Gương sáng cán bộ vì dân

Dù ở nông thôn hay thành thị, miền núi, biên giới hay hải đảo xa xôi, bằng sự nhiệt huyết của mình, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, trưởng ban công tác mặt trận đã miệt mài gắn bó với địa bàn dân cư, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội một cách thiết thực nhất. Họ thật xứng đáng là “cánh tay nối dài” của cấp uỷ, chính quyền cơ sở, được UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Bí thư Chi bộ tuổi cao, gương sáng

Ông Nguyễn Dương Huy, Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu 5B, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long đã gần 80 tuổi và có thâm niên gần 15 năm “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Bằng uy tín của mình, ông đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường, giữ gìn vệ sinh khu dân cư.

Khu phố 5B, phường Bạch Đằng do ông Nguyễn Dương Huy làm Bí thư Chi bộ kiêm trưởng khu là khu dân cư ven đồi, có 8 tổ dân, 230 hộ với gần 1.000 nhân khẩu. Năm 2000, ông được bà con trong khu tín nhiệm bầu giữ chức trưởng khu. Khi đó, đường sá đi lại, nước sinh hoạt còn rất khó khăn, nhất là vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt chưa hề có đơn vị nào thu gom nên rất ô nhiễm… Trong khi đó, phần lớn người dân sinh sống trong khu là người lao động nghèo, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn… Trên cương vị trưởng khu, ông luôn trăn trở làm sao để người dân trong khu có một con đường bê tông đi lại thuận tiện, có nước hợp vệ sinh, có môi trường sạch, đẹp. Để biến mong muốn thành hiện thực, ông đã bàn bạc với các đồng chí lãnh đạo trong khu đề nghị thành phố hỗ trợ làm đường với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Khi đề xuất được phê duyệt, ông lại tích cực cùng đội ngũ cán bộ khu tích cực vận động nhân dân hiến đất, đóng góp thêm kinh phí... Ban đầu, nhiều hộ gia đình trong khu không ủng hộ nhưng ông đã không quản thời gian, thường xuyên đến gặp gỡ, trao đổi tâm tình với các gia đình phản đối để tuyên truyền, vận động, đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ… “Mưa dầm thấm đất”, khi nghe ông phân tích có tình, có lý, dần dà mọi người đã hiểu và đồng tình. Kết quả là, đến nay, ông đã cùng với lãnh đạo khu vận động nhân dân đóng góp được hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn m2 đất, hàng nghìn ngày công lao động để làm đường. Nhờ vậy đến nay, 100% tuyến đường, ngõ phố trong khu dân cư đã được bê tông hoá.

Người trưởng bản uy tín

Đó là anh La Tiến Long, sinh năm 1977, người dân tộc Tày, Trưởng thôn Ngàn Mèo Dưới, xã Lục Hồn (Bình Liêu). Tuy mới làm trưởng thôn được 5 năm, nhưng do biết cách tuyên truyền, vận động, anh đã góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần của thôn mình ngày càng đổi khác.

Bản Ngàn Mèo Dưới có 58 hộ dân với 285 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc anh em cùng sinh sống là Tày, Dao, Sán Chỉ, Cao Lan và Kinh, trong đó dân tộc Tày, Dao chiếm đa số. Năm 2010, anh La Tiến Long được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng bản.

Trong 5 năm qua, Trưởng bản La Tiến Long cống hiến cho địa phương ở nhiều lĩnh vực, nhưng nổi bật hơn cả là vận động nhân dân đoàn kết, tham gia có hiệu quả vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Một mặt, anh đã tiên phong cùng gia đình mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới vào sản xuất. Mặt khác, anh cùng cán bộ xã tranh thủ thời gian đến từng hộ để phân tích, giải thích làm chuyển biến tư duy canh tác lạc hậu của bà con. Cùng với thời gian, khi thấy các mô hình của gia đình trưởng bản có hiệu quả, thế là bà con làm theo. Hiện nay, trên đồng đất của Ngàn Mèo Dưới đã có gần 100% giống lúa, ngô mới, cho thu nhập cao và ổn định, đời sống của bà con cứ thế được nâng lên. Hiện toàn bản chỉ còn 5 hộ nghèo và cận nghèo, số hộ mua được máy cày, máy tuốt lúa phục vụ sản xuất đã lên tới trên chục hộ. Kinh tế dần ổn định, anh lại tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư, loại bỏ dần những tập tục sinh hoạt lạc hậu.

“Ông Sáng vận động”

Ông Hoàng Gia Sáng là Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố 2, phường Hoà Lạc (TP Móng Cái). Mặc dù là cán bộ đã nghỉ hưu, hưởng lương khá cao, nhưng là đảng viên, ông Sáng nhận thấy mình còn sức khoẻ thì phải tham gia công tác xã hội, giúp bà con mình ngày càng có cuộc sống ổn định hơn về vật chất, tinh thần. Nghĩ là làm, 5 năm trước, khi ông nghỉ chế độ, được khu phố giới thiệu tham gia công tác mặt trận, ông không từ nan mà hăng hái tham gia. Ông thường xuyên đến từng tổ dân để nắm bắt tình hình địa bàn, dân cư, nắm rõ từng gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để từ đó tham mưu cho Chi bộ có giải pháp giúp đỡ hiệu quả. Với cách làm đó, đến nay, hơn chục hộ nghèo trong khu đã được hỗ trợ vốn, tư liệu sản xuất vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt, khi thấy các xã của thành phố tích cực triển khai chương trình nông thôn mới, ông Sáng đã đề xuất với lãnh đạo khu phố tham gia đóng góp một phần công sức để giúp đỡ đồng bào mình cùng vươn lên trong cuộc sống. Ngay sau khi được lãnh đạo khu phố đồng thuận, ông đã đến từng nhà để tuyên truyền và vận động hỗ trợ. Thấy đó là việc làm chính đáng, bà con ai cũng ủng hộ. Vì vậy, 3 năm nay, ông đã vận động được bà con trong khu đóng góp được 37 triệu đồng. Số tiền này ngay sau đó đã được chuyển đến cơ quan chức năng để chuyển đến hỗ trợ các xã đang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, khu phố 2 của ông Sáng cũng tích cực tham gia, ủng hộ chương trình “Vì biển đảo quê hương” với số tiền 60 triệu đồng.

Quang Minh

Cùng chuyên mục