“Gia đình và các em học sinh là niềm vui, hạnh phúc của tôi”

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoa (ảnh), giáo viên Trường THPT Chuyên Hạ Long, là một nhà giáo yêu nghề, đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Cô đã để lại những tình cảm sâu sắc đối với nhiều thế hệ học trò.

Sinh ra và lớn lên ở quê lúa Thái Bình, từ nhỏ cô đã quyết tâm phấn đấu học tập tốt để sau này làm cô giáo. Sau khi tốt nghiệp THPT cô thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội với kết quả cao. Tốt nghiệp đại học, cô về Quảng Ninh nhận công tác tại Trạm dự bị đại học của tỉnh (nay là Trường THPT Chuyên Hạ Long). Trong những tháng năm công tác, cô đã không ngừng trau dồi trình độ, kiến thức, phẩm chất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, cùng với tập thể cán bộ, giáo viên từng bước đưa công tác dạy và học của nhà trường đạt nhiều kết quả tốt. Từ năm 1991 đến nay cô là tổ trưởng tổ bộ môn hoá học. Cô Hoa tâm sự: “Đến nay đã tròn 24 năm công tác tại Trường THPT Chuyên Hạ Long với biết bao kỷ niệm vui, buồn; niềm vui lớn nhất với tôi là sự thành đạt của các em học sinh”. Là một nhà giáo tâm huyết, cô luôn tìm tòi và áp dụng những phương pháp giảng dạy mới, giúp các em tiếp thu kiến thức đạt hiệu quả. Nhiều em học tập chưa tốt, cô luôn bên cạnh động viên, hướng dẫn; một số học sinh bỏ học, cô đã cảm hoá bằng tình yêu thương của một người mẹ; nhiều học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cô vận động các em học sinh trong lớp cùng giúp đỡ để bạn có điều kiện học tập tốt hơn. Nhờ đó, nhiều học sinh đã nỗ lực phấn đấu học tập để đền đáp công ơn của cô giáo...

Với cương vị là tổ trưởng tổ bộ môn hoá học, cô và các đồng nghiệp đã có nhiều sáng kiến, phương pháp học tập, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức. Riêng cô, trong 24 năm công tác đã có 14 sáng kiến trong công tác giảng dạy, được Hội đồng thẩm định đánh giá cao, được cán bộ, giáo viên nhà trường ủng hộ. Hầu như năm nào, đội tuyển môn hoá học của Trường do cô phụ trách cũng đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh và quốc gia. Đặc biệt năm học vừa qua, Trường có một học sinh là thành viên đội tuyển môn hoá học dự thi Olimpic quốc tế. Với những đóng góp đó, năm 2006 cô được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen về thành tích trong công tác đào tạo học sinh giỏi. Cô tâm sự: Để có được những kết quả đó là công sức của cả tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, sự nỗ lực, tích cực vươn lên trong học tập của học sinh...

Ở trường là giáo viên dạy giỏi, về nhà cô là người vợ, người mẹ đảm đang, mẫu mực. Hiện người con trai lớn của cô là Ngô Thanh Dương  là sinh viên năm thứ 4 Đại học Kinh tế quốc dân; người con trai thứ hai Ngô Thanh Sơn là sinh viên năm thứ 3 Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Cô nói: “Gia đình và các em học sinh thân yêu luôn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho tôi…”

Cùng chuyên mục