Lời cảm ơn từ Cô Tô

9 ngày không điện lưới, 2 ngày cấm tàu khiến cho Cô Tô đã trở thành hành trình "trong mơ" hoặc "ác mộng" của nhiều du khách, bạn bè, anh em đến thăm đảo.

Sáng 27/6, những du khách cuối cùng bị kẹt lại ở Cô Tô cũng đã về đất liền. Và, những du khách mới, dũng cảm, không quản ngại mưa gió lại xuất hiện. Mưa như đổ từng xô nước vào đầu, tối tăm mặt mũi. Trong sự lo lắng, tôi tin, từng anh em làm du lịch tại đảo đã không có giấc ngủ trọn vẹn. Thay nhau thức canh máy phát điện, để thêm dầu vào máy, để xả e, để đổ nước làm mát, để tắt tạm thời cho máy nghỉ. Từng tiếng chuông hẹn giờ phát ra từ điện thoại trở thành ám ảnh mỗi đêm. Khi ấy, quý du khách đang ngủ, xem những trận bóng đá đỉnh cao hoặc chơi game. Còn ban ngày, hãy đến trạm xăng duy nhất trên đảo để thấy từng can dầu chất thành đống và lần lượt chờ đợi được cấp đủ dầu cho những ngày tiếp theo.

Và, thật may mắn, nhiều quý khách đã thông cảm, chấp nhận rằng: Mọi cỗ máy đều cần phải nghỉ ngơi. Không phàn nàn trong vài tiếng không có điện/ngày. Họ biết cách đi chơi bên ngoài, hưởng thụ những thứ nguyên bản của đảo thay vì ngồi trong nhà nghỉ toàn thời gian và chờ... wifi.

Cảm thấy nao lòng khi thấy từng đoàn khách chạy ra cảng rồi lại dắt díu nhau về. Không ai trong chúng tôi muốn quý du khách ở lại ngoài lịch trình đã đặt. Bởi điều đó đồng nghĩa là doanh thu của chúng tôi giảm rất nhiều: Chúng tôi chở quý khách ra cảng, lại chở về, lại ra cảng, chúng tôi giảm giá phòng 50%, hỗ trợ tất cả những gì có thể để quý vị có thể giết thời gian, bớt ngóng và cảm thấy vui vẻ trong sự cố. Đôi lúc chỉ đủ tiền dầu.

Và, thật may mắn! Du khách đã không mặc cả vì họ hiểu được sự mất mát mà Cô Tô phải chịu mỗi ngày. Họ hài lòng với những hỗ trợ của người địa phương. Hai bên đã chia sẻ và cảm thông thực sự. Và tôi tin, họ vẫn sẽ quay lại vào một ngày gần đây.

Chúng tôi gọi hàng trăm cuộc điện thoại, nghĩ đủ loại phương án và tìm cách để quý vị có mặt ở nhà, cơ quan nhanh nhất. Có những phương án điên rồ. "Rất tiếc máy bay của bên em đang làm nhiệm vụ trong miền Trung".

Và thật may mắn! Những chuyến tàu đầu tiên đã chạy, du khách từ tốn ra cảng, từ tốn vào quầy vé để đổi và sắp lịch về. Không còn cảnh hỗn loạn, thiếu lịch sự trên cảng hay tưởng như phát điên của một số du khách kém kiên nhẫn. Mọi thứ trật tự, văn minh.

Vô cùng cảm ơn sự thấu hiểu, cảm thông, sẻ chia của tất cả những du khách đến trong dịp này. Chúng tôi có thể không nói với quý vị bằng lời. Nhưng, từng ánh mắt, từng cái bắt tay hẹn gặp lại đã thể hiện sự trân trọng của Cô Tô đối với quý vị.

Tại Cô Tô, chẳng có gì để quý vị phải lo lắng về một hành trình không đẹp.

Vũ Thanh Minh, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch Cô Tô

Cùng chuyên mục