Những ngày cuối năm, khi phố phường rộn ràng chuẩn bị đón Tết, ở nhiều bệnh viện của Quảng Ninh, không khí xuân cũng về sớm theo một cách rất riêng. Tết đến với người bệnh qua những chuyến thăm hỏi ấm áp, những phần quà được trao tận tay ngay bên giường bệnh, mang theo những lời chúc bình an và niềm tin. Sự sẻ chia kịp thời ấy giúp người bệnh vơi bớt lo toan, thêm phấn chấn chào đón năm mới và vững vàng tiếp tục hành trình điều trị.
Khi mùa xuân ghé qua phòng bệnh
Ông Tằng A Sám (xã Bình Liêu) khẽ xoay người khi có người bước vào phòng điều trị. Trên chiếc giường sát cửa sổ của khoa Xạ trị - Y học hạt nhân, Trung tâm Ung bướu (Bệnh viện Bãi Cháy), người đàn ông 70 tuổi chậm rãi đưa đôi tay gầy gò đón phần quà Tết được các mạnh thường quân của Nhà hàng Sen Á Đông trao tận tay. Ông nhìn xuống lòng bàn tay mình giây lát, rồi khẽ gật đầu, như để giữ lại cảm giác ấm áp vừa đến giữa không gian vốn chỉ quen với thuốc men và những ca điều trị nối dài. “Tết này tôi phải ở lại viện, không được về nhà nên cũng buồn. Nhưng được mọi người đến thăm, động viên thế này, tôi thấy ấm lòng hơn nhiều. Có sự chia sẻ ấy, tôi cũng có thêm sức để cố gắng điều trị” - ông Sám chia sẻ.
Phát hiện mắc ung thư phổi từ tháng 6/2025, ông Sám đã trải qua nhiều đợt điều trị liên tiếp. Sức khỏe suy giảm, trong khi điều kiện kinh tế gia đình vốn đã khó khăn. Những ngày cuối năm, khi nhiều người tất bật chuẩn bị trở về nhà đón Tết, ông vẫn ở lại phòng bệnh, tiếp tục phác đồ điều trị quen thuộc.
Cách đó không xa, tại Khoa Ung bướu 1, ông Vũ Văn Diễm nằm yên trên giường bệnh, cánh tay đặt hờ trên tấm chăn mỏng. Bên cạnh, người vợ đứng sát thành giường, lặng lẽ lắng nghe những lời thăm hỏi. Khi phần quà Tết được trao, ông Diễm chỉ khẽ gật đầu thay lời cảm ơn; người vợ siết chặt tay chồng, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Ông Diễm quê xã Vĩnh Hải (TP Hải Phòng), mới được phát hiện mắc ung thư đại tràng cách đây khoảng hai tháng. Ông được con trai đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy, nơi gần chỗ ở của con để tiện chăm sóc và cũng bởi gia đình tin tưởng vào chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ. Không có lương hưu, nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào công việc thợ sơn không ổn định của con trai, trong khi chi phí điều trị ngày một lớn. Ông Diễm nói: “Được các mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ lúc này là quý lắm. Có thêm động viên, tôi cũng vững lòng hơn để tiếp tục điều trị”.
Không khí sẻ chia dịp Tết còn lan tỏa tới nhiều cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh. Tại Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), bà Lục Minh Thúy (SN 1965, phường Hồng Gai) đang điều trị ung thư trực tràng từ năm 2021. Chồng mất sớm, các con hầu hết không có việc làm ổn định, bà đón Tết trong bệnh viện với nhiều nỗi lo chồng chất. Nhận phần quà Tết từ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Nhật Hạ Long, bà Thúy lặng đi trong giây lát, rồi nở nụ cười nhẹ, như được tiếp thêm niềm an ủi giữa những ngày cuối năm.
Ở Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Thận nhân tạo, ông Bùi Thọ Tài (SN 1964, phường Quang Hanh) đã gắn bó với máy lọc máu từ tháng 1/2025. Bệnh thận mạn giai đoạn 5, kèm tai biến khiến sức khỏe ông suy giảm nghiêm trọng. Hai vợ chồng đều không có lương, các con không có điều kiện hỗ trợ. Cùng khoa điều trị, ông Nguyễn Duy Nhất (SN 1962, phường Quang Hanh) chạy thận từ năm 2018 đến nay. Ngoài khoản lương hưu hơn 4 triệu đồng mỗi tháng, vợ chồng ông hầu như không có tích cóp; các con đi làm thuê, thu nhập bấp bênh.
Với các bệnh nhân chạy thận, những phần quà Tết từ CLB Những người bạn thiện nguyện và CLB Tâm Bằng Hữu không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao. Điều khiến họ yên tâm hơn là sự tận tình, chu đáo của đội ngũ y, bác sĩ luôn đồng hành trong từng ca điều trị, nhất là những ngày cận Tết.
Với nhiều người, Tết năm nay không còn là câu chuyện sum vầy, mà là những ngày tiếp nối hành trình chữa bệnh giữa bốn bức tường trắng của bệnh viện. Phía sau mỗi giường bệnh là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều chung nỗi lo về sức khỏe, chi phí điều trị và nỗi nhớ gia đình khi năm mới cận kề. Và trong những ngày ấy, chỉ cần một lời hỏi han, một sự sẻ chia đúng lúc cũng đủ để mùa xuân ghé lại - thật khẽ, nhưng đủ ấm để người bệnh thêm niềm tin trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.
