Cả hai là cán bộ UBND phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long). Người thứ nhất cách nay hai năm vào vị trí Phó Chủ tịch UBND phường ở tuổi ba mươi. Cùng thời điểm ấy, người thứ hai trúng Uỷ viên chấp hành tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường khi mới hai mươi tám tuổi. Bên cạnh đông đảo dư luận đặt trọn niềm tin nơi các anh, vẫn có những ì xèo, rằng họ còn “non”(!). Trân trọng cả những ý kiến trái chiều, hai chàng họ Vũ trả lời bằng nỗ lực vượt khó và kết quả công việc.
Tốt nghiệp THPT Chuyên ban Hòn Gai năm 1999, Vũ Mạc Hà đứng trong đội hình Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 phòng không - không quân, Kiến An (Hải Phòng). Tròn ba năm mặc áo lính, anh được kết nạp Đảng. Tháng 1-2003 trung sĩ Hà ra quân, trở thành cán bộ quân sự phường Trần Hưng Đạo. Còn bây giờ với chức trách Phó Chủ tịch thường trực phụ trách văn hoá - xã hội phường, anh còn là chủ tịch hội khuyến học, giám đốc trung tâm học tập cộng đồng, trưởng ban xoá đói giảm nghèo, trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ... Mọi hoạt động do anh làm thủ lĩnh đều được nhân dân và cấp trên ghi điểm cao. Trần Hưng Đạo là một trong 5 phường của thành phố được lựa chọn đưa quản lý hành chính nhà nước vào địa phương theo “Đề án 30” của tỉnh. Cán bộ, công chức nơi đây sử dụng vi tính thành thạo, ngay đến hệ thống truyền thanh trên địa bàn cũng được ứng dụng phần mềm. Do làm tốt công tác khuyến học và chăm lo gia đình chính sách nên “tiếng lành đồn xa”. Mới đây, cơ quan Cục Hải quan tỉnh đứng chân ở phường Hòn Gai và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Menulife Việt Nam trụ sở tại phường Bạch Đằng đã tới phường Trần Hưng Đạo tặng 21 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên học giỏi; giúp đỡ mẹ liệt sĩ với số tiền 15 triệu đồng. Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Vũ Mạc Hà góp công không nhỏ vào thành tích 5 năm liên tục Đảng bộ phường đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.
22 tuổi tốt nghiệp khoa pháp luật kinh tế, Đại học luật Hà Nội, tháng 8-2004, Vũ Cường được “xếp vai” công chức tư pháp, hộ tịch phường Trần Hưng Đạo. Ngày ấy anh nghĩ đấy chỉ là “bước đệm” để khỏi mang tiếng không có công ăn việc làm; nào ngờ công việc bén rễ ràng buộc cuốn hút anh đã tám năm có lẻ. Trừ khoảng thời gian ngắn có người phụ giúp, còn lại mình anh đảm trách mười ba đầu việc: Tư pháp hộ tịch, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý thi hành án tại địa phương, chứng thực, hoà giải tại cơ sở, kiểm tra rà soát văn bản... Với hơn một vạn nhân khẩu thường trú trên địa bàn đồi núi phức tạp, trình độ dân trí không đồng đều, không ít công dân kém ý thức chấp hành pháp luật, công việc của “anh Cường tư pháp” không hề đơn giản. Có những đôi trai gái lấy nhau vài ba năm, đến lúc có con mới đến đăng ký kết hôn để làm khai sinh cho con. Lại có trường hợp người vợ đang trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp nhưng tự ly hôn. Tiếp đấy chị ta có con với một người đàn ông khác (không phải là chồng hợp pháp), và đến UBND phường “đòi” làm giấy khai sinh cho con. Vũ Cường giải thích, hướng dẫn công dân đến toà án... lập tức người đàn bà này làm ầm ĩ, vu vạ “chính quyền gây khó khăn, bỏ rơi đứa trẻ tội nghiệp”(!).
Trước một “núi” công việc (chỉ riêng bản sao, trung bình mỗi ngày phải chứng thực 150 bản, có bản 40-50 trang) Vũ Cường khéo sắp xếp khoa học, chịu khó học hỏi nên mọi thứ đều trôi chảy; tuyệt nhiên không thấy ở anh rối bời, lập cập. Theo thời gian, anh được đông đảo bà con yêu quý. Họ kể cho người viết bài này câu chuyện của bà V. vi phạm pháp luật, bà V. phải ngồi tù nhiều năm. Ra tù bà mới đi làm giấy khai sinh cho đứa con... 19 tuổi, nhưng đã thất lạc mọi thứ giấy tờ cần thiết. Anh Cường đề xuất cách giải quyết với lãnh đạo phường và tư pháp thành phố, cuối cùng nguyện vọng của bà V. được đáp ứng... Ngày một trưởng thành, giờ đây Vũ Cường còn tham gia ban chấp hành Đoàn, bí thư chi đoàn văn phòng, hội viên chi hội luật gia. Anh là đại biểu HĐND trẻ nhất, Đảng uỷ viên trẻ nhất phường Trần Hưng Đạo.
Phùng Ngọc Dũng (CTV)