7 giờ sáng, thời tiết dịu mát, nhưng những đám mây đen vẫn lẩn quẩn trên bầu trời báo hiệu những cơn mưa sẵn sàng đổ xuống. Mặc dù vậy, trên tuyến đường dẫn vào các trường học vẫn có rất đông học sinh đến dự lễ khai giảng năm học mới.
Học sinh làng chài Cống Đầm (phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) trong ngày khai trường.
Không giống ở địa phương khác, TX Cẩm Phả là khu công nghiệp nặng, học sinh nơi này chủ yếu là con, em công nhân mỏ, vì vậy mà lẫn trong sắc màu rực rỡ của cờ, hoa, biểu ngữ chào mừng năm học mới, màu trắng tinh khiết của bộ đồng phục học trò, còn thấp thoáng màu xanh bảo hộ của nhiều bậc phụ huynh vừa tan ca, vội vã đưa con đến trường. Ngoại trừ 6 trường khai giảng sớm, sáng 5-9, đúng 7 giờ 30 phút, trời vẫn lất phất mưa, nhưng cả 53 trường học và 9 điểm trường thuộc các xã miền núi còn lại trên địa bàn TX đã đồng loạt nổi trống khai trường.
Có mặt tại Trường Mầm non Hoa Sen, Trường Tiểu học Cẩm Thuỷ vào thời khắc quan trọng của năm học mới, chúng tôi đã bị cuốn hút vào bầu không khí náo nức ở đây. Trên nhiều gương mặt giáo viên, học sinh, phụ huynh ướt nhèm nước mưa vẫn ánh lên niềm vui, niềm tự hào khi nghe cô hiệu phó nhà trường đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ giáo viên, học sinh. Những bàn tay nhỏ nhắn giơ lên vẫy cờ và hoa, mọi gương mặt đều rạng ngời hạnh phúc chào đón một năm học mới nhiều hy vọng mới. Ngày khai giảng, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường trên địa bàn TX còn vui và ý nghĩa hơn khi các trường được đón tiếp đại diện của các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn đến chúc mừng và cùng chung vui…
Niềm vui của giáo viên và học sinh ngành Giáo dục thị xã Cẩm Phả đều xuất phát từ những thành công mà thầy, trò toàn ngành đã gặt hái được trong năm học 2006- 2007. Ngành Giáo dục thị xã đã tạo được diện mạo mới cả về cơ sở vật chấtvà chất lượng giáo dục. Trong năm học 2006- 2007, TX đã quan tâm đầu tư kinh phí gần 20 tỷ đồng xây mới theo hướng cao tầng 6 trường học nâng tổng số trường học được cao tầng lên 39/59 trường. Theo đó, số phòng học cao tầngđược nâng lên348/690 phòng (tăng 42 phòng so với năm học trước). Toàn TX đã có thêm4 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường chuẩn quốc gia lên 14 trường. Không chỉ có nhà nước đầu tư cho phát triển giáo dục, mà ở Cẩm Phả, cả xã hội đã vào cuộc qua phong trào xã hội hoá giáo dục trong các nhà trường. Chỉ tính riêng năm học 2006 - 2007, nhiều trường đã huy động Hội Cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội đóng góp, hỗ trợ kinh phí, công sức để sửa chữa, đầu tư CSVC, mua sắm trang thiết bị dạy học với số tiền khoảng 6 tỷ đồng.
Một “bí quyết” nữa để ngành Giáo dục thị xã tạo được diện mạo mới là chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; bố trí đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và cân đối ngay từ đầu năm học. Nhờ đó, giúp cho các trường sớm ổn định về nề nếp để phát triển. Năm học 2006-2007 toàn TX có280 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp TX, 187 học sinh đoạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và 3 học sinh đoạt giải kỳ thi cấp quốc gia.
Năm học mới 2007- 2008, TX Cẩm Phả có 57 trường ở các cấp học (mầm non, tiểu học, THCS và THPT), đón nhận trên 34.000 học sinh vào học. Chia sẻ những dự định của ngành trong năm học mới này, đồng chí Hoàng Thị Giá, Trưởng phòng Giáo dục thị xãnói: “Phát huy những kết quả đã đạt được năm học vừa qua, ngành Giáo dục thị xã sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học; đẩy mạnh công tác xã hội hoá để tiến tới xây dựng 100% số trường học trên địa bàn được cao tầng hoá. Đặc biệt, thầy, trò sẽ kiên quyết “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp”.
