Kỳ viên ở Hạ Long

Kỳ viên này có địa chỉ ở tổ 52, khu 5, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long. Và chủ nhân của nó là anh Lê Thanh Hà, người có thâm niên đáng nể trong làng cây cảnh.

Kỳ viên của anh Hà có hơn 200 cây cảnh vào loại đẹp hàng đầu ở Quảng Ninh. Trong đó, có những cây độc nhất vô nhị.
Kỳ viên của anh Hà có hơn 200 cây cảnh vào loại đẹp hàng đầu ở Quảng Ninh. Trong đó, có những cây độc nhất vô nhị.
Mỗi cây là cả một câu chuyện dài về thân phận của nó cũng như “duyên số” với người chủ kỳ viên. Ví như cây sanh có dáng trực anh mua từ Nam Định về. Khi mua, chủ cây giới thiệu là cây si, do mới bắt đầu vào nghề (1995) lại là lần đầu tiên đi mua cây, anh hí hửng về khoe với bạn bè song hoá ra cây đó lại là cây sanh chứ không phải si.
Mỗi cây là cả một câu chuyện dài về thân phận của nó cũng như “duyên số” với người chủ kỳ viên. Ví như cây sanh có dáng trực anh mua từ Nam Định về. Khi mua, chủ cây giới thiệu là cây si, do mới bắt đầu vào nghề (1995) lại là lần đầu tiên đi mua cây, anh hí hửng về khoe với bạn bè song hoá ra cây đó lại là cây sanh chứ không phải si.
Để có được vườn cây như ngày nay, suốt gần 20 năm qua, anh Hà đã dày công sưu tập, tìm kiếm cây phôi với đủ chủng loại, dáng vẻ, từ nhiều vùng miền trong cả nước đưa về tạo tác lại thế, dáng và thổi hồn cho từng cây.
Để có được vườn cây như ngày nay, suốt gần 20 năm qua, anh Hà đã dày công sưu tập, tìm kiếm cây phôi với đủ chủng loại, dáng vẻ, từ nhiều vùng miền trong cả nước đưa về tạo tác lại thế, dáng và thổi hồn cho từng cây.

Anh Hà cho biết: Để có một cây cảnh đẹp, quý, có giá trị cao cần có những yếu tố sau: Cây phải có tuổi, phải thuộc kỳ hoa dị thảo, kiểu dáng cổ quái, không giống bất cứ cây nào, nhất là các thế của cây sanh dáng hoành có gốc đẹp, rễ thẳng (ảnh trên), cây phải biểu đạt được chủ đề thông qua thế cây... Để có được một cây cảnh đạt tiêu chí này không phải dễ. Một cây cảnh vài trăm năm tuổi, phải mất ít nhất mấy đời người chăm sóc, tỉa tót mới đạt thành quả. Và cái quý là nó chỉ có một.

Chùm ảnh: Đỗ Linh

Cùng chuyên mục