường Sa da diết...”.

Thời gian ở đảo không nhiều, thật may mắn khi tôi được gặp những người con Đất mỏ đang góp sức mình vào công cuộc bảo vệ, giữ gìn vùng trời biển thiêng liêng của Tổ quốc. Chúc các anh có một mùa xuân mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và luôn vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió...

Hoàng Quý

Cùng chuyên mục