Hiểm hoạ từ những sân chơi tự phát

“Trẻ em chơi gì? Chơi ở đâu?” luôn là câu hỏi lớn mỗi khi hè về. Ở nhiều khu vực đô thị, do đất chật, người đông nên điểm vui chơi ít và thường quá tải. Các điểm vui chơi do tư nhân đầu tư thì có thu phí nên không phải em nào cũng có điều kiện để đến vui chơi. Còn ở các vùng nông thôn, nhiều điểm vui chơi ở các xã đã bị xuống cấp, hoang hoá, không thu hút được trẻ.

Thiếu chỗ chơi, trẻ em ở cả khu vực thành thị và nông thôn đã tự tạo sân chơi cho mình bất chấp những sân chơi ấy có thể gây nguy hiểm.

Ví dụ như chú bé này tự tìm cách lội ra ngồi ở mô đá nhô lên giữa sông Ba Chẽ để câu cá, trong khi đang mùa nước lũ, nhiều đoạn chảy xiết;
Ví dụ như chú bé này tự tìm cách lội ra ngồi ở mô đá nhô lên giữa sông Ba Chẽ để câu cá, trong khi đang mùa nước lũ, nhiều đoạn chảy xiết;
và những em nhỏ ở Hải Sơn (Móng Cái) lấy đồng ruộng làm sân chơi (ảnh 2).
và những em nhỏ ở Hải Sơn (Móng Cái) lấy đồng ruộng làm sân chơi.
Hay những chú bé khu phố Quang Trung (thị trấn Tiên Yên) cứ vô tư chơi bóng giữa đường mà không để ý gì đến an toàn giao thông (ảnh 3).
Hay những chú bé khu phố Quang Trung (thị trấn Tiên Yên) cứ vô tư chơi bóng giữa đường mà không để ý gì đến an toàn giao thông.

Tác hại của những “sân chơi” tự phát này thì đã rõ, đôi khi chỉ một chút lơ là mà nhiều đứa trẻ trở thành tàn phế, nhiều bậc cha mẹ vĩnh viễn mất con. Chính vì thế, làm sao để trẻ em không tìm đến những “sân chơi” nguy hiểm này là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Khánh Giang - Công Thành

Cùng chuyên mục