Chuyến công tác đến quần đảo Trường Sa hồi đầu năm 2013 để lại trong tôi thật nhiều ấn tượng. Ra khơi được hai ngày thì gặp bão số 1 làm cho hầu hết mọi người trên tàu bị mệt, bị say sóng. Những trải nghiệm cuộc sống trên biển đảo với nhiều sóng gió và muôn vàn khó khăn, thiếu thốn làm chúng tôi thêm khâm phục các chiến sĩ bộ đội đảo Trường Sa ngày đêm bám biển, bám đảo bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
Trong chuyến đi ấy, đến đảo Sơn Ca, được gặp, được chứng kiến cảnh các chiến sĩ công binh hải quân ngày ngày ngâm mình dưới nước biển, dầm mưa, dãi nắng và hứng chịu sóng gió để xây dựng các công trình trên biển đảo, chúng tôi thực sự khâm phục tinh thần khắc phục khó khăn của các anh. Khi chúng tôi đến đảo Sơn Ca, cơn bão số 1 vừa tan. Giữa sóng to, gió lớn, trời nắng chang chang, các chiến sĩ công binh thuộc Khung xây dựng công trình (Tiểu đoàn 884, Trung đoàn 131) vẫn hăng say trộn bê tông, khuân vác đá để xây dựng bờ kè trên đảo. Trò chuyện với các chiến sĩ công binh, tôi cảm nhận được rằng bộ đội hải quân trên các đảo đã vất vả nhưng các chiến sĩ công binh hải quân còn vất vả hơn. Nói thế, bởi doanh trại của công binh hải quân đều là lán trại tạm, phải thi công trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhiều thứ. Mọi vật liệu xây dựng từ giọt nước ngọt, bao xi măng, hạt cát, viên gạch, hòn đá đều phải chở từ đất liền, vượt qua muôn trùng sóng gió mới đến được chân công trình. Vật liệu ra đến đảo rồi nhưng để chuyển tải từ tàu vào chân công trình cũng rất gian nan. Các chiến sĩ phải gồng mình vác từng hòn đá, bao xi măng từ tàu lớn xuống các xuồng, rồi lại tiếp tục chuyển từ xuồng lên đảo.
Tôi nhớ mỗi khi phải di chuyển từ tàu lớn xuống xuồng để vào các đảo, dù sóng gió mới chừng cấp bốn, cấp năm, chúng tôi đã thấy rất khó khăn. Để đưa một người từ tàu lớn xuống xuồng, phải có hai người đứng trên đỡ, hai người dưới xuồng đón, mà lại còn phải lựa con sóng nữa. Nếu lơ mơ, không nhịp nhàng là chân người dễ bị kẹp đứt bởi thành tàu, thành xuồng va vào nhau. Thế mà các chiến sĩ công binh hải quân thường xuyên phải vận chuyển hàng hoá, vật liệu xây dựng trong những điều kiện vất vả như vậy, thậm chí còn khó khăn hơn.
Ngọc Hà