Ai đó đã nói rằng, cảnh sắc vùng cao miền núi Bình Liêu thì mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa có một nét đẹp riêng. Điều đó thật đúng, nhưng tôi nghĩ Bình Liêu đẹp nhất có lẽ là vào dịp những tháng cuối năm...
Lên Bình Liêu vào những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11, hai bên đường là những thửa ruộng lúa bậc thang đã ngả sang một màu vàng óng, chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Ruộng bậc thang ở Bình Liêu tuy diện tích nhỏ, không mênh mang rộng lớn như ruộng bậc thang ở Sa Pa, nhưng cũng đủ sức quyến rũ bước chân của mỗi du khách khi đến đây.
Bình Liêu mùa này, không chỉ có những thửa ruộng bậc thang đẹp như những bức tranh, điều làm cho du khách ngạc nhiên và ngỡ ngàng, đó là những cây đào phai, thỉnh thoảng xuất hiện hai bên rìa đường lên các xã vùng cao biên giới, những nơi có thời tiết khá lạnh như: Đồng Văn, Húc Động, Tình Húc, chân núi Cao Xiêm... Dẫu còn 3, 4 tháng nữa mới sang xuân, nhưng đào ở đây đã bắt đầu khoe sắc hồng tươi giữa trời thu trong vắt. Đây là hiện tượng khá thú vị, thu hút sự quan tâm của du khách. Bà con ở đây cho biết, nếu như ở miền Bắc đào phai chỉ nở một lần vào cuối năm, khi tiết trời có mưa xuân thì những cây đào này ở Bình Liêu lại nở đến hai lần trong một năm. Thật là thú vị khi được ngắm đào nở dịp cuối thu. Giống đào được bà con trồng ở đây là giống đào đá, hoa nhỏ, cánh thưa màu hồng nhạt. Đi dọc tuyến đường lên các xã vùng cao biên giới Bình Liêu mùa này, thỉnh thoảng du khách lại bắt gặp những cây đào được người dân trồng ngay trong vườn nhà. Đôi khi lại gặp một cây đào mọc hoang ở một góc đường rừng nào đó, cành hoa thắm rung rinh trong ánh nắng thu.
Nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là hoa sở, một loài hoa đặc trưng đã đi vào tâm thức của người dân Bình Liêu. Hoa sở có rất nhiều ở Bình Liêu. Đây là loài hoa rất đẹp, cánh hoa trắng muốt, nhụy vàng như hoa trà nhưng to hơn nhiều, hoa có mùi thơm dìu dịu. Hoa sở nở rộ vào cuối tháng 11, đầu tháng 12. Đến mùa hoa, khắp con đường dẫn tới các bản làng trắng tinh một màu hoa sở. Hoa nở khắp các cánh rừng, trên các vạt đồi, bên các con đường v.v. trong thời tiết sương mù làm cho Bình Liêu càng thêm thơ mộng. Tháng 10 lên Bình Liêu, dọc đường đi, du khách sẽ bắt gặp bà con nơi đây đi thu hoạch quả sở. Loại hạt của quả này dùng ép lấy dầu để ăn. Mỗi cây cũng cho thu hoạch vài bao quả...
Nếu có dịp chinh phục vùng cao Bình Liêu vào những dịp cuối năm, du khách chắc chắn sẽ bị cảnh đẹp vùng cao biên giới nơi đây mê hoặc, không chỉ có ruộng bậc thang, hoa đào, hoa sở khoe sắc, mà còn là những rừng hồi tươi tốt, những thảm quế nồng nàn, thác khe Vằn thơ mộng... Cảnh đẹp thiên nhiên, con người thân thiện nơi đây sẽ là những trải nghiệm vô cùng thú vị cho mỗi du khách khi có dịp đến với Bình Liêu mùa này.
Cẩm Thu