Linh vật ngựa Bính Ngọ 2026 ở Gia Lai gây sốt dịp Tết

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Gia Lai tổ chức loạt hoạt động, sự kiện quy mô để mừng Đảng, mừng Xuân, tạo không gian vui Tết cho người dân và du khách. Trong đó, Cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh, check-in, đặc biệt là giới trẻ.

Hình tượng linh vật chính cao 9m. Ảnh: Dũng Nhân
Hình tượng linh vật chính cao 9m. Ảnh: Dũng Nhân

Cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 được xây dựng trên tinh thần "Thánh Gióng - Đất Võ - Đại ngàn", lấy cảm hứng từ tinh hoa miền Đất võ Trời văn, quê hương Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ với biểu tượng núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại.

Hình tượng linh vật chính lấy ý tưởng từ ngựa chiến của Thánh Gióng, có tổng chiều cao hơn 9m, tạo hình cơ bắp rắn chắc, toát lên khí thế bách chiến bách thắng. Linh vật được thể hiện như vươn lên từ ngọn núi lửa Chư Đăng Ya, với các đường vân chuyển động hòa quyện vào thân ngựa, tạo cảm giác mạnh mẽ, sống động.

Hai bên linh vật chính là hình tượng 8 chú ngựa (mỗi bên 4 chú), được tạo hình trong tư thế chuyển động từ 2 hướng quy tụ về trung tâm, biểu trưng cho sự kết nối giữa 2 vùng đất Bình Định - Gia Lai cũ, hợp nhất thành tỉnh Gia Lai mới.

Bên cạnh cụm linh vật trung tâm, hình ảnh voi chiến binh cùng các chú ngựa lính được thể hiện sinh động, gợi nhắc hình ảnh nghĩa quân Tây Sơn; tạo hình một số sản phẩm đặc trưng của vùng Gia Lai Tây như ché rượu cần, hạt cà phê; các phiên bản ngựa cách điệu mang sắc thái hiện đại, hài hước như ngựa "cau có" cầm iPhone, ngựa "Superman",... thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Bày tỏ sự phấn khích khi Cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức trình làng, bạn Nguyễn Như Ý (20 tuổi, trú phường Quy Nhơn) chia sẻ: "Cụm linh vật năm nay đẹp, tạo hình tinh xảo, toát lên vẻ uy nghi. Đặc biệt, nếu như năm ngoái linh vật rắn "say xỉn" ôm chai bia từng thu hút sự quan tâm của nhiều người, thì năm nay hình ảnh cô ngựa với biểu cảm "cau có" ngồi lướt iPhone tiếp tục khiến dân mạng dậy sóng, rất thú vị".

Ông Phan Vĩnh Nguyên - Giám đốc Công ty Mỹ thuật Đức Nhân, tác giả cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) - cho biết, cụm linh vật được xây dựng với ý tưởng kể câu chuyện đầu năm, truyền tải thông điệp về sự sáp nhập và tinh thần đột phá sau sáp nhập tỉnh.

Theo ông Nguyên, cụm linh vật trung tâm là hình tượng bát mã - "mã đáo thành công", được thể hiện di chuyển từ hai hướng hình cánh cung, hội tụ về trung tâm, thay vì đi một hướng như cách thể hiện truyền thống. Hình ảnh này lấy cảm hứng từ núi lửa Chư Đăng Ya, kết hợp hình tượng Thánh Gióng và tinh thần thần tốc của vua Quang Trung, gửi gắm khát vọng bứt phá, vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Cụm linh vật mang nhiều sắc thái khác nhau như thanh lịch, vui tươi, hài hước, dũng mãnh,... tạo nên đa dạng cung bậc cảm xúc cho người tham quan. Trong đó, hình ảnh cô ngựa mập mạp cầm điện thoại với gương mặt "cau có" trở thành điểm nhấn, thu hút lượng lớn người dân đến chụp ảnh.

Theo tác giả, các cụm linh vật qua từng năm, từ Bình Định cũ đến tỉnh Gia Lai mới, đều mang dấu ấn riêng, mỗi tác phẩm là một thông điệp văn hóa, lịch sử và khát vọng vươn lên, không đơn thuần là sản phẩm trưng bày hình thức.

laodong.vn

Cùng chuyên mục