Khí thế mới ở đất học Đông Triều
Ngày 5-9, gần 37.000 thầy và trò của các trường từ mầm non đến THPT trên địa bàn huyện Đông Triều đã nô nức đến trườngdự khai giảng năm học mới với một khí thế mới. Trên khắp các nẻo đường từ trung tâm huyện đến các thôn bản vùng đồng bào dân tộc, chúng tôi đều bắt gặp những khuôn mặt rạng rỡ của các emhọc sinh trong trang phục mớináo nức đến lớp trong ngày khai trường. Được biết, trong những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của các ngành, các cấp từ huyện đến tỉnh, cùng với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ thầy và trò đã làm cho chất lượng giáo dục của Đông Triều được đẩy lên một tầm cao mới. Sĩ số học sinh luôn ổn định, tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp ra trường và thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng. Năm học vừa qua được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp trồng người của huyện thông qua kết quả học tập và tốt nghiệp THPT của học sinh trong bối cảnh toàn ngành thực hiện cuộc vận động “hai không”. 6 trường THPT đã có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp khá cao so với mặt bằng chung củatỉnh và toàn quốc. Vào năm học mới này, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt một số biện pháp nhằm giữ vững và từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trên địa bàn. Phòng Giáo dục đã tham mưu cho huyện kiểm tra cơ sở vật chất ở các trường trong mùa hè để kịp thời có kế hoạch sửa chữa và hoàn thiện các hạng mục thiết yếu phục vụ cho dạy vào học, cung cấp đầy đủ bàn ghế cho các phòng học. Đến nay Phòng đã cấp 16 bộ máy vi tính cho 16 trường mầm non để phục vụ chuyên môn, đóng và mua sắm 320 bộ bàn ghế cho các trường tiểu học, sửa chữa 6 trường học. Đặc biệt là xây mới và đưa vào sử dụng Trung tâm mầm nontại các xã Yên Thọ và Bình Dương với 5 phòng học và các phòng chức năng với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Hiệnhuyện đang tiếp tục đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia tạicác trườngTHCS Đức Chính, Hồng Phong, và Xuân Sơn với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng...
Đến thăm Trường THPT Hoàng Quốc Việt, một trường có bề dày thành tích trong sự nghiệp giáo dục, chúng tôi được chứng kiến không khí ngày hộikhai trường. Hơn 7 giờ sáng từ khắp nẻo đường, học sinh trong bộ đồng phụcđã tề tựu về Trường đông đủ. Rực rỡ băng zôn, khẩu hiệu, cờ và hoa chúc mừng của các cơ quan, doanh nghiệp và cha mẹ học sinh. Em Nguyễn Thị Diệu Linh, học sinh lớp 10A3 cho biết: “Từ lâu em đã được nghe nhiều về chất lượng dạy học của trường, nên emquyết tâm thi vào đây để có điều kiện học tập tốt hơn. Và hôm nay, em thật vui, tự hào là một trong số học sinh được dự lễ khai giảng năm học mới...”.
Niềm vui của thầy và trò Trường Mầm non tư thục Huy Hoàng (thị trấn Mạo Khê) trong lễ khai giảng được nhân lên, bởi năm học này, CSVC của nhà trường được đầu tư hoàn thiện. Đầu năm 2007, Trường bắt đầu đi vào hoạt động với 8 phòng học, cùng các thiết bị hiện đại phục vụ học tập, vui chơi cho các cháu với tổng trị giá 3,2 tỷ đồng. Đội ngũ giáo viên của trườngđược chuẩn hoá với trên 70% có trình độ cao đẳng, đại học. Đại diện một doanh nghiệp làm chủ đầu tưdự án Trường Mầm non tư thục Huy Hoàng cho biết: “Hiện nay các chế độ, chính sách cho trên 20 cán bộ, giáo viên của nhà trường đều được đảm bảo như giáo viên hệ công lập. Tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng mở rộng thêm một số hạng mục nữa để đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn”.
Động lực mới ở Yên Hưng
Những cơn mưabất chợt cũng không hề làm giảm đi niềm vui háo hức của hơn 34.700học sinh huyện Yên Hưng đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.Từ rất sớm trên các ngả đường đến trường, chúng tôibắt gặp hàng đoàn các em học sinh trong bộ đồng phục mới,tay cầm ô che mưa vừa đi vừa nói, cười vui vẻ.
Địa điểm đầu tiên chúng tôi đến trong ngày khai giảng là Trường THCS Nam Hoà. Đón năm học mới này, niềm vui của thầy và trò nhà trường như được nhân đôi, vì ngày khai giảng năm học mới cũng là ngày khánh thành và đưa vào sử dụng ngôi trường mới khang trang2 tầng với 8 phòng học, số tiền đầu tư khoảng 3,3 tỷ đồng. Em Lưu Thị Phương Thảo, học sinh lớp 8b, cho biết: “Chúng em vui lắm, vì năm nay được chuyển vào học ở ngôi trường mới. Hơn tuần qua, chúng em cùng nhau lao động, vệ sinh trường, lớp và tập văn nghệ để đón năm học mới. Bạn nào cũng vui vàmong đến ngày khai trường để được gặp lại thầy cô, bạn bè sau 3 tháng hè...”. Theo cô giáo Nguyễn Thị Thoa, Hiệu trưởng nhà trường, được sự quan tâm của tỉnh, huyện, xã, năm học này Trường có được ngôi trường mới khang trang, kiên cố. Đây sẽ là điều kiện, động lực để nhà trường quyết tâm phấn đấu dạy tốt, học tốt....
