Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh cho biết: Quỹ “Mái ấm Công đoàn” vừa quyết định chi 375 triệu đồng hỗ trợ 15 gia đình CNLĐ khó khăn xây mới và sửa chữa nhà ở. Đây là đợt thứ 3 trong năm 2014 Quỹ “Mái ấm Công đoàn” thẩm định các hoàn cảnh gia đình CNLĐ khó khăn về nhà ở để lãnh đạo LĐLĐ tỉnh phê duyệt hỗ trợ. Tính từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã chi 1,14 tỷ đồng cho 46 gia đình xây dựng và sửa chữa nhà theo chương trình “Mái ấm Công đoàn”. Dự kiến năm nay sẽ có 60 gia đình được thụ hưởng từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”.
Đó chỉ là những con số khô khan mà bất cứ những người làm truyền thông nào cũng có thể đưa ra được. Song với tôi, một người đã từng theo chân cán bộ Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh đến tận những vùng sâu, vùng xa, miền núi hải đảo và đến cả những “ngõ nhỏ, phố nhỏ” trong các khu đô thị nghèo… mới cảm nhận được ý nghĩa của nó, bởi còn nhiều CNVCLĐ gặp không ít khó khăn về nhà ở. Có lẽ chính vì thế mà chương trình “Mái ấm Công đoàn” của tỉnh đã thực hiện hàng chục năm nay nhưng chưa hề có dấu hiệu… dừng lại. Vẫn biết, tiền từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” không phải tiền trên trời rơi xuống, cũng không phải cứ “muốn” là được. Quy trình thẩm định, xét duyệt cũng khá kỹ lưỡng, nhưng kỹ gì thì kỹ cũng đều xuất phát từ tấm lòng, sự đóng góp tự nguyện của những cán bộ, đoàn viên toàn tỉnh mà ra cả. Bởi có ai muốn mình “bị” nghèo đâu, tất cả đều do hoàn cảnh bó buộc, đưa đẩy mà thành… nghèo!
Những “Mái ấm Công đoàn” với tôi, chắc còn nhớ mãi. Đó là những mái ấm đầu tiên ở “Xóm không chồng” thuộc Lâm trường Khe Hố, Thác Cát, huyện Hoành Bồ… Rồi những năm tháng ra đảo Cô Tô cùng ông Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh để giao nhà. Ai mà không vui cho được khi nhận từ Công đoàn tỉnh một cái chăn bông khi về nhà mới. Chuyện chăn bông của Công đoàn tôi đã từng viết bài nói về một chị thuộc Công ty TNHH Đông Đức, TP Uông Bí. Giữa mùa hè, nhưng chị chỉ thích “chăn của công đoàn”. Rồi chuyện của một công nhân nữ ở Công ty khai thác đá là CĐCS do LĐLĐ TP Cẩm Phả quản lý, “Mái ấm” đã xong rồi, quà đã nhận vài tháng rồi mà chồng vẫn chưa về chung vui. Đơn giản thôi vì anh là người lính, “quân lệnh như sơn”, sao cứ nói thích về là về ngay được!
Cuộc sống còn nhiều gian khó, Công ty ít việc làm, vợ (hoặc chồng) đau ốm, thậm chí nhiều đoàn viên sống đơn thân, nuôi con một mình… Đó là những lý do, những hoàn cảnh mà không dễ gì kể tên một cách dễ dàng được. Người ta từng nói, cho bao nhiêu cũng quý, nhưng quý hơn còn là ở cách cho đi. Trong cái tháng cuối hè hay đầu đông gì đó, chuyến đi bàn giao “Mái ấm Công đoàn” ở huyện Đông Triều cho 3 gia đình thuộc ngành Giáo dục của huyện làm tôi chẳng thể nào quên. Số là, trong 3 niềm vui đó có tới “ba lần” cán bộ Công đoàn huyện phải “dỗ dành” đoàn viên của mình… ngừng khóc. Tôi là người làm truyền hình cho tổ chức Công đoàn đã chục năm nay, đã nhìn bao giọt nước mắt vui sướng, hạnh phúc của những người đoàn viên mỗi khi nhận “Mái ấm Công đoàn”. Những khi ấy, tôi thấy ống kính truyền hình bỗng trở nên thừa thãi, vô duyên.
Có tin không, khi gia đình một viên chức ngành Y tế, làm Trạm trưởng một trạm xá xã thuộc huyện Tiên Yên mà trong nhà không có gì đáng giá 1 triệu đồng? Hôm đi thẩm định, chúng tôi phải đi quanh co qua mấy quả đồi mới tới ngôi nhà tường đất, lợp mái tranh. Chị vợ vẫn đi chân đất và tất tả đi lấy rượu mời khách thay nước chè! Tiếng Kinh không nói sõi, chỉ cười cười… khi cán bộ Công đoàn nói sẽ hỗ trợ tiền xây nhà mới.
Thế nhưng, cuộc sống có khó khăn, thử thách thế nào thì ngày mai vẫn tới. Danh sách những hoàn cảnh khó khăn đang được xem xét, phê duyệt, hỗ trợ vẫn dài dài. Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh là người đã nhiều năm đi, về với chương trình “Mái ấm Công đoàn” đẩy về phía tôi 1 danh sách mới, nói cụt lủn: Xem đi! Tôi ghi ghi chép chép được mấy dòng: Ông Hoàng Sình Thanh, sinh năm 1958, đoàn viên công đoàn Khối Vận, trú tại thôn Nà Kẻ, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu. Nhà tường đất, lợp ngói âm dương, không an toàn trong mùa mưa bão, bản thân sức khoẻ yếu, thường xuyên đi viện. Chị Hoàng Thị Cúc, sinh năm 1985, đoàn viên công đoàn ngành Y tế, trú tại thôn Đồng Tám, xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ, chồng làm ruộng, con nhỏ, nhà tre nứa, vách trát bùn, mái lợp fipro-ximăng…
Tôi lặng lẽ gấp tập danh sách, gửi lại và cảm ơn ông Phó Ban Chính sách… Tôi không quên lời hẹn: “Hôm nào đi bàn giao nhà, chú cho cháu cùng đi với nhé!”.
Hữu Bình (LĐLĐ tỉnh)