Đầu năm nay, Hội LHPN Cẩm Phả đã ra mắt mô hình CLB Nuôi dạy con tốt ở tất cả 16 phường, xã của thành phố với trên 800 thành viên tham gia. Qua đó, Hội đã tổ chức các buổi tập huấn cho tất cả các CLB về kiến thức dân số, nuôi dạy con tốt, kiến thức xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Chị Trần Thị Thu, thành viên CLB Nuôi dạy con tốt phường Cẩm Trung cho hay: “Lớp trẻ bây giờ có suy nghĩ khác nhiều so với chúng tôi. Do vậy, nếu không có kiến thức thì rất khó nuôi dạy con tốt. Từ các CLB này, chúng tôi được học hỏi qua lớp tập huấn và trao đổi kinh nghiệm giữa các gia đình với nhau, từ đó có thêm nhiều kiến thức hơn về xây dựng gia đình hạnh phúc”.
Không chỉ có CLB Nuôi dạy con tốt, trong mấy năm gần đây, trên địa bàn TP Cẩm Phả còn có thêm một số mô hình khác cũng của phụ nữ, như CLB Quyền trẻ em, CLB Gia đình hạnh phúc...
Chúng tôi đến phường Cẩm Sơn là nơi có các mô hình CLB đang hoạt động hiệu quả. CLB Quyền trẻ em Cẩm Sơn được thành lập từ tháng 3-2015, là 1/4 CLB cùng tên trên địa bàn tỉnh hoạt động từ nguồn kinh phí của Tổ chức AC (Adoption Centrum) của Thụy Điển, thông qua Hội LHPN tỉnh và các phường, xã. CLB Quyền trẻ em Cẩm Sơn chỉ có 1 thành viên duy nhất là người lớn tuổi để lo điều hành, quản lý, ngoại giao..., còn lại từ phó chủ nhiệm trở xuống đều là các thành viên đang tuổi ăn, tuổi học. Non nửa số thành viên của CLB là các em có hoàn cảnh đặc biệt như bố mẹ mất sớm do nhiễm HIV, có em gia đình không còn người thân nào..., số còn lại là các em bình thường khác, nhưng cũng xin gia nhập CLB để tạo sự hoà hợp, xoá đi khoảng cách giữa các thành viên với nhau. Bà Trần Thị Nghì, Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Tham gia vào CLB này, nhiều em từ chỗ luôn bi quan, chán nản nay đã thấy tin yêu cuộc sống và nuôi trong mình những ước mơ”. Quả thật, nhìn các em nô đùa trong các buổi sinh hoạt, tôi thật khó có thể phân biệt được đâu là những đứa trẻ đã phải trải qua nỗi đau mất cha, mất mẹ, đâu là những đứa trẻ hàng ngày được yêu thương trong vòng tay ấm áp của gia đình.
Ở phường Cẩm Sơn còn có CLB Gia đình hạnh phúc đã giúp nhiều gia đình cải thiện hoàn toàn cuộc sống. Ngồi trong ngôi nhà khá khang trang được xây dựng từ sự chung tay của cả hai vợ chồng, chị Trịnh Thị Khánh, trú tại tổ 1, khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn nở nụ cười thật mãn nguyện. Chị bảo: “Nếu không có các cán bộ của CLB Gia đình hạnh phúc đến động viên, giúp đỡ, chắc tôi đã không có ngôi nhà này, còn bản thân cũng không biết đã lưu lạc đến phương trời nào rồi”. Qua lời chị, chúng tôi được biết, trước đây chồng chị thường uống say rồi về đánh đập vợ con. Nhưng nhờ có các cán bộ CLB Gia đình hạnh phúc kiên trì vận động, cảm hoá, chồng chị đã bỏ rượu. Sau đó, họ đứng ra thế chấp cho vợ chồng chị vay tiền của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố và ưu tiên cho gia đình một khoản vay không lãi từ quỹ của CLB. Chị mua chiếc xe tải nhỏ, rồi hai vợ chồng hàng ngày về quê mua rau ra Cẩm Phả bán. Do chăm chỉ làm ăn, họ đã trả dần được nợ và có tiền làm lại nhà.
Hay như chị Nguyễn Thị Dinh, trú tại tổ 3, khu Tây Sơn cũng từng sống trong gia đình không hạnh phúc, vợ chồng chị đều không có công ăn, việc làm ổn định. Cán bộ CLB trích quỹ để chị có vốn mở cửa hàng bán ăn sáng. Nay chị Dinh đã ổn định cuộc sống và trả gần hết nợ...
Cứ như vậy, biết bao cuộc sống éo le, lạnh lẽo của các gia đình đã dần ấm lên trong vòng tay của cộng đồng. Các CLB chăm lo hạnh phúc gia đình đang phát triển ở TP Cẩm Phả thực sự là chiếc cầu giúp họ bước đi vững vàng hơn trong cuộc sống.
Công Thành