Dự Đại hội thi đua Quyết thắng của Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân mới đây, rất nhiều đại biểu tỏ ra ấn tượng với Trung sĩ Lê Tường Thanh (ảnh) thuộc tàu 797, Hải đội 113, Lữ đoàn 170 Hải quân. Được chọn để báo cáo điển hình, anh đã khiến cả hội trường xúc động trước tinh thần vượt khó của những chiến sĩ Hải quân trẻ đang ngày đêm chắc tay súng, vững vàng vượt qua phong ba, bão táp sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thượng tá Lã Văn Hùng, Phó Chính uỷ Lữ đoàn 170 tự hào nói về chiến sĩ của đơn vị mình: “Mặc dù tuổi đời còn trẻ, nhưng Lê Tường Thanh đã chứng minh được nghị lực, bản lĩnh của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nên đã được kết nạp vào Đảng ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển ngày 19-5-2014. Tới đây, Trung sĩ Thanh sẽ là một trong những cá nhân tiêu biểu được cử đi báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân. Hiện, đơn vị cũng đang báo cáo cấp trên cử Thanh đi học để phục vụ lâu dài trong quân đội ”
Khi tiếp xúc trực tiếp với Lê Tường Thanh, chúng tôi càng cảm phục hơn về tinh thần quả cảm vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của người trung sĩ trẻ này. Sinh năm 1990 tại quê hương đất cảng Hải Phòng, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, khát vọng trở thành một người lính hải quân đã lớn dần trong tim cậu học trò nghèo Lê Tường Thanh. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên anh phải đi học nghề lái xe tải để phụ giúp gia đình. Những tưởng ước mơ thời học trò sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, thế rồi, cuối năm 2013, có dịp đoàn công tác của Vùng I Hải quân về làng tuyển, gọi công dân nhập ngũ, anh mạnh dạn làm đơn tình nguyện và trúng tuyển. Sau đó, anh được biên chế vào Tiểu đoàn 158, Vùng I Hải quân rồi được cử đi học lớp sơ cấp hàng hải tại Trung tâm huấn luyện chuyên môn kỹ thuật Hạ Long thuộc Lữ đoàn 170. Ước mơ, khát vọng cống hiến lớn là vậy, nhưng khi đi vào thực tế huấn luyện trong đơn vị mới thấy thử thách đối với những chiến sĩ trẻ như Lê Tường Thanh không phải chuyện vừa. Bởi từ nhỏ, tuy anh đã được tiếp cận với sông nước, nhưng đó chỉ là ao làng hay bơi lội ven con sông nhỏ. Còn vào đây, phải tập luyện trong điều kiện sóng biển triều cường, cơ động tác chiến trên tàu giữa biển nước mênh mông. Những ngày đầu huấn luyện thực tế trên biển, không ít lần Thanh bị say sóng nôn đến mật xanh, mật vàng, người gầy yếu xanh xao tưởng chừng không vượt qua được. Song nhờ sự ân cần, động viên của cấp trên cùng sự chia ngọt sẻ bùi của đồng đội, anh đã hoàn thành xuất sắc khoá huấn luyện của mình.
Theo kinh nghiệm của Trung sĩ Lê Tường Thanh thì để hoàn thành được nhiệm vụ cấp trên giao, ngoài sự chăm chỉ học hỏi, cần phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Bởi theo anh, đây là điều kiện quan trọng nhất của chiến sĩ trẻ, vì tất cả đều chưa có kinh nghiệm công tác, trong khi đó, toàn đơn vị lại hoạt động trên biển có tính độc lập cao, chỉ một thao tác cá nhân không đúng sẽ để lại hậu quả khó lường… Bằng tinh thần ấy, từ một chiến sĩ trẻ non nớt, qua quá trình miệt mài học tập, Trung sĩ Lê Tường Thanh đã có đủ kiến thức để có thể thực hiện nhiệm vụ. Điều đó được minh chứng trong hàng chục lần tham gia tuần tra trên biển, không ít lần đối mặt với hiểm nguy, nhưng anh đều vượt qua được tất cả cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Do có nhiều thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ khi nhập ngũ đến nay, Trung sĩ Lê Tường Thanh liên tiếp được Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân, Chỉ huy Lữ đoàn 170 khen thưởng. Anh tâm sự “Em sẽ không bao giờ quên giờ khắc thiêng liêng khi được kết nạp vào Đảng. Vì đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ riêng cá nhân em mà còn cho cả gia đình, dòng họ. Khi đứng thề trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trước anh linh của Bác Hồ kính yêu và giữa biển, trời bao la, em vô cùng xúc động ứa nước mắt, thầm hứa với lòng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng danh phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” không chịu lùi bước trước bất kỳ khó khăn, gian khổ nào”. Nhìn vào ánh mắt quả quyết, tự tin của anh, chúng tôi tin chắc rằng, anh sẽ còn cống hiến rất nhiều để góp phần cùng đơn vị kế tục sự nghiệp bao đời của cha ông là bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Thanh Tâm