Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, chàng trai trẻ Bùi Xuân Cường (thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên) đã quyết định theo học lớp dạy nghề sửa chữa xe máy làm hành trang bước vào đời, lập thân, lập nghiệp. Và nhờ sự nỗ lực bản thân, đến nay anh đang là một trong những tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu ở huyện miền núi này...
Bùi Xuân Cường tâm sự: “Nhà mình vốn đông anh em, mà kinh tế gia đình lại không khá giả gì; việc lo cho 4 đứa con ăn học gần như là cả một gánh nặng đối với bố mẹ mình. Chính vì thế, ngay từ những năm cuối phổ thông, ý nghĩ phải chọn con đường nào để lập nghiệp một cách ngắn nhất, tốn ít thời gian và tiền của nhất luôn xuất hiện trong đầu mình. Cuối cùng, mình nghĩ chỉ có học nghề và làm nghề mới là giải pháp phù hợp nhất”. Nghĩ là làm, tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2003, Cường quyết định “khăn gói” lên thủ đô Hà Nội để theo học nghề sửa chữa xe máy.
| Bằng sự nỗ lực của bản thân, bằng niềm đam mê với công việc, Bùi Xuân Cường đã chứng minh được rằng “Với một người thợ bình thường, nếu quyết tâm vẫn thành tài!” |
Với khả năng nắm bắt, tiếp thu kiến thức nhanh và trình độ tay nghề chắc, chỉ sau ba tháng học ở Trung tâm dạy nghề sửa chữa xe máy Thanh Xuân - Hà Nội, Cường đã có thể xin vào làm cho một cửa hàng sửa chữa xe máy có tầm cỡ ở thủ đô. Để trau dồi và nâng cao tay nghề, ngoài thời gian làm việc chính, anh còn chú ý học hỏi, mày mò tìm hiểu để “bắt bệnh” cho những loại xe đời mới, hiện đại. Sau 3 năm làm thuê ở Hà Nội, anh quay về Tiên Yên bắt đầu sự nghiệp cho riêng mình. Để làm quen với thị trường, thị hiếu cũng như lượng khách hàng trên địa bàn, anh vào làm thuê cho một cửa hàng xe máy gần nhà. Đến năm 2008, bằng số tiền tích cóp được cùng với một ít vốn vay mượn được của người thân, Bùi Xuân Cường quyết định đầu tư mua sắm những đồ nghề cần thiết như máy nén khí, máy khoan, máy mài, tủ đựng đồ nghề và phụ tùng… để mở một cửa hàng sửa chữa nho nhỏ ngay tại nhà. Do có tay nghề vững, chỉ một thời gian, cửa hàng sửa chữa xe máy của Cường đã cạnh tranh rất tốt với các cửa hàng khác trong khu vực. Đặc biệt, anh lại có kinh nghiệm trong việc chữa những “căn bệnh” khó đối với các dòng xe mới, đời cao nên khách hàng càng đông. Thường mỗi ngày cửa hàng anh luôn đón tầm từ 15 đến 20 khách hàng, thu nhập bình quân khoảng từ 1,5-2 triệu đồng; thậm chí lên đến 3 triệu đồng vào những ngày cao điểm. Sau khi trừ chi phí và tiền vốn đầu tư, tính ra ngay năm đầu tiên anh đã thu về được hơn 200 triệu đồng.
Từ đó, năm 2010, với mong muốn mở rộng quy mô cửa hàng, chàng trai trẻ Bùi Xuân Cường lại một lần nữa lên Hà Nội để học nghề bọc và dán điện thoại, ô tô, xe máy, kính văn phòng… Anh bảo: “-Các cụ xưa nói: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, với nghề sửa chữa xe máy cũng thế. Muốn làm ăn được thì người thợ phải rèn luyện kỹ năng cho thành thục, khéo léo, tỉ mỉ và nhẫn nại…”.
Với ý chí và quyết tâm lập nghiệp từ chính đôi bàn tay mình, ngoài khả năng sửa chữa xe máy, Bùi Xuân Cường đã học được thêm nghề bọc, dán các loại xe ở cửa hàng. Không những thế, anh còn dạy lại nghề cho 6 thanh niên không có việc làm tại thị trấn, giúp họ thành thục các công việc trong cửa hàng.
Với những gì đã làm được, năm 2010 Bùi Xuân Cường nhận được giải thưởng Thợ trẻ giỏi tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Sau đó, anh liên tiếp nhận thêm giải Tài năng trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2011 và giải thưởng Thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ III do Trung ương Đoàn trao tặng. Vậy là bằng sự nỗ lực của bản thân, bằng niềm đam mê với công việc, anh đã chứng minh được rằng “Với một người thợ bình thường, nếu quyết tâm vẫn thành tài!”.
Ngô Dịu