Tháng Tư – tháng của ký ức lịch sử, của niềm tự hào dân tộc và những khúc tráng ca về độc lập, tự do. Trong những ngày thiêng liêng ấy, Đoàn công tác số 13 gồm hơn 200 đại biểu đến từ nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước đã ra thăm quân và dân tại đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1. Tham gia hải trình, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh mang theo tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà gửi tới những người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Hành trình kéo dài 7 ngày, vượt hơn 1.067 hải lý, tương đương gần 2.000km trên biển để đến với 7 đảo và Nhà giàn DK1 không đơn thuần là chuyến công tác đặc biệt. Đó là hành trình của tình cảm, niềm tin và trách nhiệm mà đất liền gửi tới những người đang ngày đêm nơi đầu sóng ngọn gió, kiên cường gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Con tàu KN490 đưa Đoàn công tác số 13 rời Quân cảng Cam Ranh ra thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 đúng vào ngày 30/4/2026 – ngày đất nước trọn niềm vui thống nhất. Có lẽ chính thời khắc đặc biệt ấy càng khiến niềm háo hức, tự hào trong mỗi đại biểu tham gia hải trình thêm sâu sắc hơn. Sau hồi còi dài vang lên giữa quân cảng, con tàu từ từ rẽ sóng ra khơi. Trên boong tàu, những cánh tay liên tục vẫy chào các cán bộ, chiến sĩ đứng tiễn đoàn, ai cũng mang theo cảm xúc hân hoan, háo hức trước hành trình đến với Trường Sa.
Trong suốt hải trình, cảm giác háo hức ban đầu cũng dần lắng xuống sau mỗi điểm đảo mà đoàn đi qua. Những ngày lênh đênh trên biển, nhiều người mới thấy rõ biển không hề dễ chịu như mình vẫn nghĩ. Có lúc sóng lớn làm con tàu chao đảo, đi lại trên tàu cũng khó khăn. Gió biển thổi liên tục, mặn và rát mặt, còn nắng thì gay gắt, đứng ngoài một lúc là đã thấy mệt. Trong điều kiện như vậy, ai cũng hiểu hơn sự vất vả của những người lính đang sống và làm nhiệm vụ ở Trường Sa. Và có lẽ những lúc khiến nhiều người xúc động nhất là khi tàu rời đảo. Lúc đó, các chiến sĩ vẫn đứng trên cầu cảng, vẫy tay chào đoàn cho đến khi con tàu đi xa dần, chỉ còn lại một chấm nhỏ giữa biển. Nhìn những cánh tay ấy khuất dần, nhiều người trong đoàn không khỏi nghẹn lại. Bởi phía sau cái vẫy tay rất bình thường đó là cuộc sống nhiều khó khăn, là sự hy sinh thầm lặng của những người đang ngày đêm bám biển, giữ đảo cho Tổ quốc.
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh, thành viên đoàn công tác, chia sẻ: "Trước đây, qua truyền hình, báo chí, tôi đã nhiều lần xúc động khi xem những hình ảnh về Trường Sa. Nhưng chỉ khi trực tiếp đặt chân lên tàu, trải qua sóng gió và cảm nhận cái nắng gắt nơi đảo xa, tôi mới thực sự thấu hiểu sự hy sinh của các thế hệ cha anh cũng như cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ nơi đây. Ở đất liền, chúng ta khó hình dung hết những gian khó nơi đầu sóng. Nhưng khi trực tiếp đến Trường Sa, chứng kiến điều kiện sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ mới càng thêm cảm phục tinh thần kiên cường của những người đang ngày đêm bảo vệ biển đảo quê hương”.
Con tàu lần lượt đưa Đoàn công tác đến các đảo nổi, đảo chìm và Nhà giàn DK1. Mỗi nơi đoàn đi qua đều để lại những cảm xúc đặc biệt. Ở đảo Sơn Ca, dưới màu xanh của những cây bàng vuông và phong ba vươn mình giữa nắng gió, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời xanh thẳm khiến nhiều người lặng đi vì xúc động. Trong lễ chào cờ trên đảo, giữa tiếng Quốc ca vang vọng giữa biển trời bao la, nhiều thành viên đoàn công tác không giấu được niềm xúc động. Có những ánh mắt đỏ hoe, có những bàn tay siết chặt nơi ngực trái. Bởi ở nơi cách đất liền hàng trăm hải lý ấy, hai tiếng “Tổ quốc” trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.
Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của hải trình là lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo tại khu vực biển gần đảo Len Đao – Cô Lin. Giữa biển trời mênh mông, tiếng còi tàu ngân dài. Những vòng hoa được thả xuống mặt nước xanh thẳm. Tất cả thành viên trên tàu lặng đi trong giây phút tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Giữa trùng khơi, ký ức về những người lính Gạc Ma năm 1988 dường như hiện hữu rõ hơn bao giờ hết. Những người lính Hải quân nhân dân Việt Nam đã lấy thân mình bảo vệ lá cờ Tổ quốc, để hôm nay biển trời quê hương vẫn bình yên.
