“Nắm tay phụ nữ yếu thế vươn lên” là chủ đề của buổi giao lưu, gặp mặt với 150 phụ nữ yếu thế nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20-3) vừa qua, do Sở VH-TT&DL, Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức. Đây có thể coi là một chương trình khởi động để tiếp tục có nhiều hơn nữa sự hỗ trợ, giúp đỡ và sẻ chia đối với phụ nữ yếu thế trong thời gian tới. Từ đó giúp họ gạt bỏ tự ti, hoà mình cùng cộng đồng và xã hội để vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
Từ những câu chuyện có thật
Trong chương trình giao lưu kể trên, các đại biểu và 150 phụ nữ yếu thế đã được giao lưu, trò chuyện với 6 khách mời, nghe họ chia sẻ về những khó khăn, vất vả đã và đang phải trải qua trong cuộc sống cũng như sự cố gắng vươn lên, hoà nhập cùng cộng đồng của họ.
Câu chuyện đầu tiên là cuộc sống hôn nhân tưởng chừng không lối thoát của chị Thái Thị Vinh (SN 1964), phường Phương Đông (TP Uông Bí). Hơn 20 năm bị chồng bạo hành, chị âm thầm nhẫn nhục để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, nhất là Hội LHPN phường Phương Đông, chị đã tìm được lối thoát bảo vệ bản thân, đồng thời thay đổi tính cách của người chồng vũ phu. Chị Vinh chia sẻ rằng, trước khi lấy người chồng hiện tại, chị đã có một người con riêng. Ngỡ rằng khi gặp và lấy anh, cuộc sống sẽ vơi bớt những khó khăn nhưng hơn 20 năm qua, chị phải chịu những trận đòn roi vô cớ từ chồng. Vì thương các con và không muốn chia sẻ với ai, chị cứ lặng lẽ làm việc và âm thầm chịu đựng. Chị Vinh chia sẻ: Tôi sợ và xấu hổ khi nói ra việc chồng đánh đập mình nên cứ âm thầm chịu đựng. Nhờ các chị em trong khu phố đến nói chuyện, tư vấn pháp luật, từ đó tôi mạnh dạn bảo vệ bản thân và nói chuyện để dần cảm hoá chồng. Bây giờ, cuộc sống gia đình tôi hạnh phúc hơn rất nhiều.
Khác với chị Vinh, chị L.T.H tại TP Hạ Long đang nhiễm HIV/AIDS cũng đã có những lời chia sẻ, động viên “tiếp lửa” cho một số chị em cũng mang trong mình căn bệnh thế kỷ tham gia chương trình này. Chị khiến những người có mặt thật sự ngưỡng mộ, cảm phục bởi vóc dáng trẻ trung, hiện đại cũng như khát vọng sống mãnh liệt luôn cháy sáng.
Chia sẻ với các chị em cùng cảnh ngộ, chị H cho biết: Cách đây 16 năm, thời điểm tôi nhiễm HIV từ chồng, lúc đó xã hội và ngay cả người thân trong gia đình chưa cảm thông mà còn kỳ thị, xa lánh lắm. Thương chồng, 4 năm tôi đã chăm sóc anh và cũng không quên chăm sóc bản thân mình. Có những người biết tôi lây nhiễm HIV từ chồng nghĩ rằng tôi đã chết từ lâu. Họ rất bất ngờ khi gặp lại tôi. Để làm được điều đó, tôi chỉ có duy nhất một khát vọng, đó là phải sống! Điều đó đã thôi thúc tôi hy vọng và phấn đấu cho tương lai. Hiện, chị H đã xây dựng gia đình với một người cùng cảnh ngộ. Anh chị có một người con trai và niềm vui lớn nhất là cháu không lây nhiễm HIV/AIDS từ bố mẹ.
Còn chị Trương Thị Hỷ (SN 1962), thôn Làng Han, xã Đồn Đạc (Ba Chẽ) đã có những chia sẻ rất chân thành về những khó khăn, vất cả của người mẹ phải một mình nuôi con. Chị Hỷ lấy chồng năm 20 tuổi, 8 năm sau chồng chị mất để lại cho chị 4 đứa con thơ dại. Chị đã ở vậy, một thân một mình lam lũ vươn lên trong cuộc sống, nuôi 4 con ăn học trưởng thành.
Chị Hỷ thật thà chia sẻ: Khi được chương trình mời lên sân khấu giao lưu, tôi lo lắng lắm, không dám lên. Nhưng nhờ sự động viên, khích lệ của chị em tôi đã tự tin ngồi đây để nói về cuộc sống của mình. Hơn nữa, với phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa khó khăn như tôi, việc đến đây để giao lưu, gặp gỡ, tham quan Bảo tàng - Thư viện tỉnh như thế này chẳng khác nào một giấc mơ vậy.
Khi nghe những chia sẻ này, khán phòng đã có tiếng vỗ tay hưởng ứng và những lời nhỏ, to rằng: Đúng thật! Cả đời tôi chẳng nghĩ được đến những nơi như thế này…
Không riêng chị Hỷ, 150 phụ nữ yếu thế ở đây và nhiều chị em phụ nữ khó khăn khác ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh cũng có những ước muốn, hy vọng về cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn.
Tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ yếu thế
Những năm qua, bên cạnh các chính sách, hoạt động thúc đẩy bình đẳng và trao quyền cho phụ nữ nói chung, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, chương trình và triển khai các hoạt động trợ giúp riêng để tạo điều kiện nâng cao năng lực cho phụ nữ yếu thế (phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ bị bạo lực gia đình...). Họ đã được hưởng các chính sách ưu đãi về tín dụng, việc làm, giáo dục, đào tạo, y tế.
Đối với Quảng Ninh, những năm qua, thông qua hoạt động của Hội LHPN các cấp, nhóm phụ nữ yếu thế, trong đó phụ nữ nghèo đã được giúp đỡ phát triển các mô hình kinh tế gia đình thông qua vay vốn tín chấp với ngân hàng, vốn tiết kiệm của các tổ, hội phụ nữ và các nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển; chương trình “101 cách thoát nghèo”; tham gia các lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật để có kiến thức khoa học áp dụng vào sản xuất tại gia đình. Đến nay, các cấp Hội phụ nữ giúp trên 37.000 lượt hộ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế, với số tiền giải ngân trên 900 tỷ đồng. Nhờ đó, năm 2015 có 3.218 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo, trong đó có 1.218 hộ phụ nữ là chủ hộ. Cùng với đó, Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục vận động ủng hộ Quỹ “Mái ấm tình thương” giúp đỡ hội viên phụ nữ; duy trì mô hình CLB “Di cư an toàn, phòng chống buôn bán người”, hoạt động “Nhà tạm lánh” dành cho nạn nhân bạo lực giới…
Chia sẻ với chúng tôi, Phó Ban Gia đình và Xã hội, Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bính Thìn, cho biết: Mặc dù chưa phải là những điển hình nổi bật nhưng phụ nữ yếu thế đã có ý chí không ngừng vươn lên, xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho bản thân và gia đình. Như tên gọi của chương trình “Nắm tay phụ nữ yếu thế vươn lên”, chúng tôi rất mong muốn thông qua chương trình, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ để góp phần nâng cao vị thế xã hội, giảm sự thiệt thòi cho phụ nữ yếu thế.
Nguyễn Hoa[links()]