Năm mới phấn khởi và tin tưởng

Đón Tết Nhâm Thìn 2012 trong ấm no, lành mạnh và an toàn, người dân Vùng mỏ càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong việc tiếp tục duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân. Phóng viên Báo Quảng Ninh đã ghi lại một số tâm tư, nguyện vọng, cảm nhận của người dân trong tỉnh những ngày đầu xuân này.

* Bà Trần Thị Kiển, thôn Hải Tiến, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô: “Người dân huyện đảo ăn Tết vui hơn...”

Người dân huyện đảo Cô Tô chúng tôi năm nay ăn Tết phấn khởi hơn các năm trước, vì có thêm nhiều công trình phục vụ hoạt động sản xuất, đời sống dân sinh được đầu tư và đưa vào sử dụng. Cụ thể ngày càng có nhiều con đường liên thôn, liên xã đã được bê tông hoá khang trang, sạch đẹp; các tuyến đê bao, âu tàu phục vụ hoạt động tránh trú bão của ngư dân được xây dựng kiên cố; các công trình cấp nước ngọt sinh hoạt được đầu tư cải tạo, xây dựng mới... Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, người dân chúng tôi còn rất phấn khởi vì trong định hướng quy hoạch phát triển huyện đảo Cô Tô trong 5-10 năm tới của tỉnh đã rất rõ ràng, ổn định, trong đó tập trung phát huy thế mạnh địa phương là nuôi trồng, đánh bắt thuỷ, hải sản và phát triển du lịch sinh thái v.v.. Những định hướng trên là tiền đề quan trọng để người dân chúng tôi có thể yên tâm bám biển, mở rộng sản xuất, khai thác có hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh của các vùng biển đảo, góp phần xây dựng huyện đảo Cô Tô ngày càng giàu mạnh, chủ động tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

* Ông Phạm Xuân Xinh, cán bộ lão thành, khu 8, phường Quang Trung, TP Uông Bí: “ANTT, ATGT những ngày Tết được đảm bảo”

Những năm trước, cứ giáp Tết là giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các thành phố, các khu vực trung tâm tập trung đông dân cư thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc giao thông cục bộ. Sở dĩ như vậy là bởi tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lề đường để kinh doanh... Nhưng dịp Tết Nhâm Thìn 2012 này, chúng tôi thấy tình trạng giao thông tại các khu vực đô thị của tỉnh đã có tiến bộ rõ rệt. Các địa phương đều bố trí địa điểm hợp lý cho chợ hoa và cử người thường xuyên túc trực, kiểm tra, giải toả, xử lý vi phạm, nhờ đó cơ bản đã bảo đảm đường thông, hè thoáng, được người dân đánh giá cao. Không những vậy, những ngày Tết, người dân các địa phương trong tỉnh còn được vui Xuân trong một không khí yên bình, vui tươi, phấn khởi và an toàn; không còn thấy hiện tượng đốt pháo, thả đèn trời và các tệ nạn cờ bạc công khai trong các khu dân cư... Mong rằng, trong năm mới 2012, tình hình ANTT và giao thông của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực hơn nữa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

* Anh Nịnh Văn Sáng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hải Sơn, TP Móng Cái: “Quan tâm chăm lo cả đời sống vật chất, tinh thần”

Năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cuộc sống của người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới của TP Móng Cái đã được cải thiện rõ rệt. Thành phố đã quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cải thiện đáng kể môi trường sống, môi trường làm việc của người dân; nhất là các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc ngày càng được các cấp, đơn vị và người dân trên địa bàn chung tay. Không chỉ quan tâm chăm lo về vật chất, các địa phương còn chú trọng tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày Tết. Qua các hoạt động này đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, nhất là lực lượng ĐVTN, góp phần giúp các bạn trẻ tránh xa các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè trong dịp Tết. Mong rằng thời gian tới, các cấp chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa để thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên có điều kiện phấn đấu, rèn luyện trưởng thành, vươn lên bắt kịp với miền xuôi.

* Anh Chíu Phúc Nềnh, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu: “Tết năm nay vui lắm”

Tết năm nay, gia đình tôi và nhiều gia đình bà con trong xã có thêm niềm vui mới được mùa. Nhiều người đi mua sắm ti-vi mới để xem các chương trình truyền hình dịp Tết Nguyên đán. Gia đình tôi cũng vừa đổi chiếc xe máy mới và đi chợ huyện mua sắm quần, áo cùng một số đồ dùng chuẩn bị đón năm mới. Mấy năm trở lại đây, chính quyền địa phương có nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo điều kiện và vận động bà con mạnh dạn đưa nhiều giống cây, con mới cho năng suất cao vào nuôi trồng, nên đời sống của nhiều gia đình được nâng lên. Với lợi thế cửa khẩu, xã đã khuyến khích và đã có nhiều hộ đầu tư phát triển dịch vụ, thương mại. Nhất là vừa qua, tuyến đường 18C nối từ huyện Tiên Yên đi cửa khẩu Hoành Mô được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, giúp cho giao thông đi lại, vận chuyển nông sản của bà con được nhanh chóng, thuận tiện. Nhờ đó, cuộc sống của người dân các dân tộc từng bước được nâng lên, hân hoan, náo nức đón năm mới trong bầu không khí vui tươi, ấm no, hạnh phúc.

* Bà Chíu Sắm Múi, thôn Khe Lục, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên: “Đón một cái Tết no ấm hơn hẳn mọi năm”

Năm qua, tiếp tục được sự quan tâm của Nhà nước và chính quyền địa phương, Đại Dực từ một xã còn nhiều khó khăn của huyện Tiên Yên đã có sự  đổi thay rõ rệt. Đường giao thông được bê tông hoá, trường học, trạm y tế được xây mới. Chính quyền xã luôn quan tâm và chỉ đạo người dân đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tích cực chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, đưa cây, con có giá trị kinh tế cao và sản xuất. Nhờ vậy, cái nghèo ngày được đẩy lùi, đời sống của gia đình tôi và nhiều bà con trong xã ngày một thêm no đủ. Tết cổ truyền năm 2012, bà con các dân tộc Tày, Dao, Nùng... ở các thôn, bản trong xã tưng bừng đón một cái Tết no ấm hơn hẳn mọi năm. Một số hộ nghèo ở địa phương được Nhà nước tặng quà và hỗ trợ tiền để nhà nhà đều có cái Tết vui tươi. Trong những ngày Tết, địa phương tổ chức nhiều trò chơi dân gian mang đậm nét văn hoá của đồng bào người dân tộc càng làm cho cái Tết thêm nhiều ý nghĩa. Thật là cảm ơn Đảng, ơn Bác Hồ, đã mang lại cuộc sống ấm no cho bà con các dân tộc hôm nay.

Nguyễn Chiến - Phạm Hoạch (Thực hiện)

Cùng chuyên mục