Giữa nhịp sống bình yên hôm nay, vẫn có những con người lặng lẽ tiếp tục cống hiến, mang theo trong mình ký ức chiến tranh và phẩm chất cao đẹp của người lính năm xưa. CCB Phạm Đông Bắc, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố Cao Thắng 1A (phường Hà Lầm), là một trong những tấm gương như thế.
Sinh năm 1952 tại xã Quảng Hà, khi vừa tròn 20 tuổi, chàng thanh niên Phạm Đông Bắc đã lên đường nhập ngũ vào năm 1972, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế vào Trung đoàn 16 (mật danh Q16) thuộc Bộ Tư lệnh miền Đông Nam Bộ hoạt động chủ yếu tại địa bàn như: Trảng Bàng, Dầu Tiếng, Bến Cát, Củ Chi (Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh ngày nay).
Những năm tháng chiến đấu là ký ức không thể phai mờ trong tâm trí người CCB. Ông Bắc nhớ lại: Mặc dù địch thường xuyên mở các cuộc càn quét quy mô lớn, hỏa lực mạnh, nhưng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vẫn kiên cường bám trụ địa bàn, bám dân, quyết tâm đánh trả, bẻ gãy các đợt tiến công của địch, gây cho chúng những tổn thất nặng nề.
Trong ký ức của CCB Phạm Đông Bắc, không thể quên được trận đánh tại Đồng Ớt (Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh) vào cuối năm 1972. Ông Bắc cho biết: Lúc đó, đơn vị của tôi được lệnh tiến công vào vị trí đóng quân của địch. Tuy nhiên, địch đã nhanh chóng phản ứng bằng các đợt pháo kích dồn dập, rồi cho máy bay ném bom vào đội hình, sau đó chúng triển khai xe tăng và quân ra càn quét. Do lực lượng mỏng, hỏa lực hạn chế, đơn vị đã chịu nhiều tổn thất. Chính trong trận chiến ấy, ông Bắc bị mảnh pháo găm vào sườn, vết thương nghiêm trọng đến nay vẫn còn để lại di chứng khi mảnh đạn vẫn nằm trong phổi.
Sau khi bị thương, ông được điều về Ban Hậu cần của Trung đoàn 16. Những ngày tháng 4/1974, không khí chiến thắng lan tỏa khắp các đơn vị. CCB Phạm Đông Bắc kể: Tin vui dồn dập từ các chiến trường, Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng lần lượt được giải phóng. Trong tâm thế sẵn sàng, đơn vị tôi tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, lúc đó thuộc Đoàn 232 tiến công từ hướng Tây Nam, một trong năm mũi tiến công chiến lược vào Sài Gòn.
Những ngày cuối tháng 4/1975, Trung đoàn 16 hành quân từ Tây Ninh qua Long An, vượt sông Sài Gòn, tiến đánh vào Đài Radar Phú Lâm (căn cứ thông tin quan trọng bậc nhất của Mỹ - Ngụy tại Sài Gòn). Sáng ngày 30/4, trước khí thế tiến công như vũ bão, quân địch từng bước tan rã. Khi đơn vị vừa làm chủ trận địa, tin chiến thắng vang lên, quân ta đã tiến vào Dinh Độc Lập, miền Nam hoàn toàn giải phóng. CCB Phạm Đông Bắc nhớ lại: “Chúng tôi ôm nhau mà khóc, nước mắt của niềm vui và tự hào”.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông trở về miền Bắc an dưỡng, là thương binh hạng 3/4. Đến tháng 2/1976, ông chuyển ngành công tác tại Văn phòng Công ty than Hòn Gai. Với tinh thần trách nhiệm của người lính, ông luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, gắn bó với đơn vị cho đến khi nghỉ chế độ vào năm 2012.
Trở về với cuộc sống đời thường, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong ông vẫn vẹn nguyên. Không nghỉ ngơi, ông tiếp tục tham gia công tác tại địa phương, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng như: Chi hội trưởng Chi hội CCB, cán bộ Chi hội Chữ thập đỏ, hiện nay là Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố Cao Thắng 1A.
Khu phố Cao Thắng 1A nơi ông sinh sống có hơn 1.800 nhân khẩu, phần lớn là cán bộ, công chức nghỉ hưu. Các phong trào thi đua luôn được duy trì hiệu quả, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ông Bắc. Ông là người đi đầu trong các hoạt động vận động nhân dân hiến đất mở đường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa.
Đặc biệt, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được ông cùng các tổ chức đoàn thể duy trì đều đặn, trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc của người dân. Những con đường sạch đẹp, môi trường sống được cải thiện là minh chứng rõ nét cho sự tận tâm, trách nhiệm của những CCB như ông.
Không chỉ dừng lại ở đó, CCB Phạm Đông Bắc còn tích cực tham gia tuyên truyền truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Những câu chuyện từ chính trải nghiệm của mình đã giúp lớp trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình, độc lập, từ đó thêm trân trọng cuộc sống hôm nay.
Ở tuổi ngoài 70, dù sức khỏe không còn như trước, nhưng CCB Phạm Đông Bắc vẫn luôn giữ tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm. Ông là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và lòng tận tụy; một người lính không chỉ anh dũng nơi chiến trường mà còn mẫu mực trong cuộc sống đời thường.