Người dân khu 5, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí ai cũng rất khâm phục tinh thần dũng cảm và sự nhiệt tình trong đấu tranh phòng chống tội phạm của anh Nguyễn Minh Đức, trú tại tổ 6, trong khu dân cư của mình. Trò chuyện cùng anh Đức, tôi hỏi: Anh nghĩ thế nào mà nhiều lần tay không vẫn xông vào bắt tội phạm có vũ khí, dù đã có lần bị đối tượng chém trọng thương? Anh Đức cười hiền khô rồi trả lời: Không riêng gì tôi, là người dân, đứng trước tội phạm ai chẳng làm như vậy. Bởi xã hội có yên ổn thì bản thân và gia đình mình mới yên tâm làm ăn, sinh sống và xây dựng quê hương…
Qua trò chuyện, tôi được biết, anh Nguyễn Minh Đức sinh năm 1971, làm nghề tự do song công việc chủ yếu là đi sửa xe máy những hộ dân trên địa bàn khi họ có nhu cầu. Anh Đức cho biết, bản thân anh đã tham gia nhiều vụ phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, anh nhớ nhất vụ việc cách đây chừng 4, 5 năm. Anh Đức kể: Do mâu thuẫn với một số thanh niên trên địa bàn, anh Khương, chủ hiệu sửa chữa xe máy ở khu 6, phường Yên Thanh, TP Uông Bí bị một số thanh niên ở địa phương kéo đến gây sự và đánh đập. Trong số này, có một người dùng dao xông vào chém anh Khương. Đúng lúc đó tôi vừa đi họp ở phường về, vội chạy vào ngăn hành vi hung hãn, manh động của người thanh niên này. Mặc cho tôi ngăn cản, đối tượng này vẫn rất hung hăng, cứ nhào đến để chém anh Khương. Thấy thế, tôi liền xông vào kéo người thanh niên này ra. Quá trình giằng co, đối tượng này đã chém vào tay khiến tôi bị thương. Tuy vậy, tôi vẫn kiên quyết ngăn chặn không để tên này chém anh Khương. Ngay sau vụ việc xảy ra, tôi đã cung cấp thông tin để Công an TP Uông Bí điều tra làm rõ, xác định rõ nhân thân của người thanh niên này và bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Một vụ khác, vào tháng 10-2012, khi tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng hô của người dân: Trộm, có trộm... Tôi lập tức đến nơi có tiếng hô và được biết kẻ gian đã phá chấn song cửa sổ nhà chị Nguyễn Thị Loan, SN 1973 (người cùng tổ với tôi) để vào trộm cắp tài sản. Bị quần chúng nhân dân phát hiện, đối tượng này đã bỏ chạy. Không chút do dự, tôi cầm luôn cây gậy gỗ ở sân nhà chị Loan đuổi theo tên trộm. Chạy khoảng gần 200 mét, tôi đã theo kịp được tên trộm và dùng cây gậy đập vào người nó mấy nhát. Nhưng ngay sau đó, tôi lại bị vấp ngã. Lợi dụng lúc tôi bị ngã, tên trộm liền quay lại tấn công. Hắn dùng dao chém vào xương bánh chè bên trái làm tôi bị gãy xương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí). Còn tên trộm đã trốn thoát. Nhận tin báo, Công an TP Uông Bí đã đến hiện trường xác minh, làm rõ. Kết hợp với những tài liệu do tôi cung cấp và nhận dạng đối tượng, chỉ sau một thời gian ngắn, hung thủ vụ trộm trên đã bị Công an TP Uông Bí bắt. Hắn là Vũ Văn Lâm, trú tại tổ 12, khu 1, phường Cao Xanh, TP Hạ Long.
Trên đây chỉ là 2 vụ điển hình trong số nhiều vụ việc mà anh Đức đã tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa phương. Theo anh Đức, muốn có một xã hội bình yên, trước hết bản thân mỗi người, mỗi gia đình phải chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương; phải thấy rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác giữ gìn an ninh trật tự để tích cực tham gia thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia quản lý, giáo dục con cháu, người thân không vi phạm pháp luật; chủ động tự bảo vệ mình và người thân của mình; không vô cảm trước sự nguy hiểm của mọi người; không nương tay đối với các hành vi vi phạm pháp luật; không né tránh mà phải tích cực cộng tác và sẵn sàng cung cấp thông tin kịp thời, giúp cơ quan chức năng điều tra, khám phá các vụ án, bắt đối tượng phạm tội... Như vậy mới có tác dụng răn đe cao đối với các đối tượng coi thường, vi phạm pháp luật, kỷ cương phép nước.
Chia tay anh Nguyễn Minh Đức, chúng tôi nhớ mãi câu anh nói: Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng luôn quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần nhỏ bé của mình vào sự bình yên của cuộc sống, hạnh phúc của mọi nhà, trong đó có gia đình, bản thân tôi. Và tôi nghĩ đó là trách nhiệm của mỗi công dân đối với xã hội chứ không phải chỉ là trách nhiệm của riêng các cán bộ, chiến sĩ công an.
Tuấn Hương