Lời kể xót xa của mẹ nam sinh bị đánh hội đồng ở Lào Cai

Theo lời kể của người mẹ, sau hai lần bị hành hung liên tiếp, nam sinh phải nhập viện điều trị với nhiều vết bầm tím và chấn thương vùng đầu.

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền clip về việc nam sinh lớp 8 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Lào Cai) được cho là đã hai lần bị nhóm học sinh khác trường hành hung chỉ trong vòng 3 ngày.

Ngày 1.6, trao đổi với Báo Lao Động, chị Lê Thị Lam - mẹ nạn nhân - cho biết, lần đầu con trai bị đánh bằng gậy, sau đó tiếp tục bị dùng mũ bảo hiểm tấn công đến mức phải nhập viện điều trị.

Theo chị Lam, đến đêm 31.5, con trai chị mới có thể ngủ trọn vẹn một giấc sau nhiều ngày hoảng sợ.

"Những ngày trước, cháu gần như không ngủ được. Hiện giờ mỗi lần đứng lên ngồi xuống, cháu vẫn còn cảm giác choáng váng", chị Lam bùi ngùi.

Sau khi xảy ra vụ việc, nam sinh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa thành phố Lào Cai cũ thăm khám. Kết quả ban đầu ghi nhận, cháu bị chấn thương vùng đầu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, xây xát.

Nhóm thiếu niên truy đuổi khiến nam sinh ngã ra đường với nhiều vết thương. Ảnh: Đinh Đại
Nhóm thiếu niên truy đuổi khiến nam sinh ngã ra đường với nhiều vết thương. Ảnh: Đinh Đại

Muốn thuận tiện theo dõi sức khỏe cho con, gia đình sau đó chuyển cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai (Bệnh viện 500 giường) điều trị. Hiện cháu được chỉ định dùng thuốc và tiếp tục theo dõi các dấu hiệu liên quan đến chấn thương vùng đầu.

Theo lời kể của mẹ nam sinh, vụ việc bắt đầu từ ngày 25.5. Khi đó, con trai chị đang đi cùng bạn thì bị một thiếu niên tên Quân chặn lại hỏi: "Mày trêu tao à?".

Dù nam sinh khẳng định không quen biết và không có mâu thuẫn, khoảng một giờ sau, cháu bị đối tượng này dùng cán chổi đánh liên tiếp vào lưng và đùi tại khu vực cổng Công viên Nhạc Sơn.

Sau lần bị đánh đầu tiên, nam sinh không kể lại sự việc với gia đình vì sợ bị trả thù.

Đến ngày 27.5, trong lúc đi sinh nhật bạn rồi ra khu vực quảng trường phường Lào Cai ngồi uống nước, nam sinh nhìn thấy người từng đánh mình nên đến hỏi lý do.

Theo lời kể của chị Lê Thị Lam, bị hành hung nhiều lần trong 3 ngày, con chị hoảng loạn, sợ ra ngoài. Ảnh cắt từ clip
Theo lời kể của chị Lê Thị Lam, bị hành hung nhiều lần trong 3 ngày, con chị hoảng loạn, sợ ra ngoài. Ảnh cắt từ clip

Gia đình cũng phản ánh rằng, chỉ sau câu hỏi: "Sao mày lại đánh tao?", nam sinh tiếp tục bị nhóm đối tượng truy đuổi và hành hung như nội dung clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

"Tôi nghe con kể lại mà rất đau lòng. Nếu hôm đó cháu chạy vào một ngõ vắng thì không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào", chị Lam nghẹn giọng.

Chị Lam khẳng định, gia đình đã gửi đơn trình báo đến cơ quan Công an.

Ngày 31.5, lực lượng chức năng đã đến bệnh viện làm việc với cháu, đồng thời triệu tập những người liên quan để lấy lời khai, tường trình vụ việc.

Chị Lam cho hay, con trai chị là học sinh lớp 8A, Trường THCS Hoàng Hoa Thám.

Nhóm học sinh liên quan được cho là đang theo học tại Trường THCS Kim Tân. Trong nhóm có 4 người, 3 người trực tiếp tham gia đánh nam sinh.

"Tôi chỉ mong vụ việc được xử lý nghiêm, đủ sức răn đe để con yên tâm đến trường. Con tôi hiện rất sợ hãi, nói không muốn tự đi ra ngoài nữa mà chỉ muốn có bố mẹ đưa đón", chị Lam bộc bạch.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Laodong.vn

Cùng chuyên mục