Tự hào là thế hệ được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi đậm dấu ấn lịch sử 3 lần chiến thắng quân Nguyên - Mông, tuổi trẻ Quảng Yên đã và đang có nhiều hành động thiết thực để tô đẹp thêm hình ảnh quê hương mình. Đồng thời, thông qua các hoạt động đó để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy giá trị vô giá của Di sản cho thế hệ trẻ...
Trong dịp kỷ niệm 725 năm Chiến thắng Bạch Đằng và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho Khu di tích lịch sử Bạch Đằng, tuổi trẻ thị xã Quảng Yên đã tham gia vào công tác tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ v.v.. và là lực lượng hậu cần, lễ tân đón tiếp đại biểu. Những đóng góp nho nhỏ ấy đã góp phần tạo nên thành công chung của sự kiện trọng đại này. Bên cạnh đó, Thị Đoàn thường xuyên tổ chức ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện” dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, các công trình công cộng, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ v.v.. Đồng thời, tổ chức cho hàng ngàn lượt ĐTVN, thanh thiếu nhi ra quân bóc xoá quảng cáo bẩn; gắn biển và đảm nhận 60 công trình, tuyến đường “Thanh niên tham gia quản lý” góp phần xây dựng thị xã xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường trong mắt đại biểu, du khách về tham dự lễ.
Song song với các hoạt động trên, Thị Đoàn Quảng Yên cũng đã phát động rộng rãi tới các ĐVTN, thanh thiếu nhi tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 725 năm Chiến thắng Bạch Đằng” và 50 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong những điểm nhấn trong công tác giáo dục truyền thống. Chị Nguyễn Thị Thuý, Bí thư Thị Đoàn Quảng Yên, cho biết: “Việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ qua trang sử địa phương đã được Thị Đoàn Quảng Yên quan tâm thực hiện từ lâu. Đặc biệt ở các Liên đội trường học, việc này được triển khai gắn liền với phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” nên đạt hiệu quả rất tốt. Đến nay, các Liên đội trường học trên địa bàn đều đã nhận các phần việc cụ thể, như quét dọn vệ sinh môi trường và thắp hương tưởng niệm tại các đền thờ, di tích lịch sử. Trong các buổi lễ kết nạp đoàn viên mới, chúng tôi đều kết hợp với hoạt động giáo dục truyền thống trực quan ngay tại các bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn để các em hiểu hơn về truyền thống yêu nước, giá trị lịch sử vô giá mà ông cha đã để lại. Qua đó nâng cao niềm tự hào về truyền thống cách mạng dân tộc và ý thức rèn luyện để trở thành những người đoàn viên - công dân tốt”.
Tìm hiểu thêm vấn đề này tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, chúng tôi được biết các hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia bảo vệ di tích lịch sử là hoạt động thường xuyên của thầy và trò nhà trường. Trường THCS Trần Hưng Đạo đã ký cam kết với UBND phường nhận chăm sóc khu đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của phường Quảng Yên, chăm sóc công viên cây xanh trên địa bàn phường v.v.. Ngoài việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, nhà trường cũng lồng ghép giảng dạy các tiết học lịch sử địa phương cho các khối lớp bằng cách cho các em đi dã ngoại, tham quan di tích Bãi cọc Bạch Đằng và có nhiều buổi chuyên đề lịch sử địa phương. Đặc biệt, trong tháng 3 vừa rồi, nhà trường đã tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Thiếu nhi Quảng Yên tự hào về chiến thắng Bạch Đằng lịch sử”. Chương trình được thực hiện mô phỏng phiên bản chương trình Rung chuông vàng trên kênh VTV3 với 100 thí sinh tham gia. Chặng 1 bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức lịch sử, xã hội địa phương; chặng 2 gồm 10 câu hỏi có mức độ khó dần tăng lên, trong đó 30% nội dung liên quan đến sự kiện Chiến thắng Bạch Đằng lịch sử. Nói về hoạt động ý nghĩa này, thầy giáo Hoàng Văn Trường, Tổng phụ trách Liên đội Trường THCS Trần Hưng Đạo, đánh giá: “Chương trình đã tạo ra một sân chơi bổ ích, lý thú, giúp các em học sinh học mà chơi, chơi mà học; được giao lưu, học hỏi, mở mang kiến thức toàn diện. Đồng thời, chương trình cũng là một cách để truyền đạt những kiến thức lịch sử nói chung, đặc biệt là Chiến thắng Bạch Đằng một cách sinh động, linh hoạt, từ dễ đến khó, để các em tiếp nhận kiến thức dễ dàng hơn. Do vậy học sinh tham gia chương trình rất hào hứng, sôi nổi…”.
Phương Thuý