Chung tay vì người bệnh
Thấu hiểu những thiệt thòi của người bệnh phải điều trị nội trú trong những ngày Tết, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã duy trì các hoạt động chăm lo thiết thực, kết nối các tổ chức, cá nhân cùng chung tay sẻ chia. Những việc làm ấy không ồn ào, nhưng đều đặn và bền bỉ, để người bệnh không cảm thấy mình đơn độc khi năm mới đang đến rất gần.
Tại Bệnh viện Bãi Cháy, công tác chăm lo Tết cho người bệnh được chuẩn bị từ sớm. Chị Phạm Thu Hoài, Tổ trưởng Tổ Công tác xã hội của Bệnh viện cho biết, hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, Bệnh viện đều phối hợp với các khoa điều trị rà soát những trường hợp bệnh nhân nội trú có hoàn cảnh khó khăn, phải điều trị dài ngày để kịp thời kết nối các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân cùng hỗ trợ. Từ cuối tháng 1/2026, Bệnh viện đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết nhân ái”. Tại đây, các mạnh thường quân đã trao hỗ trợ bằng tiền mặt cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú.
Cùng với đó, “Gian hàng 0 đồng” được Bệnh viện Bãi Cháy bố trí trong không gian rực rỡ sắc xuân, với nhiều mặt hàng thiết yếu như gạo, sữa, bánh kẹo, nhu yếu phẩm, đồ dùng cá nhân… Qua đó, hơn 2.000 suất quà đã được trao tận tay khoảng 300 người bệnh nội trú. Không khí diễn ra ấm áp, thân tình. Những nụ cười rạng rỡ xuất hiện giữa bệnh viện những ngày cuối năm khiến khoảng cách giữa phòng bệnh và mùa xuân dường như được rút ngắn lại. Bình quân mỗi năm, thông qua các hoạt động kết nối, Bệnh viện Bãi Cháy huy động được khoảng 150 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà thiết yếu để chăm lo Tết cho người bệnh.
Tinh thần sẻ chia ấy tiếp tục lan tỏa tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Ngày 6/2 vừa qua, Bệnh viện phối hợp với các đơn vị, mạnh thường quân trao tặng 200 suất quà Tết, trị giá 500.000 đồng/suất cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với những khoản hỗ trợ trao tận tay, Bệnh viện còn tổ chức “Phiên chợ Tết” với 14 gian hàng bày bán nông sản, bánh kẹo, nước uống… Toàn bộ kinh phí thu được từ các gian hàng được dành ủng hộ cho hoạt động thiện nguyện, tiếp tục chăm lo Tết cho người bệnh. Bên cạnh đó, khoảng 60 chiếc bánh chưng được gói và trao tận tay bệnh nhân đang điều trị nội trú; nhiều hoạt động như cắt tóc tình nguyện, “chuyến xe sum vầy”… cũng được triển khai, giúp người bệnh vơi bớt cảm giác xa nhà trong những ngày giáp Tết.
Ở một cơ sở điều trị đặc thù như Bệnh viện Sức khỏe tâm thần tỉnh, sự sẻ chia lại đến theo cách rất giản dị. Vừa qua, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bữa cơm trưa và những chiếc bánh chưng cho bệnh nhân đang điều trị nội trú. Theo Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Minh Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần tỉnh, điều người bệnh cần trong những ngày Tết đôi khi bắt đầu từ một bữa cơm đủ đầy, một chiếc bánh chưng thơm mùi nếp mới. Những món quà ấy không chỉ hỗ trợ thêm điều kiện sinh hoạt, mà quan trọng hơn giúp người bệnh cảm nhận được sự quan tâm, bớt đi cảm giác trống trải trong những ngày đầu năm. Có được sự ấm áp ấy, họ bình tâm hơn và yên lòng tiếp tục điều trị.
Còn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, việc vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm đã trở thành hoạt động được duy trì thường xuyên nhằm nỗ lực chăm lo toàn diện cho người bệnh. Theo Thạc sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện, bên cạnh nhiệm vụ khám, chữa bệnh, Bệnh viện tiếp tục duy trì việc kết nối để kịp thời hỗ trợ những bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Ngay trong mùng 1 Tết, lãnh đạo Bệnh viện cùng đội ngũ y, bác sĩ sẽ trực tiếp tới từng khoa phòng chúc mừng năm mới, trao quà động viên người bệnh đang điều trị nội trú. Không chỉ riêng dịp Tết, mỗi năm Bệnh viện cũng kết nối hỗ trợ hàng nghìn lượt người bệnh, với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng, góp phần giúp người bệnh yên tâm điều trị.
Ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên, Tết đến theo một cách rất gần gũi. Chương trình cắt tóc miễn phí dành cho người bệnh và người nhà đang điều trị nội trú được tổ chức ngay trong khuôn viên bệnh viện. Những mái tóc được cắt gọn gàng, những nụ cười hiếm hoi xuất hiện dọc hành lang khiến không khí cuối năm bớt nặng nề hơn. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng tiếp tục vận động các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ những bệnh nhân nặng, hoàn cảnh khó khăn đang điều trị.
Không chỉ từ các hoạt động xã hội hóa, sự sẻ chia còn đến từ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với các cơ sở y tế. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, các đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp tới thăm, chúc Tết, động viên người bệnh và đội ngũ y tế tại nhiều bệnh viện, nhất là những nơi người bệnh phải điều trị dài ngày, không có điều kiện sum họp cùng gia đình. Những chuyến thăm đầu xuân ấy không chỉ mang theo lời chúc năm mới, mà còn là sự động viên tinh thần để người bệnh thêm vững tâm điều trị, đội ngũ y tế thêm gắn bó với công việc trong những ngày Tết.