So với các địa phương khác của TP Hạ Long, phường Hà Phong chưa phải là đơn vị tiêu biểu trong hoạt động hiến máu nhân đạo, nhưng cứ nói đến phong trào hiến máu tình nguyện ở đây là các “đồng nghiệp” trong tỉnh đều nhớ, nhắc đến tên 2 chị Trần Thị Ngà và Hoàng Thu Thuỷ. Từ năm 2008 đến nay, các chị đã có trên chục lần hiến máu cứu giúp người bệnh.
Chị Trần Thị Ngà (SN 1981) đã có nhiều năm làm việc ở UBND phường Hà Phong, là một trong những nhân tố tích cực tham gia phong trào Đoàn Thanh niên phường. Chị kể: “Lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu là ở một cuộc vận động do Đoàn Thanh niên và Hội CTĐ tổ chức. Ban đầu, tôi cũng run, cũng hồi hộp, nhưng nhìn xung quanh, thấy mọi người tích cực tham gia, người nào hiến máu xong cũng thoải mái, vui vẻ, nên tôi tự tin hơn. Sau lần đó, tôi thấy hiến máu là việc rất bình thường, không đau đớn, không ảnh hưởng đến sức khoẻ, mà lại giúp được những bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, nên tiếp tục tham gia các đợt vận động hiến máu sau này”. Từ năm 2008 đến nay, chị Ngà đã có 11 lần hiến máu. Hầu như năm nào chị cũng hiến từ 1 đến 2 lần, năm 2013 hiến 3 lần. Không những thế, chị còn tuyên truyền, vận động mọi người cùng đi hiến máu. Trong “Ngày chủ nhật đỏ” được tổ chức ngày 9-3 vừa qua ở TP Hạ Long, chị cũng tham gia. Chị còn vận động chị Nguyễn Thị Bích Ngọc là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường cùng đi hiến máu.
Còn Hoàng Thu Thuỷ là cô gái còn rất trẻ (SN 1990), cũng công tác tại UBND phường Hà Phong, nhưng số lần hiến máu không hề kém cạnh bất cứ nam giới nào. Từ năm 2008 đến nay, chị Thuỷ đã có 13 lần hiến máu. Chị Thuỷ tâm sự: “Ngay từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, tôi đã bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện. Năm 2011, về công tác tại phường, tôi tiếp tục tham gia phong trào hiến máu của Đoàn Thanh niên. Nhiều người coi việc hiến máu rất nặng nề, sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Thực ra, hiến máu rất có lợi. Bằng chứng là gần 7 năm rồi, năm nào tôi cũng hiến từ 2 đến 3 lần mà vẫn khoẻ mạnh. Hơn thế, tôi còn cảm thấy vui vẻ, lạc quan vì mình đã làm việc tốt cho những người xung quanh”.
Chị Ngà đã là mẹ của hai con, 1 cháu 10 tuổi, 1 cháu 4 tuổi. Công việc ở phường, ở nhà đều bận rộn, nhưng chị vẫn hoàn thành tốt và dành thời gian tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào CTĐ. Cả chị Ngà và chị Thuỷ đều có tâm niệm: Hiến máu là góp một phần nhỏ bé vào việc cứu chữa người bệnh. Các chị không hề nghĩ đến thành tích, vật chất hay sự biết ơn của những người cần máu. Chị Ngà bảo: “Cho máu đi, chỉ đơn giản là nhận lại niềm vui vì đã âm thầm cứu giúp được bệnh nhân nào đó đang trong cơn hiểm nghèo”. Chị Ngà, chị Thuỷ đều nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành về thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện. Hai chị đều khẳng định: “Nếu điều kiện sức khoẻ cho phép sẽ tiếp tục tham gia hiến máu…”.
Hoàng Nhi