Hành hương về miền đất Phật Yên Tử: Ấn tượng đẹp trong lòng du khách

Sáng ngày 6/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), hội xuân Yên Tử 2017 đã chính thức khai hội và sẽ kéo dài trong 3 tháng mùa xuân. Đây là dịp các tầng lớp nhân dân, phật tử và du khách trên mọi miền Tổ quốc hành hương về miền đất Phật để tri ân, báo ân Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, hội xuân Yên Tử - một trong những lễ hội xuân lớn nhất cả nước đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Nhân dịp này, phóng viên Báo Quảng Ninh đã phỏng vấn nhanh một số người dân, du khách hành hương về Yên Tử chiêm bái, lễ Phật trong những ngày đầu Xuân 2017.

Ông Vương Đức Thắng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội: “Hướng về cội nguồn để hướng đến những giá trị tốt đẹp”

Là một trong những lễ hội xuân lớn của cả nước, lượng khách thập phương về đây rất đông nhưng chúng tôi nhận thấy, công tác tổ chức lễ hội của tỉnh Quảng Ninh rất tốt, rất chu đáo so với nhiều lễ hội xuân khác mà chúng tôi đã đi. Quy mô lễ hội xuân Yên Tử rất hoành tráng, phần nghi lễ được tổ chức trang nghiêm, thành kính, phần hội được dàn dựng công phu, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Các đoàn du khách hành hương, đi lễ ở đây rất trật tự, văn minh, lịch sự, thành tâm hướng về đức Phật hoàng, nhớ về những giá trị truyền thống để tiếp tục có những cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của hiện tại và tương lai. Đặc biệt, chuyến hành hương từ dưới chân núi cho đến khi lên đến chùa Đồng, tôi luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiệt tình của các bạn trẻ đồng hành. Đây thực sự là một chuyến hành hương về đất Phật rất ý nghĩa, thỏa lòng mong ước của tôi khi chuẩn bị bước sang tuổi 70.

Chị Bùi Thị Loan, xóm Chợ, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang:“Lễ hội Yên Tử được tổ chức rất văn minh, lịch sự”:

Đây là lần thứ 3 chúng tôi được về hội xuân Yên Tử. Qua mỗi lần như vậy, chúng tôi lại thấy lễ hội có thêm một chút đổi mới, văn minh, lịch sự hơn. Năm nay, lễ khai hội được tổ chức ở chùa Trình, hơi xa so với vị trí lễ trường Giải Oan tại chân núi Yên Tử, địa điểm tổ chức khai hội thường niên. Tuy nhiên, ban tổ chức đã có sự sắp xếp, bố trí phương tiện và có sự hướng dẫn rất cụ thể để giúp người hành hương thuận tiện trong việc chiêm bái, lễ Phật. Đường sá quang sạch, dễ đi. Dọc đường hành hương lên các điểm di tích Yên Tử, ban tổ chức bố trí rất nhiều thùng rác và nhân viên vệ sinh môi trường cũng thường xuyên dọn dẹp cũng như nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh chung. Các điểm bán hàng cũng được sắp xếp rất quy củ, mặt hàng thì phong phú, giá cả được niêm yết rõ ràng và ổn định. Đặc biệt khi đến đây đi lễ đầu năm, chúng tôi thấy không hề có tình trạng xe ôm, thợ chụp ảnh, bán hàng rong chèo kéo, ép khách hay hoạt động mê tín dị đoan, ăn xin tại khu di tích. Yên Tử thực sự là nơi tôn nghiêm tuyệt đối, cảnh vật thật thanh tịnh và trong lành.

Anh Đặng Đình Thiệp, 34 tuổi, xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình: “Yên Tử thực sự là nơi linh thiêng, là nơi đáng để đến chiêm ngưỡng, lễ Phật ít nhất một lần trong đời”

Năm nay mới về Yên Tử nhưng tôi cảm nhận không khí rất thanh tịnh, linh thiêng; khâu tổ chức hội xuân rất chu đáo, không có các tệ nạn. Công tác vệ sinh môi trường thì rất tuyệt vời. Người đi hội đa phần cũng là người rất có ý thức, vệ sinh của ban tổ chức cũng rất tốt. Yên Tử thực sự là nơi linh thiêng, là nơi đáng để đến chiêm ngưỡng, lễ Phật ít nhất một lần trong đời.

Ở Thái Bình thường xuyên có xe tổ chức đi theo đoàn hành hương về Yên Tử, nhưng những ngày họ đi thì chúng tôi lại không có thời gian, hơn nữa đi theo xe ô tô cũng có cái bất tiện là không chủ động được các điểm đến và thời gian đi, về theo ý mình. Vì vậy, hai vợ chồng tôi đã quyết định đi bằng xe máy từ sớm, chúng tôi nhất định sẽ tham quan hết các điểm ở Yên Tử rồi mới trở về nhà.

Chị Nguyễn Thị Thuỳ, 27 tuổi, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang: “Yên Tử  là một trong những nơi du xuân rất tuyệt vời”

Đến với Yên Tử bên cạnh việc chiêm bái, lễ Phật cầu cho mình và gia đình một năm mới bình an thì những người trẻ như chúng tôi cũng đã lưu giữ được nhiều khoảnh khắc đẹp tại đây. Cảnh vật cũng như các di tích am, tháp, chùa ở khu di tích Yên Tử rất cổ kính, thanh tịnh và nhiều cao điểm với điểm nhìn phóng khoáng, cảnh quan tự nhiên, hoang sơ cũng khiến giới trẻ như chúng tôi cảm thấy rất thích thú khi chiêm ngưỡng  và chụp ảnh kỷ niệm...

Tôi đến Yên Tử năm nay là lần thứ 2 rồi, chúng tôi rất ấn tượng về công tác tổ chức, quản lý lễ hội của Quảng Ninh. Mọi thứ ở đây đều rất trật tự, văn minh. Nơi đây mặc dù không gian rộng, đường hành hương dài theo đồi núi nhưng vệ sinh được dọn sạch sẽ. Các điểm bán hàng được quy hoạch, đảm bảo nhu cầu về dịch vụ ăn uống, mua sắm đồ lưu niệm cũng như cảnh quan môi trường du lịch. Các khâu từ gửi xe, các dịch vụ khác đều có niêm yết giá, giá cả khá ổn định chứ không có gì là chặt chém du khách đi lễ cả.

Chị Nguyễn Thị Hằng, 35 tuổi, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội: “Du xuân Yên Tử mệt nhưng vẫn vui, nhẹ nhõm”.

Đoàn chúng tôi gồm 30 người, mọi người đi từ lúc sáng sớm, 4h sáng đã đến đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) làm lễ rồi về tới Yên Tử là 8h sáng. Mọi người trong đoàn vẫn còn đang leo, chúng tôi lên đến chùa Đồng rồi trở xuống khu vực tượng Phật Hoàng nghỉ, lát nữa sẽ tiếp tục xuống núi.

Đây là lần đầu tiên đến Yên Tử, chúng tôi nhận thấy, cảnh quan thì đẹp, vệ sinh môi trường khá sạch sẽ. Đoàn chúng tôi có mang theo đồ ăn, nước uống nhưng thiếu nên chúng tôi vẫn sử dụng các dịch vụ trên đường hành hương và được phục vụ chu đáo, giá cả cũng bình thường. Đi hội xuân Yên Tử mặc dù mệt nhưng chúng tôi vẫn thấy vui, nhẹ nhõm.

Phương Thuý – Phan Hằng (Thực hiện)

Cùng chuyên mục