Ông Vũ Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh, xúc động chia sẻ: “Được đến Trường Sa, được cảm nhận cái sóng, cái nắng cháy da thịt, được dự lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo giữa muôn trùng sóng nước, tôi càng thêm yêu đất nước mình hơn. Qua chuyến đi, mỗi người càng thấy trách nhiệm phải tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước”.
Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là sự gian khó nơi đầu sóng mà còn là tinh thần lạc quan, niềm tin vững vàng của quân và dân Trường Sa. Giữa nắng gió khắc nghiệt, những vườn rau xanh vẫn được chăm sóc cẩn thận. Những lớp học nhỏ vẫn vang tiếng trẻ thơ. Những sân bóng chuyền, nhà văn hóa cộng đồng vẫn rộn ràng tiếng cười.
Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, sự sống vẫn vươn lên mạnh mẽ. Tinh thần “đảo là nhà, biển cả là quê hương” hiện hữu trong từng ánh mắt, nụ cười của những người lính biển. Với tinh thần “Cả nước vì Trường Sa – Trường Sa vì cả nước”, nhiều năm qua, các địa phương trong cả nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới quân và dân nơi biển đảo.
Trong chuyến công tác số 13 năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 37 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu gửi tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, Nhà giàn DK1/19. Phát biểu tại các buổi làm việc với quân và dân trên đảo, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, Quảng Ninh cũng như nhiều địa phương trong cả nước đang nỗ lực phát triển kinh tế với mục tiêu tăng trưởng hai con số để tiếp tục có thêm nguồn lực chăm lo tốt hơn cho cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo. Đồng chí nhấn mạnh, phía sau những người lính nơi đảo xa luôn có đất liền dõi theo, đồng hành và tiếp sức. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm thiêng liêng của nhân dân cả nước đối với những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Trong chuyến hải trình đặc biệt này, Đoàn công tác Quảng Ninh cũng có dịp gặp gỡ những người con quê hương đang công tác nơi đảo xa. Giữa cái nắng gắt của đảo Sơn Ca, Thượng tá Đỗ Hồng Thái, quê ở thôn Quảng Nghĩa 1, xã Hải Ninh, không giấu được niềm xúc động khi gặp đoàn công tác từ quê nhà. Anh chia sẻ: “Giữa muôn trùng sóng nước của Trường Sa, được gặp trực tiếp các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đón nhận nhiều thông tin về sự phát triển của tỉnh nhà là niềm vui rất lớn đối với mỗi chiến sĩ nơi đảo xa. Đặc biệt, khi biết tỉnh nhà vừa được Bộ Chính trị đồng ý thành lập thành phố trong năm 2026, chúng tôi rất tự hào. Dù ở nơi đảo xa nhưng chúng tôi luôn dõi theo từng bước phát triển của quê hương. Chúng tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để xứng đáng với truyền thống của quê hương Quảng Ninh. Chúng tôi tin rằng với tinh thần kỷ luật và đồng tâm, Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững”.
Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa biển khơi nhưng chứa chan tình cảm quê hương khiến nhiều người xúc động. Bởi dù ở nơi xa xôi cách đất liền hàng trăm hải lý, tình yêu quê hương vẫn luôn cháy bỏng trong tim những người lính biển.
Trong hành trình ấy, Đoàn công tác còn đến dâng hương tại khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca; Đài liệt sĩ, Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đảo Trường Sa cùng nhiều công trình văn hóa tâm linh trên các đảo. Giữa không gian linh thiêng nơi đầu sóng, mỗi người như càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình, độc lập và chủ quyền dân tộc. Trường Sa không chỉ là nơi đầu sóng ngọn gió. Trường Sa là biểu tượng của lòng yêu nước, của ý chí Việt Nam và tinh thần đoàn kết dân tộc. Đó là nơi những người lính trẻ sẵn sàng gác lại tuổi thanh xuân và cuộc sống đủ đầy nơi đất liền để bám biển, giữ đảo. Đó cũng là nơi để mỗi người khi đặt chân tới đều thêm hiểu rằng chủ quyền biển đảo chính là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.
Sau hơn 7 ngày lênh đênh trên biển, khi con tàu đưa đoàn công tác trở về đất liền, nhiều người vẫn đứng rất lâu trên boong tàu nhìn về phía biển xa. Phía sau con sóng bạc đầu ấy là Trường Sa nơi có những người lính vẫn ngày đêm chắc tay súng giữa biển trời Tổ quốc. Sau chuyến đi, điều còn đọng lại trong mỗi thành viên đoàn công tác không chỉ là niềm xúc động mà còn là trách nhiệm. Trách nhiệm tiếp tục vun đắp tình yêu biển đảo trong mỗi người dân. Trách nhiệm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh để đất liền luôn là điểm tựa vững chắc cho biển đảo. Và hơn hết là trách nhiệm giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc bằng những hành động cụ thể trong công việc, cuộc sống hằng ngày. Bởi sau hành trình ấy, mỗi người đều hiểu rằng: Trường Sa không ở đâu xa. Trường Sa ở trong trái tim của mỗi người Việt Nam.