Hoàn cảnh của anh Đinh Văn Chính

Một mình nuôi 4 miệng ăn, trong đó 2 người nằm liệt giường, thường xuyên đi viện, khó khăn đang đè nặng lên vai người đàn ông 52 tuổi Đinh Văn Chính, ở thôn Tân Thành, xã Tân Việt (TX Đông Triều).

Chị Nguyễn Thị Hòa, đang được người con trai thứ 2 Đinh Văn An chải tóc sau khi điều trị về.
Chị Nguyễn Thị Hòa, đang được người con trai thứ 2 Đinh Văn An chải tóc sau khi điều trị về.

Anh Chính kể, 2 vợ chồng sinh được 3 người con thì không may người con trai đầu bị liệt từ khi sinh ra. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị bại não, tim bẩm sinh. Nằm một chỗ 20 năm nay, lúc ngủ thì yên lặng nhưng khi thức dậy mồm luôn kêu o o. Chân, tay, đầu luôn đập vào bất cứ cái gì xung quanh. Cháu cứ nằm như vậy bao năm qua, mọi sinh hoạt từ ăn, uống, vệ sinh tại chỗ nên phải có người phục vụ.

Năm 2017 tai họa lại ập đến gia đình, vợ anh Chính là chị Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1972) bị bệnh viêm đa cơ, tổn thương dây thần kinh, liệt tứ chi. Chị Hòa buồn bã nói: "Trước đây hai vợ chồng khỏe mạnh còn cùng nhau làm ăn, lo cho con, bây giờ đến bản thân tôi bị liệt. Một mình chồng lo toan, tôi thấy thương quá không giúp gì được. Chỉ mong bản thân khỏi bệnh”.

Gánh nặng trên vai anh Đinh Văn Chính, ở thôn Tân Thành, xã Tân Việt (TX Đông Triều) trụ cột trong gia đình.
Anh Đinh Văn Chính, ở thôn Tân Thành, xã Tân Việt (TX Đông Triều) bên người con trai bị liệt Đinh Văn Minh.

Anh Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch MTTQ xã Tân Việt, cho biết: Trước đây vợ chồng anh Chính là một trong những hộ gia đình làm ăn kinh tế giỏi của thôn. Hai vợ chồng khỏe mạnh chịu khó nhưng từ lúc vợ đổ bệnh cùng với con trai lớn bị liệt nên kinh tế gia đình suy kiệt. Gia đình anh trở thành hộ nghèo của thôn.

Để có tiền trang trải cuộc sống, chữa bệnh cho vợ, con, anh Chính không từ nan việc gì. Ngoài cấy lúa, những lúc nông nhàn, anh làm thêm phụ xây, phụ hồ rồi ai thuê gì làm nấy. Thế nhưng, số tiền thu nhập cũng chẳng thấm vào đâu. Thời điểm này, năm học mới sắp đến, nhắc đến khoản tiền đóng góp cho 2 người con còn lại, anh Chính lại bần thần, buồn bã không biết xoay xở thế nào để lo cho các con được đi học.

Bà Trần Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Việt, cho biết: Hoàn cảnh của anh Đinh Văn Chính đặc biệt khó khăn, chúng tôi đã đề nghị các cấp chính quyền cũng như kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ xe đạp cho các con anh đi học, xe lăn cho người vợ bị liệt... động viên giúp anh vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Rất mong có nhiều tấm lòng hảo tâm sẽ chung tay hỗ trợ gia đình anh Chính.

Dương Trường

[links()]

Cùng chuyên mục