Hoan hô... Bioga!

Ai cũng lo chuyện ga, điện tăng giá. Từ tăng giá ga, giá điện mà không ít mặt hàng khác cũng tăng theo. Khổ nhất là các bà nội trợ, hàng ngày “méo mặt” vì lo thắt chặt hầu bao trước biến động của giá cả thị trường. Thế nhưng ở xã Sông Khoai (TX Quảng Yên) có 200 hộ vẫn “bình chân như vại”. Có hộ còn chơi sang, dùng ga để sưởi ấm cho lợn vào mùa đông; kéo ga sang cho hàng xóm cùng dùng. Còn lúc mất điện, họ dùng ga để thắp sáng. Họ bảo: “Hàng tháng chúng tôi tiết kiệm được hàng triệu đồng tiền chất đốt so với ngày xưa”. Nhiều người thắc mắc, sao mà họ sung sướng thế? Xin thưa, đó là 200 hộ nuôi lợn, nuôi cá ở Sông Khoai có sử dụng công trình Bioga.

Sông Khoai là xã thuần nông, trước đây, người dân Sông Khoai cũng khốn khổ với công tác môi trường. Chả là bà con hăng hái chăn nuôi nên số lợn của xã mỗi năm khoảng 11.000 con. Từ năm 2008 trở về trước, bà con nuôi lợn theo phương thức VAC, nghĩa là lợn nuôi trên ao thả cá. Lợn ăn no, phân thải ra đổ thẳng xuống ao, trở thành thức ăn cho cá. Nhiều nhà nuôi lợn đến hàng trăm con, chất thải nhiều quá, cá ăn không xuể. Thế là ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường. Vậy nên cá chết nổi lềnh bềnh. Những con cá thoát chết, được bà con bắt lên, mang ra chợ bán rẻ như cho mà chẳng mấy ai dám mua. Ai có việc đi qua Sông Khoai thời điểm ấy thì thấy thật khổ cho cái mũi, vì mùi “thức ăn của cá” ở các ao bay khắp nơi.

Nhưng từ năm 2009, Dự án khí sinh học cho ngành chăn nuôi Quảng Ninh được đưa vào Quảng Yên, Sông Khoai là xã có nhiều công trình bể Bioga nhất huyện. Các hộ xây bể được hỗ trợ 3,7 triệu đồng/công trình. Từ đó, môi trường của Sông Khoai được cải thiện rõ rệt. Phân lợn không xả xuống ao hồ như trước kia nữa, mà thải xuống các bể bioga. Môi trường sạch sẽ là một lẽ, bà con còn có khí ga để đun nấu thoải mái. Khí ga còn được dùng để thắp sáng mỗi khi mất điện. Cũng nhờ dồi dào nguồn khí ga mà nhà nhà phát triển nghề phụ, nhất là nghề làm đậu phụ. Rồi nghề nuôi cá nước ngọt cũng vui không kém. Không còn chất thải của lợn, nhiều hộ đã chuyển sang nuôi cá bằng cám công nghiệp. Nhờ thế, cá nước ngọt Sông Khoai bây giờ ăn vào thịt thơm ngon, và đã có chỗ đứng vững trên thị trường. Vậy là từ ngày Sông Khoai áp dụng Dự án khí sinh học cho ngành chăn nuôi vào xã, bà con Sông Khoai có nhiều cái sướng.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục