Tuy diễn ra lần đầu tiên, nhưng buổi gặp mặt gia đình cán bộ Hội Phụ nữ chủ chốt do Hội LHPN tỉnh tổ chức tối 24-6 vừa qua đã để lại cho những người tham dự thật nhiều ấn tượng khó quên. Đây là dịp để mọi người cùng nhau nhìn nhận, sẻ chia những giá trị to lớn, vai trò quan trọng của gia đình trong cuộc sống của mỗi người.
Đối tượng của buổi gặp mặt là gia đình các chị Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, các chị là cán bộ chủ chốt trong cơ quan Tỉnh Hội và Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Về lý do tổ chức buổi gặp mặt, chị Vũ Thị Liên Oanh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tâm sự: Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, nơi nuôi dưỡng mỗi con người trưởng thành, nơi duy trì nòi giống, môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách con người, nơi bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của mỗi dân tộc. Mỗi quốc gia, dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm lo, bảo vệ và phát triển các giá trị của gia đình. Gia đình còn là nơi mỗi người gửi gắm cuộc đời, cả niềm vui, nỗi buồn; nơi mà ta yêu thương, hy sinh và phấn đấu. Dù chúng ta đi đâu, làm gì thì gia đình cũng luôn là nơi để thương, để nhớ, là nơi nâng những giấc mơ, hoài bão, là bến đỗ bình yên của mỗi người. Tôi rất thích câu châm ngôn: “Dù là vua chúa hay dân cày, kẻ nào tìm thấy sự bình an trong gia đình là người sung sướng nhất”. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định xây dựng gia đình là nhiệm vụ hết sức hệ trọng.
Phần giao lưu giữa các gia đình cán bộ hội phụ nữ nhân Ngày Gia đình Việt Nam năm 2012.
Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết thêm: Những năm qua, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp bình đẳng giới và phát triển KT-XH của tỉnh. Những kết quả đó, có phần đóng góp quan trọng của các cán bộ Hội chủ chốt, và đương nhiên vai trò của đức phu quân các chị em cũng rất quan trọng. Buổi gặp mặt này là dịp để mọi người cùng nhau nhìn nhận, sẻ chia những giá trị to lớn, vai trò quan trọng của gia đình trong cuộc sống.
Sẻ chia những tâm sự, suy nghĩ của mình về vai trò và giá trị của gia đình, anh Nguyễn Thành Vy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả, bạn đời của chị Vũ Thị Liên Oanh cho biết, trong cuộc sống gia đình, anh luôn nỗ lực, cố gắng để thực hiện bình đẳng giới ngay trong chính gia đình mình. Thay mặt các đấng mày râu, anh Nguyễn Thành Vy mong “một nửa thế giới” bố trí công việc gia đình và xã hội một cách hài hoà để góp phần xây dựng những “tế bào của xã hội” lành mạnh, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp. Đồng tình với anh Nguyễn Thành Vy ở một số ý nhưng anh Nguyễn Văn Trịnh, phu quân của chị Phạm Thị Nga, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Uông Bí lại dí dỏm khi cho rằng, phụ nữ mới chính là “phái mạnh”… Anh Nguyễn Văn Trịnh đề xuất các cấp Hội thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt như hôm nay để giá trị, vai trò của gia đình được tôn vinh, phát huy hơn nữa. Cùng với việc chia sẻ những tâm sự, suy nghĩ của mình về gia đình, các đấng mày râu đã đem đến buổi gặp mặt các tiết mục văn nghệ với chủ đề ngợi ca tình yêu cuộc sống, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam để tặng “một nửa thế giới”.
Cũng tại đây, Ban tổ chức buổi gặp mặt đã lồng vào những phần giao lưu rất ấn tượng. Năm cặp gia đình cán bộ Hội Phụ nữ được mời lên sân khấu để trả lời các câu hỏi thể hiện sự hiểu biết về sở thích trang phục, điện ảnh, thú vui, món ăn ưa thích và những mong muốn đời thường… của người vợ, người chồng mình trong cuộc sống thường nhật. Có những cặp vợ chồng tỏ ra rất am tường về sở thích, suy nghĩ của “một nửa” còn lại, nhưng cũng có đôi anh chị khi trả lời các câu hỏi đã tạo cho khán giả những tràng cười không ngớt. Ở phần giao lưu các “đấng mày râu” gửi lời yêu thương, lời chúc nhân Ngày Gia đình Việt Nam, có một anh khi đọc câu hỏi dành cho mình đã trả lời thế này: Nhân Ngày Gia đình Việt Nam, tôi xin chúc các anh luôn là những bờ vai vững chãi cho người vợ của mình, chúc các chị cán bộ Hội Phụ nữ luôn luôn đảm việc nước nhưng không được đoảng việc nhà, chúc cho các gia đình luôn luôn no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc… Có lẽ vừa nói được mong muốn của các anh, vừa thể hiện được ước mong của các chị, lại vừa có tính hài hước nên câu trả lời này được mọi người cổ vũ bằng những tràng pháo tay, tràng cười lớn.
Buổi gặp mặt, giao lưu khép lại nhưng tiếng cười, niềm vui như còn theo mãi các gia đình trên những nẻo đường về tổ ấm của mình. Trước khi chia tay, một số chị cán bộ Hội Phụ nữ cho tôi biết, khi trở về địa phương mình, các chị cũng sẽ tổ chức và hướng dẫn các cơ sở Hội tổ chức những buổi gặp mặt như hôm nay. Còn các “đấng mày râu” thì chia sẻ: Buổi gặp mặt, giao lưu là cơ hội để mọi người gặp nhau, giúp mỗi người hiểu thêm, từ đó trân trọng hơn, có nhiều việc làm thiết thực hơn góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Có anh tâm sự: Cũng đôi khi mình chưa chú tâm lắm, còn coi việc “giữ lửa” trong gia đình là của riêng “bà huyện”. Sau buổi hôm nay, mình sẽ thay đổi suy nghĩ này và có những hành động tích cực hơn.
Chí Linh