Học sinh trường Chuyên kể chuyện Bác Hồ

Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đoàn Thanh niên Trường THPT Chuyên Hạ Long tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mặc dù đây là sân chơi dành cho học sinh nhưng rất thú vị là nhiều giáo viên nhà trường cũng tham gia.

Học sinh trường Chuyên kể chuyện Bác Hồ ảnh 1
Biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội thi

Ngay màn mở đầu, tập thể giáo viên và học sinh nhà trường đã cùng cất cao lời hát bằng tất cả nhiệt huyết, tình yêu và sự trân trọng với Bác Hồ qua những ca khúc viết về Người. Tiếp đó, cô giáo Phạm Thị Hồng Lan đã mang đến hội thi câu chuyện kể về Bác với nhan đề: ''Con người không phải là siêu nhiên''. Đây là câu chuyện cô đã thể hiện rất thành công và giành giải nhì tại Hội thi ''Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' do cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh tổ chức. Nội dung câu chuyện kể về sự khiêm tốn, đức hy sinh cao cả của Bác. Qua câu chuyện mình kể, cô nhắn gửi đến đồng nghiệp và học sinh thông điệp: Phải không ngừng học tập, trau dồi tri thức như lời Lênin đã từng nói: ''Học, học nữa, học mãi''; đồng thời, phê phán tính ích kỷ, cá nhân... Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, người đã đạt giải nhất tại Hội thi ''Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' do Đảng bộ nhà trường tổ chức, cũng là một khách mời đặc biệt của hội thi. Cô bảo: -Tôi rất vinh dự được làm khách mời trong hội thi hôm nay. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, lúc này đây tôi nghĩ nhiều đến học sinh của mình. Thay vì kể câu chuyện đã đạt giải, tôi muốn kể câu chuyện khác phù hợp với các em. Câu chuyện mang tên: ''Mừng cho các cháu Bác càng thương nhớ mẹ''. Với chất giọng truyền cảm của một giáo viên dạy văn, cô Hương như thủ thỉ, tâm tình cùng các học trò nhỏ của mình. Câu chuyện của cô kể về Bác, một con người vĩ đại, đã được thế giới ghi nhận là danh nhân văn hoá thế giới, hiện lên thật hiền từ, gần gũi với mọi người. Câu chuyện rất giản dị mà xúc động. Đó là khi Bác Hồ gặp gỡ một nhóm nữ sinh vào lúc tan trường. Bác rất mừng khi thấy các em, ai nấy đều rạng ngời trong những bộ quần áo hoa đẹp, trên vai là chiếc khăn quàng đỏthắm. Thế nhưng, nhìn các em Bác lại thương nhớ đến mẹ. Bác bảo: ''Mẹ Bác là một người thông minh, lại là con ông đồ Nho. Vậy mà, mẹ Bác không được đến trường...''. Qua câu chuyện, cô Hương như muốn tất cả học sinh của mình, nhất là học sinh nữ, phải cố gắng học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, học giỏi, hiếu thảo với cha mẹ và những người thân yêu... Đó cũng chính là điều mà những người làm thầy, những người làm cha mẹ luôn mong muốn ở các em.

Những lời ca, tiếng hát và câu chuyện kể của 2 khách mời đã thực sự ''truyền lửa'' cho Hội thi. Nhờ thế mà các thí sinh cũng tự tin hơn và bạn nào cũng thể hiện khá thành công phần thi của mình. Có thể thấy điều đó khi chứng kiến cả hội trường hàng trăm người, lặng im phăng phắc theo dõi từng câu chuyện kể của các thí sinh...

Trước khi có Hội thi này, Trường THPT chuyên Hạ Long đã có rất nhiều hoạt động để thực hiện cuộc vận động: ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' như quyên góp được 250 bộ quần, áo cũ và rất nhiều sách, vở để tặng cho học sinh nghèo của xã Phong Dụ (Tiên Yên), tổ chức hội thi ''Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' ở 26 chi đoàn. Góp mặt cho cuộc thi lần này có 7 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ chính những cuộc thi ấy. Các em đã mang đến cho Hội thi rất nhiều cảm xúc qua mỗi câu chuyện kể.

Câu chuyện: “Bác về thăm quê”, do Nguyễn Hồng Nhung (lớp 10 Văn) kể, được mở đầu bằng chính cảm xúc của em về những kỷ niệm đối với hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình của làng quê Việt Nam. Em nói: '' - Em đọc câu chuyện này trên báo và vô cùng xúc động. Để tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã phải xa Tổ quốc bao năm trời. Khi về nước, lại vì phải lo đại sự quốc gia nên Bác không thể về thăm quê hương được. Vậy mà 50 năm, tính từ ngày rời quê hương vào Huế, rồi bôn ba hải ngoại, rồi lãnh đạo nhân dân giành chính quyền, rồi kháng chiến trường kỳ thắng lợi v.v... ngần ấy thời gian nhưng Bác Hồ kính yêu của chúng ta vẫn nhớ như in hình ảnh ngôi nhà, vị trí cái cổng và người bạn hàng xóm thời thơ ấu... Câu chuyện cho thấy tình yêu quê hương của Bác sâu đậm đến thế nào! Không chỉ thế, còn là bài học sâu sắc cho mỗi chúng ta, nhất là với lớp trẻ như chúng em, về đức tính giản dị, khiêm tốn của Bác qua mỗi hành vi, cử chỉ và lời nói...''.

