Với đồng bào Công giáo, Giáng sinh hằng năm là lễ trọng. Vào dịp này, bà con giáo dân các giáo xứ đều có sự chuẩn bị rất chu đáo. Những hoạt động đó đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân trong tỉnh.
Đến với Giáo xứ Hòn Gai vào ngày đông gió rét, nhưng trong chúng tôi ai cũng có chung cảm giác ấm áp, an lành. Đường từ cổng chào dẫn tới khu phố vào Giáo xứ Hòn Gai được trang hoàng với những ánh đèn nhấp nháy, cờ hoa rực rỡ đủ sắc màu. Được biết, từ nhiều ngày trước, cổng chào mang dòng chữ “Noel 2014” trang trí đèn điện đủ màu đặt tại dốc Nhà Thờ đã được dựng lên trang trọng. Và nhà thờ xứ Hòn Gai - một trong những nhà thờ lớn nhất trên địa bàn tỉnh tối nào cũng sáng đèn, rộn ràng lời ca tiếng hát chào mừng Giáng sinh của các giáo dân nơi đây. Không những vậy, khuôn viên của nhà thờ, khu vực hang đá và các bức tượng trong nhà thờ xứ Hòn Gai cũng đã được các giáo dân phục dựng, lau chùi sạch sẽ. Chính xứ Nguyễn Chấn Hưng, Giáo xứ Hòn Gai cho biết: “Tất cả công việc chuẩn bị cho đêm lễ Thánh được chuẩn bị suốt cả tháng nay và hiện tại gần như đã hoàn tất. Để có một Giáng sinh lung linh, rực rỡ, các giáo dân ở Giáo xứ Hòn Gai đều chung tay góp sức, mỗi người một việc. Hy vọng rằng, mọi người sẽ được đón Giáng sinh an lành, vui vẻ và nhiều ý nghĩa”.
Cũng giống như Giáo xứ Hòn Gai, các giáo dân tại Giáo xứ Chạp Khê, phường Nam Khê, TP Uông Bí cũng đang tấp nập chuẩn bị cho Giáng sinh. Ông Phạm Văn Dinh, Chánh trương Hội đồng Giáo xứ Chạp Khê, phường Nam Khê, TP Uông Bí, chia sẻ: Đối với chúng tôi, Noel là một ngày lễ lớn, là lễ trọng của người Công giáo nên phải chuẩn bị chu đáo. Ngay từ đầu tháng 12, Giáo xứ Chạp Khê đã triển khai thực hiện kế hoạch đón Giáng sinh. Nhân dịp này, Ban hành giáo và Hội đồng Giáo xứ Chạp Khê cũng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho hơn 80 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Giáo xứ Chạp Khê còn phát động giáo dân dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh nhà thờ, đường ngõ trong họ giáo. Không chỉ trang trí bên trong, bên ngoài nhà thờ, các ca đoàn cũng tập luyện tích cực để biểu diễn văn nghệ trong đêm Noel. Đặc biệt, công tác tuyên truyền cho các giáo dân về sống tốt đời - đẹp đạo, góp phần nâng cao đời sống của giáo dân cũng được chú trọng...
Tại Giáo xứ Yên Trì (TX Quảng Yên), một trong những giáo xứ có số lượng giáo dân đông nhất tỉnh, mọi công việc chuẩn bị cho đêm Giáng sinh cũng đã được các giáo dân nơi đây hoàn thiện chu đáo. Mỗi người mỗi việc, kinh phí tự đóng góp trên tinh thần tự nguyện… nhưng tất cả đều có chung một mục đích là mong muốn được đón một đêm Giáng sinh thật vui vẻ, an lành và nhiều ý nghĩa. Và có lẽ, Giáng sinh năm nay của bà con giáo dân ở Yên Trì sẽ vui hơn. Bởi, tất cả những mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra trong năm Giáo xứ Yên Trì đều đã hoàn thành xuất sắc.
Không chỉ ở các nhà thờ của các xứ đạo, họ đạo mà trên các khắp các nẻo đường, ngõ phố, không khí Noel cũng đã tràn về. Các trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn… đã được trang hoàng bằng những cây thông, cỗ xe tuần lộc, ông già Noel với đèn, sao rực rỡ và các bài hát chào mừng Giáng sinh sôi động. Các cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ phụ kiện trang trí cho Giáng sinh cũng tấp nập người mua bán...
Có thể thấy, cuộc sống hiện nay của bà con giáo dân trong tỉnh ngày càng được nâng lên. Đây chính là nhờ sự quan tâm không nhỏ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong tỉnh. Không chỉ có cơ chế chính sách phù hợp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, tỉnh còn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để bà con giáo dân được tự do sinh hoạt tín ngưỡng theo quy định của pháp luật. Hàng năm, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà bà con giáo dân vào những ngày lễ, tết. Chính sự quan tâm đó đã động viên, khích lệ bà con giáo dân chăm chỉ làm ăn, sống tốt đời - đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, làm tốt công tác từ thiện, giúp đỡ nhau cùng vượt khó vươn lên trong cuộc sống...
Trúc Linh