Đó là lời của bé Lê Việt Đức (SN 2004) con trai chị Phạm Thị Hải (SN 1974) ở tổ 3, khu 1, phường Quang Trung, TP Uông Bí.
Những giọt nước mắt của người mẹ cứ lăn dài khi kể với tôi: “Chị ơi khổ cho con em quá. Lúc nhỏ cháu rất khoẻ mạnh, tự nhiên đến đầu năm 2009 cháu bị đau bụng, em cho cháu đi khám, phát hiện bệnh u nang ống mật chủ. Cháu được mổ cắt mật và điều trị một tuần tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ra viện, về nhà được 8 tiếng đồng hồ thì cháu bị nhiễm trùng, em lại cho cháu lên điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương 1 tháng, đỡ ra viện, về nhà được 24 giờ, cháu lại đau, em lại cho cháu đi viện… Cứ như thế hai mẹ con cứ đi - về trong suốt thời gian dài. Đến đầu năm 2013, phát hiện thêm bệnh xơ gan, tháng 10 năm đó, bụng cháu bắt đầu to, em cho cháu vào Bệnh viện Nhi Trung ương Huế, điều trị một tháng rưỡi, đến 30 Tết ra viện. Đầu năm nay, bụng cháu vẫn to, kèm theo ho sốt nhiều…”.
Kể đến đây, người mẹ lặng đi giây lát rồi tiếp: “Thương con quá không biết làm sao, em bảo cháu “Mẹ xin cho con nghỉ học luôn để đi chữa bệnh…”. Chưa nói hết lời, cháu đã oà khóc “Con không nghỉ học đâu, chữa mãi rồi có khỏi đâu. Mẹ không có tiền, vay mượn mãi lấy đâu để trả. Con không đi chữa bệnh nữa đâu, mẹ cứ để con học. Đi học rồi con sẽ khoẻ. Mẹ ơi, con muốn sống…”. Nghe con nói mà tim em cứ thắt lại...”.
Đầu tháng 5 vừa rồi, Việt Đức nằm điều trị ở Khoa Nhi của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Vì gia đình em khó khăn, nên Bệnh viện điều trị từ thiện cho em được gần nửa tháng. Ra viện, bệnh của Đức lại trở về như cũ. Chị Hải nhìn tôi: “Em phải làm gì đây. Bác sĩ bảo bệnh của cháu khó chữa lắm. Em không biết lấy tiền ở đâu để tiếp tục chữa bệnh cho con…”.
Việt Đức sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh éo le, nghèo khó, anh trai vừa học xong lớp 12, bố đã bỏ đi trước khi em mắc bệnh, đến nay vẫn không có tin tức gì. Mấy mẹ con không có nhà, ở nhờ bà ngoại. Chị Hải là công nhân Công ty Than Nam Mẫu. Thời gian đầu, bệnh của Việt Đức còn nhẹ, chị thường nhờ mẹ chăm sóc để đi làm hoặc xin nghỉ làm chăm con. Sau bệnh của con nặng, đi viện nhiều, chị phải nghỉ tự túc cho đến nay. Chị đã phải vay mượn nhiều, chỗ nào có thể vay được chị đều đã đến, ngay cả gói bánh, hộp sữa cho con, chị cũng phải mua chịu.
Trước hoàn cảnh của gia đình chị, Công đoàn tổ, Công đoàn Công ty nơi chị làm việc rất quan tâm, luôn thăm hỏi, vận động quyên góp hỗ trợ. Hàng xóm, láng giềng, thầy, cô giáo, phụ huynh, học sinh cùng trường… đều đến chia sẻ, động viên. Cô giáo Nguyễn Thị Huyên, chủ nhiệm lớp 3D của Đức nói: “Trong suốt 20 năm làm nghề giáo đến nay, tôi chưa thấy có học sinh nào lại hiếu học và nghị lực như em Việt Đức. Tuy sức khoẻ yếu lại hay phải nghỉ học để đi chữa bệnh, nhưng lớp 1 và lớp 2 đều đạt học sinh giỏi. Có lần đang học trên lớp, em ho quá, gục đầu xuống bàn, tôi định đưa em về, nhưng em lắc đầu, cố gắng học tiếp. Thời gian này phải nghỉ học nhiều để đi chữa bệnh, nhớ bạn, nhớ cô giáo, lúc nào sức khoẻ khá hơn là Việt Đức lại xin mẹ đưa đến trường. Em thực sự là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, tinh thần ham học. Thầy, cô giáo và các bạn trong trường mong em chữa khỏi bệnh tiếp tục thực hiện ước mơ của mình…”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về một trong các địa chỉ:
- Gia đình của em ở tổ 3, khu 1, phường Quang Trung, TP Uông Bí.
- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh), số điện thoại: 0915771582
Hoàng Thị Chính (Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Uông Bí)