Thông điệp mà Nhung muốn gửi đến Hội thi là: Trong xu thế phát triển, khi mà đất nước ta đang trên đường hội nhập với thế giới, điều quan trọng là phải biết gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Đừng để hình ảnh những ''cây đa, giếng nước, sân đình...'' bị phai mờ trong ký ức; bởi nó là những giá trị văn hoá truyền thống rất đẹp, rất có giá trị. Từ câu chuyện kể về Bác, tấm gương của Bác, chúng ta phải biết yêu, biết gìn giữ từng nét bản sắc văn hoá dân tộc và phải trân trọng cội nguồn gốc rễ...

Là học sinh nam duy nhất của hội thi, thí sinh Thân Quốc Long, đến từ lớp 10 chuyên Lý, đã mang tới hội thi câu chuyện: “Anh đầu bếp kỳ lạ''. Câu chuyện kể về việc để ra đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã làm phụ bếp trên một chiếc tàu buôn của Pháp, với bao khó khăn, vất vả phải chịu đựng... vốn khá quen thuộc, không mấy ai không biết. Thế nhưng, qua giọng kể truyền cảm, chân thành, biết nhấn vào những chi tiết, sự kiện quan trọng trong câu chuyện của Long, người nghe cảm thấy rất xúc động. Nhất là ở phần liên hệ thực tế, khi Thân Quốc Long nhắn nhủ với các bạn của mình rằng: Các bạn có thể buồn nản khi mình thất bại nhưng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Trong cuộc sống hiện tại cũng như của tương lai mai sau, mỗi chúng ta phải bước đi trên con đường của riêng mình và tôi chắc rằng không con đường nào không có chông gai, khó khăn, vất vả. Mỗi khi vấp ngã, khi nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc, xin bạn hãy nhớ đến câu chuyện về Bác Hồ kính yêu của chúng ta, chàng trai dũng cảm, người phụ bếp kỳ lạ mà tôi vừa kể. Chàng trai ấy đã vượt lên trên khó khăn để thực hiện ước mơ, lý tưởng của mình, đúng như lời dạy của Người cho tất cả thanh niên chúng ta: ''Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”...

Học sinh trường Chuyên kể chuyện Bác Hồ ảnh 2

Cô Nguyễn Thị Hoa, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu phó nhà trường tặng hoa chúc mừng các thí sinh.

Mọi người thường vẫn nghĩ dân chuyên Toán thường ''khô khan''... Thế nhưng với Vũ Thị Lan Hương (lớp 12 chuyên Toán) thì ngược lại. Câu chuyện ''Như lần đầu được hát'' mà Hương kể được thể hiện bằng chất giọng trầm ấm thật dễ đi vào lòng người. Đặc biệt, những hình ảnh tư liệu được sưu tầm công phu của Hương đã tạo ấn tượng rất nhiều cho câu chuyện, tăng sức thuyết phục cho lời kể. Qua câu chuyện, một lần nữa khán giả lại thấy ở Bác đức tính giản dị, gần gũi, yêu thương, quan tâm chăm sóc và chia sẻ với mọi người. Bài học mà Bác luôn dạy mỗi chúng ta là bài học về lòng quyết tâm. Soi lại mình, Hương trăn trở: - Em chưa có được lòng quyết tâm và ý chí vươn lên của một đoàn viên ưu tú. Dưới mái trường THPT Chuyên Hạ Long có rất nhiều tấm gương đã học tập và làm theo được như điều Bác dạy. Đó cũng là những tấm gương gần và sáng để em noi theo. Hương cũng mong muốn những bạn trẻ khác hãy sống có quyết tâm và nhiệt huyết. Điều đó sẽ giúp mỗi người vượt qua khó khăn, gian khổ trong cuộc sống. Không chỉ thành công ở câu chuyện kể, Hương còn là thí sinh được đánh giá cao nhất trong phần trả lời câu hỏi phụ. Ban tổ chức đã yêu cầu em đọc lại 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng và liên hệ thực tiễn bản thân mình đã làm theo những lời dạy đó như thế nào? Đây là câu hỏi dễ trả lời nhưng rất khó để có được câu trả lời hay. Và Hương có câu trả lời rất xuất sắc, được Ban giám khảo đánh giá cao...

Lần lượt 7 thí sinh đã mang 7 câu chuyện khác nhau về Bác để kể lại cho mọi người nghe. Mỗi câu chuyện là một cảm xúc khác nhau nhưng tất cả đều hội tụ chung một tình cảm yêu thương, kính trọng dành cho Bác. Vũ Thị Lan Hương tâm sự: ''- Em đã giành giải nhất của cuộc thi này nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là em có cơ hội hiểu thêm về Bác, học hỏi thêm được nhiều điều ở Người, ở các bạn. Em nghĩ rằng đó mới là chiến thắng của ngày hôm nay. Và như vậy, tất cả học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long đều là người chiến thắng''.

Hội thi ''Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' của học sinh trường THPT Chuyên Hạ Long được khép lại bằng bài hát: ''Hát mãi tên Người - Hồ Chí Minh''. Vâng, trong tim tôi và tất cả những người có mặt tại Hội thi hôm đó đều đã vang lên lời hát về Người, vị cha già của dân tộc Việt Nam.

Cùng chuyên mục