Những ngày cuối năm này, trên một khu đất bằng phẳng còn mới được san gạt ở xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, đang sắp sửa mọc lên những ngôi nhà mới. Đó là nhà tái định cư cho 27 hộ dân thôn Nà Cà cũ vốn thuộc vùng nguy hiểm bởi sạt lở đất...
Tuy đang rất tất bật, hối hả xây nhà cho kịp đón Tết sắp tới, nhưng nét mặt mọi người vẫn tỏ ra rất hân hoan. Điều đó, nếu ai từng có dịp đến khu Nà Cà cũ, chứng kiến những khó khăn trong cuộc sống của họ, thì cũng không có gì khó hiểu.
Còn nhớ từ năm 2010, do nằm trong vùng bị sạt lở nguy hiểm, 32 hộ dân ở thôn Nà Cà đã được tách khỏi khu vực tập trung dân cư của thôn để xây dựng khu dân cư mới. Họ được hỗ trợ xây dựng nhà theo Quyết định 167 của Chính phủ, từ đó thôn hình thành thêm 2 xóm mới là Nà Cà mới 1, Nà Cà mới 2. Còn lại 27 hộ dân ở lại khu vực cũ thì gọi là Nà Cà cũ. Từ khi có xóm mới, các công trình trường học, nhà văn hoá đều được xây ở đây và mọi hoạt động văn hoá xã hội cũng tập trung cả vào khu mới, đêm giao thừa cũng được tổ chức ở xóm mới. Vì thế, bà con thôn Nà Cà cũ mà muốn sang chung vui, quây quần với gia đình người thân, bạn bè hàng xóm ở Nà Cà mới trong lễ đón giao thừa thì phải đi từ chiều 30, nếu đến chập tối mới chịu đi chỉ có nước… ngủ ngoài rừng!
Trước nguyện vọng chính đáng của người dân, UBND huyện Tiên Yên đã tích cực chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND xã Phong Dụ phối hợp với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiên Yên nhanh chóng tạo mặt bằng để làm khu tái định cư cho 27 hộ dân đang ở Nà Cà cũ. Ngoài ra, huyện còn vận động một số doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn hỗ trợ kinh phí, vật tư để giúp giải phóng mặt bằng và làm đường vào thôn giúp người dân đi lại, vận chuyển nguyên vật liệu xây nhà được thuận tiện...
Có mặt tại khu tái định cư, ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là diện mạo của một thôn Nà Cà mới đang dần hình thành với những dãy nhà đang được gấp rút xây dựng. Lũ trẻ có vẻ là thích thú nhất, bởi từ nay chúng đi học ngay gần nhà, không còn phải trèo đèo, lội suối như trước nữa. Theo ông Trần Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Dụ kể lại, trước đây thôn Nà Cà cũ do người dân dựng nhà và sống chủ yếu trên những sườn đồi nên việc mở đường đi lại hết sức khó khăn, việc lao động sản xuất cũng vì đó mà bị hạn chế nên đa số các hộ dân đều nghèo. Khổ nhất là vào mùa mưa bão thì thôn như bị cô lập với bên ngoài, bọn trẻ cũng phải nghỉ học ở nhà. Nay được sang khu tái định cư mới, đời sống sinh hoạt của 27 hộ dân được cải thiện hơn rất nhiều. Khu tái định cư bên thôn Nà Cà mới đã có điện, trường học, nhà văn hoá và nhất là việc đi lại thuận tiện sẽ giúp cho người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống để vươn lên thoát nghèo.
Cả khu tái định cư những ngày cuối năm này thực sự như một công trường xây dựng. Các gia đình đều có con cháu, họ hàng về giúp xây nhà. Người dân ở thôn Nà Cà 1 và Nà Cà 2 cũng rất nhiệt tình giúp cho những hộ dân tái định cư làm quen với nơi ở mới. Ghé thăm nhà anh Phòong Phu Mềnh, nguyên Trưởng thôn Nà Cà cũ trong căn nhà mới đang xây, anh phấn khởi nói: “Bao năm nay phải ở trong căn nhà ọp ẹp, phần là chưa đủ tiền để xây, nhưng chủ yếu là do đường vận chuyển vật liệu xây dựng khó khăn, có muốn cũng chả xây được. Nhưng từ lúc nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước để chuyển sang khu ở mới, vợ chồng mình bàn nhau vay thêm tiền, xây hẳn căn nhà mới cho đàng hoàng. Tết năm nay chắc chắn sẽ vui hơn, mình đang tính mua thêm chiếc giường mới,cả cái ti vi nữa…”.
Vậy là Tết này cả 3 xóm Nà Cà sẽ tụ họp là một. Người đông hơn nhân thêm nhiều niềm vui mới. Chắc chắn đây sẽ là cái Tết vui nhất với người dân Nà Cà trong suốt nhiều năm nay.
Lương Giang