Chị Hoàng Thị Thu Hằng, viên chức Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 1, không chỉ là người năng động, trách nhiệm trong công việc chuyên môn mà còn luôn nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Đặc biệt, chị là một trong những gương mặt tiêu biểu, tích cực “tiếp lửa” cho phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn.
Trước đây là phóng viên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP Móng Cái (cũ), chị Thu Hằng không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu mà còn tích cực tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của phong trào tới đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Với 11 lần tham gia hiến máu tình nguyện, chị luôn tâm niệm: Có sức khỏe là một may mắn và hiến máu cứu người chính là cách sẻ chia may mắn đó đến với những bệnh nhân đang cần được giúp đỡ.
Nhận thức rõ ý nghĩa về mặt y học và tính nhân văn sâu sắc của HMTN, ngay từ khi còn là sinh viên, chị đã tích cực tham gia các chương trình hiến máu do Đoàn Thanh niên phát động. Khi về công tác tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Móng Cái (trước đây), chị tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần ấy bằng việc luôn tiên phong, gương mẫu trong các đợt hiến máu thường xuyên cũng như đột xuất tại địa phương, đồng thời vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia.
Không chỉ là người trực tiếp hiến máu, với lợi thế nghề nghiệp, chị Thu Hằng đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, lan tỏa phong trào HMTN. Thông qua các tác phẩm báo chí trên báo in, truyền hình và nền tảng số, chị đã phản ánh kịp thời những hoạt động ý nghĩa, những tấm gương tiêu biểu trong phong trào, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về nghĩa cử cao đẹp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
Từ sự lan tỏa ấy, phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương ngày càng phát triển, trở thành hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Mỗi năm, Móng Cái tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu, góp phần quan trọng vào nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh trên địa bàn tỉnh.
Là địa phương biên giới, cách xa các bệnh viện tuyến tỉnh, đặc biệt trước đây điều kiện giao thông còn nhiều khó khăn, việc cấp cứu và truyền máu cho bệnh nhân gặp không ít trở ngại. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng và duy trì các mô hình như CLB Ngân hàng máu sống tại địa phương đã trở thành giải pháp thiết thực, đảm bảo tính kịp thời trong cứu chữa người bệnh. Là một tình nguyện viên tích cực, chị Thu Hằng luôn coi việc hiến máu cứu người là niềm hạnh phúc giản dị nhưng ý nghĩa.
Chị Hoàng Thị Thu Hằng chia sẻ: Bản thân tôi hiến máu 11 lần chưa phải là nhiều, bởi tại Móng Cái có rất nhiều tình nguyện viên đã tham gia hiến máu hàng chục lần. Tuy nhiên, dù một lần hay nhiều lần, mỗi người đều đã góp phần giành giật sự sống cho bệnh nhân. Với tôi, đó là niềm tự hào và cũng là động lực để tiếp tục lan tỏa những giọt máu hồng đến cộng đồng. Là một phóng viên, được đi, được gặp, được kể lại những câu chuyện đẹp, tôi càng thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc “tiếp lửa” cho phong trào nhân văn này nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc.
Không chỉ tích cực tham gia, nhiều năm qua, chị còn vận động gia đình, người thân, bạn bè cùng hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện. Nhờ những đóng góp tích cực đó, chị và gia đình đã được UBND TP Móng Cái (trước đây) biểu dương là gia đình hiến máu tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN.
Bên cạnh việc hiến máu, chị Thu Hằng còn chủ động phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái, Hội CTĐ địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu; kêu gọi các tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ khi có trường hợp cấp cứu cần máu khẩn cấp. Đồng thời, chị tích cực xây dựng các tin, bài, phóng sự chất lượng, phản ánh sự vào cuộc của các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân trong phong trào, qua đó khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của nghĩa cử cao đẹp này trong cộng đồng.
Ông Ngô Đăng Tĩnh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 1, cho biết: Với chị Hoàng Thị Thu Hằng, hiến máu tình nguyện không chỉ dừng lại ở hành động cá nhân mà còn là trách nhiệm lan tỏa. Từ công việc của một phóng viên, chị đã góp phần “tiếp lửa” cho phong trào, hướng tới xây dựng một cộng đồng nhân văn, nhân ái.
Lặng thầm nhưng bền bỉ, những nghĩa cử của chị Thu Hằng đã và đang góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong xã hội, để mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời được ở lại, để yêu thương tiếp tục được nhân lên trong cộng đồng.