Cả hai vợ chồng đều là công nhân về nghỉ mất sức, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn nhưng gia đình bà Dương Thị Tám ở tổ 16, khu 4, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long vẫn quyết tâm vượt khó lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Hiện nay gia đình bà còn hai con đang học đại học, trong đó có 1 người đang du học tại Cộng hoà Séc.
Được chị Nguyễn Thị Đăng, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hùng Thắng giới thiệu, chúng tôi tới thăm gia đình bà Dương Thị Tám vào một buổi chiều cuối tuần. Trong khu vườn nhỏ khá chật chội, bà Tám đang cùng chồng chăm sóc đàn gà. Mời chúng tôi vào nhà uống nước, bà Tám cho biết: “Vợ chồng tôi đều là những công nhân mất sức về nghỉ chế độ từ mấy chục năm nay rồi. Tôi nghỉ từ năm 1990 do bị tai nạn giao thông được trợ cấp 680.000 đồng, còn chồng tôi thì nghỉ từ năm 1997 nhưng mãi đến năm 2007 mới được làm chế độ mỗi tháng được trợ cấp 500.000 đồng. Hồi mới về nghỉ vợ chồng tôi chẳng biết làm gì, vốn thì không có, lại đều là công nhân mất sức nên chúng tôi đã bàn nhau mua gà về chăn nuôi, thu nhập lúc ấy cũng chỉ đủ lo bữa cơm hàng ngày. Nhà lại có hai con trai lớn là Lê Văn Điệp sinh năm 1979 và Lê Văn Đồng sinh năm 1982 học xong phổ thông nhưng thấy bố mẹ quá khó khăn, cả hai đứa đã xin bố mẹ cho đi học trung cấp nghề lái xe. Mặc dù lúc đó rất khó khăn nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết tâm cho các con học được cái nghề”.
Những tưởng những khó khăn của gia đình sẽ dần dần qua đi, nhưng đến năm 2000, do ảnh hưởng từ vụ tai nạn bà Tám phải cắt đi một bên phổi. Lúc này gia đình chỉ sống dựa vào việc nuôi gà, thu nhập thấp, gia đình bà đã phải vay mượn tiền của bà con, làng xóm để vừa lo cho các con ăn học vừa điều trị bệnh. Sau cơn hiểm nghèo, bà Tám cùng chồng, con cật lực lao động. Nhờ vốn vay từ nguồn vốn chính sách hỗ trợ cho gia đình khó khăn, gia đình bà đã mở rộng chuồng trại và quy mô đàn gà. Mỗi năm gia đình bà xuất được 3 lứa gà, mỗi lứa cũng thu nhập được khoảng 15 triệu đồng. Vợ chồng bà còn kết hợp nuôi cả chó, thỏ, lợn… Không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, hai người con lớn sau khi học xong nghề lái xe thì đều vay mượn tiền và mua được ô tô để đi làm, còn hai người con nhỏ của bà Tám đều thi đỗ vào các trường đại học. Con trai thứ 3 là Lê Văn Hùng sinh năm 1986 đã thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, hiện đang du học tại Cộng hoà Séc ngành tự động hoá. Con gái út là Lê Thị Hoa (22 tuổi) đang theo học Đại học Công nghiệp Hà Nội năm thứ 4.
Năm 2006 vợ chồng bà còn xây dựng được căn nhà ngói 35m2 với số tiền 18 triệu đồng. Khi gia đình đã vượt qua được những khó khăn và các con cũng đã gần trưởng thành thì tin dữ lại đến với bà. Đó là bà bị mắc bệnh ung thư hạch. Do sức khoẻ quá yếu cộng với việc một bên phổi bị mất, nên sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện K thì bà bị bệnh viện trả về vào tháng 7-2011. Thế nhưng với nghị lực vượt lên chính mình và niềm khao khát sống để thấy các con trưởng thành, bà đã trở về nhà điều trị bằng thuốc Nam và không ngừng động viên các con cố gắng học tập cho tốt hơn nữa. Đến nay, mặc dù đã bị ung thư di căn độ 8, sức khoẻ bà đã rất yếu nhưng bà vẫn tiếp tục nuôi 100 con gà để có tiền cho con gái út đi học. Bà tâm sự với chúng tôi: “Nếu chỉ còn sống được một ngày nữa thì tôi vẫn cố gắng để lo cho việc học của các con”.
Với những nỗ lực vượt khó trong lao động và chăm sóc giáo dục con cháu, gia đình bà Tám chính là tấm gương sáng về ý chí vươn lên và tinh thần hiếu học trong xã hội hiện nay. Gia đình bà cũng được UBND TP Hạ Long trao tặng giấy chứng nhận “Gia đình hiếu học tiêu biểu” từ năm 2010 đến năm 2012.
Hoàng Trình