Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên tuyến biên giới Đông Bắc của Tổ quốc, khi cái rét cuối đông vẫn còn bao trùm núi rừng, không khí xuân đã sớm lan tỏa đến từng bản làng xa xôi. Ở nơi phên giậu ấy, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh không chỉ ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, mà còn mang mùa xuân ấm áp đến với đồng bào các dân tộc bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình.
Một trong những hoạt động tiêu biểu là chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026, được tổ chức đồng loạt tại nhiều địa phương vùng biên. Ngày 28/1, tại nhà văn hóa khu Hải Hòa 8, phường Móng Cái 1, Đồn Biên phòng Đồng Văn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình trong không khí đầm ấm, rộn ràng. Những tiết mục giao lưu văn nghệ, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng nhau gói bánh chưng xanh đã làm nên bức tranh xuân giản dị mà xúc động.
Tại chương trình, Đồn Biên phòng Đồng Văn và phường Móng Cái 1 đã trao tặng 44 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; 30 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi. Đặc biệt, 4 em nhỏ trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” cũng được nhận những phần quà thiết thực, thể hiện sự quan tâm của những người lính quân hàm xanh đến đời sống nhân dân vùng biên.
Còn tại xã Quảng Đức, chiều ngày 1/2/2026, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm 2026”, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân 5 xã biên giới gồm Quảng Đức, Quảng Hà, Đường Hoa, Cái Chiên và Đầm Hà.
107 suất quà tết đã được trao cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”. 200 suất quà tại gian hàng 0 đồng đã được tặng cho các gia đình trên địa bàn các xã Quảng Đức, Quảng Hà, Đường Hoa, Cái Chiên, Đầm Hà. Mỗi phần quà tuy không lớn về vật chất, nhưng là tấm lòng, là sự sẻ chia của người lính biên phòng với đồng bào nơi biên cương Tổ quốc.
Đại tá Vũ Văn Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Sau chương trình này chúng tôi sẽ tổ chức đồng loạt chương trình Xuân biên phòng tại tất cả tuyến biên giới của tỉnh. Dự kiến, sẽ trao tặng 1.570 suất quà, trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng, với tinh thần không để ai không có tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Bên cạnh những món quà ngày tết, nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Quảng Đức còn triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội như “Mái ấm biên cương”, “Nâng bước em tới trường, “Con nuôi đồn biên phòng”. Trong 5 năm, đơn vị đã phối hợp xây dựng 21 ngôi nhà “Mái ấm biên cương”, giúp các hộ nghèo an cư; nhận đỡ đầu 8 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...
Trong khuôn khổ chương trình Xuân Biên phòng năm nay, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh còn phối hợp với lực lượng y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 100 lượt người dân; thăm, tặng quà thân nhân người có công, gia đình chính sách. Những việc làm nghĩa tình ấy đã góp phần mang cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn đến với dân bản.
Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Đức luôn bám địa bàn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, góp phần xây dựng vững chắc “vành đai lòng dân”. Chính từ sự gắn bó ấy, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã trở thành điểm tựa tinh thần, là nhịp cầu nối liền tình quân dân nơi phên giậu Tổ quốc.
Chương trình năm 2026 được tổ chức trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống BĐBP và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Các hoạt động phong phú như giao lưu văn nghệ, thi gói bánh chưng gù, tổ chức trò chơi dân gian, “gian hàng 0 đồng”, trao cờ Tổ quốc, quà tết… đã tạo nên không gian vui xuân đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Khi Xuân Bính Ngọ 2026 đang cận kề, những người lính biên phòng vẫn chắc tay súng, tuần tra giữa núi rừng, biển đảo, canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Và trên hành trình ấy, họ không quên mang theo mùa Xuân - mùa của yêu thương, sẻ chia - đến với từng dân bản, để biên cương không chỉ vững vàng, mà còn ấm áp nghĩa tình.