Sinh ra và lớn lên ở miền quê lúa Thái Bình, sau khi tốt nghiệp THPT, chàng thanh niên trẻ Lại Văn Tú (ảnh) ước mơ được ngồi vào giảng đường Trường Đại học Hàng Hải nhưng số phận đã không mỉm cười với Tú để cho anh được thoả ước nguyện gắn cuộc đời mình với sông nước như bao người khác. Với sức trẻ và bản tính chịu khó, ham học hỏi như bao người dân quê lúa, cùng với sự giúp đỡ, động viên của người anh trai, Tú đã quyết định xin vào học nghề mỏ tại Trường Cao đẳng Nghề mỏ Hồng Cẩm.
Năm 2011, tốt nghiệp ra trường với tay nghề bậc 4/6, Tú xin về “đầu quân” cho Công ty CP Than Vàng Danh và được Công ty bố trí vào làm việc tại Phân xưởng Khai thác 11. Từ những kiến thức tích luỹ được trong quá trình học tập tại Trường Cao đẳng Nghề mỏ Hồng Cẩm và trải nghiệm qua những lần thực hành tại các mỏ đã hun đúc nên tình yêu và quyết tâm gắn bó với nghề khai thác mỏ trong trái tim của chàng trai trẻ Lại Văn Tú. Nhớ lại ngày đầu mới về mỏ làm việc, Tú bồi hồi tâm sự: “Ngày đầu tiên đi làm có cảm giác rất mệt mỏi và lo sợ vì không hình dung được phải làm như thế nào. Và phải mất đúng một tuần sau đó tôi mới làm quen dần và bắt nhịp được với công việc của mình và của phân xưởng”.
Với chuyên môn chính là thợ khai thác, trong những ngày đầu đi làm còn bỡ ngỡ Tú đã sớm biết vừa làm, vừa học hỏi các bậc đàn anh đi trước. Cùng với đó, bản thân chàng trai trẻ này còn tự tìm mua và đọc các tài liệu kỹ thuật, để áp dụng vào thực tế công việc nên tay nghề của Tú ngày càng vững vàng hơn. Tú tâm niệm rằng: Chỉ chịu khó thôi thì chưa đủ, tuổi trẻ là phải có ước mơ, có quyết tâm vươn lên trong công việc cũng như trong cuộc sống. Với tinh thần ấy, Tú chưa bao giờ nản chí trước những khó khăn mà ngược lại, càng khó khăn, Tú càng quyết tâm vượt qua. Trên cương vị là một công nhân kỹ thuật, Tú thường xuyên có sáng kiến hợp lý hoá sản xuất áp dụng tại phân xưởng mình từ đó giúp nâng cao hiệu quả sản xuất khai thác than, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Tú thường xuyên tận tình giúp đỡ, chỉ bảo chuyên môn cho các bạn trẻ mới vào nghề để họ nhanh chóng bắt nhịp với công việc.
Phát huy vai trò xung kích tình nguyện, lao động sáng tạo của tuổi trẻ, Tú đã động viên và luôn đi đầu phong trào thi đua đảm nhận công trình, phần việc khó trong đoàn viên thanh niên Phân xưởng Khai thác 11. Tú đã cùng với các đồng nghiệp trong Phân xưởng Khai thác 11 phát huy sáng kiến trong đảm nhận nhiều công trình, phần việc khó như: Thu hồi giàn Vinaallta; lắp đặt giá và hệ thống thuỷ lực của giá khung ZH; tham gia tổ lò chợ năng suất cao… được Công ty ghi nhận và biểu dương. Nhận xét về Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CP Than Vàng Danh Vũ Hồng Hậu cho biết: “Tú là một đoàn viên trẻ, năng động, hoà nhã, nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể, có tinh thần trách nhiệm cao và có cách làm phong trào rất sáng tạo. Tú luôn được bạn bè, đồng nghiệp quý mến, cấp trên tin yêu”.
Năm 2014, Tú được Đoàn Than Quảng Ninh tuyên dương là một trong 37 gương mặt “Tài năng trẻ Đoàn Than Quảng Ninh”. Và anh là một trong hai gương mặt trẻ được bình chọn “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ V - 2014.
Chính từ sự hăng say, đam mê với nghề mỏ nên thu nhập năm 2013 của Tú đạt kỷ lục hơn 250 triệu đồng, cao nhất Phân xưởng Khai thác 11 với mức lương bình quân đạt gần 22 triệu đồng/tháng. Bản thân Tú hàng năm đạt danh hiệu lao động giỏi, thu nhập cao và được Công ty biểu dương và khen thưởng. Hiện nay Tú là thành viên của Câu lạc bộ lao động giỏi, thu nhập cao của Công ty. Tú tâm sự: “Mục tiêu phấn đấu của mình là trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và tiếp tục được học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của Công ty”.
Xa quê hương, xa gia đình, phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Tú vẫn nỗ lực vượt qua. Để có được thành công trong nghề, Tú luôn tâm niệm một điều ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân, sự giúp đỡ của đồng nghiệp thì rất cần phải có niềm đam mê, yêu quý với công việc của mình. Tú cũng “bật mí” cho chúng tôi biết bạn gái của mình cũng đang theo học nghề mỏ năm cuối tại trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
Tạm biệt chàng thanh niên trẻ quê lúa đang tràn đầy niềm đam mê và nhiệt huyết với nghề khai thác mỏ, chúng tôi còn nhớ mãi cái bắt tay thật chặt, ấm áp và ánh mắt quả quyết của Tú khi nói với chúng tôi: “Em đã lựa chọn đúng khi theo đuổi nghề mỏ và Công ty CP Than Vàng Danh đã giúp em trưởng thành như ngày hôm nay”.
Thanh Quân - Lương Quang