Tại Trường THPTYên Hưng, sau tiếng trống trường báo năm học mới là những tiết mục văn nghệ chào mừng của các em học sinh,làm cho không khí ngày khai giảng càng thêm sôi động. Đây là một trong những trường dân lập có cơ sở vật chất được đánh giá là tương đối đầy đủ với 22 phòng học cao tầng, 2 phòng thực hành máy vi tính (50 máy), 1 phòng thực hành, 1 phòng thư viện, sân bãi tập thể dục... Toàn trường có 32 lớp học với trên 1.450 học sinh. Theo thầy giáo Trần Văn Hãn, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường: Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong năm học mới này của nhà trường là nâng cao trách nhiệm của giáo viên và ý thức tự giác của mỗi học sinh trong việc “dạy thật, học thật, kết quả thật”.
Năm học 2007- 2008, toàn huyện Yên Hưng có 66 trường học các cấp, trong đó có 20 trường mầm non, 20 trường tiểu học, 18 trường THCS và 3 trường THPT. Tỉ lệ trẻ em trong độ tuổi huy động ra lớp mẫu giáo và tương đương đạt 63,1%.Để kịp thờicho khai giảng năm học mới, huyện đã đầu tư 7.914 triệu đồng (ngân sách huyện 2.000 triệu, ngân sách sự nghiệp giáo dục 3.270 triệu; ngân sách xã và các trường huy động là 2.644 triệu) để đầu tư xây dựng các trường chuẩn quốc gia năm 2007, sửa chữa trường, lớp,mua sắm thiết bị dạy và học... Đặc biệt năm nay, Phòng Giáo dục huyện sẽ thiết lập mạng nội bộ nhằm quản lý điểm, cập nhật điểm của học sinh các trường hàng tháng, tránh tình trạng sửa chữa, xin cho điểm, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “hai không”.
Niềm vui nhân đôi
Theo kế hoạch phải đến 8h thì thầy và trò Trường THCS Hùng Thắng (TP Hạ Long) mới bắt đầu lễ khai giảng, nhưng từ 6h30, các em học sinh thuộc các điểm trường trên biển (Cửa Vạn, Vông Viêng, Ba Hang, Cống Tàu, Cống Đầm) đã có mặt ở cảng tàu du lịch Bãi Cháy. Với các em, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, bởi lẽ đây là ngày duy nhất trong năm các em được đến ngôi trường chính của mình. Năm học này, các điểm trường trên biển của Trường THCS Hùng Thắng có 150 học sinh, trong đó có 40 em bắt đầu vào lớp 1. Để đưa các em về đất liền một cách an toàn, nhà trường đã liên hệ với dự án “Con thuyền sinh thái- Ecoboat”, lực lượng hải quân và các bậc phụ huynh để có 3 tàu đưa đón các em. Qua ba tháng hè tạm rời sách vở, thầy cô, nên em nào cũng mong đến ngày tựu trường để được đi học, được gặp bạn bè, thầy cô. Thế nên dù cơn mưa cuối hạ xối xả đổ xuống cũng không làm giảm bớt niềm hân hoan, mong chờ của các em. Ngày khai trường hôm nay, các em đều xúng xính những bộ đồng phục mới, tay cầm cờ, hoa rực rỡ đến trường. Cô giáo Nguyễn Thị Ngà (điểm trường Cống Tàu) cho biết: “Lớp học của chúng tôi là điểm xa nhất, phải đi tàu gần 3 tiếng mới đến bến. Chuẩn bị cho lễ khai trường, có em học sinh đã phải dậy từ 3h sáng. Đi xa như thế cũng mệt, nhưng các em hào hứng lắm. Em nào cũng mong đến ngày khai trường…”. Chị Nguyễn Thị Hoà, mẹ em Nguyễn Thị Trang (điểm trường Cống Tàu) cũng nói: “Con gái tôi chuẩn bị tất cả từ tối hôm trước, nhưng 3h sáng đã dạy rồi. Thấy trời mưa tôi định để cháu ở nhà, nhưng cháu không chịu, cứ đòi phải đi khai giảng cho bằng được. Háo hức mấy hôm nay rồi”. Quả thật, nhìn những khuôn mặt rạng rỡ vui sướng dù trời đang mưa như trút nước, thì không cần phải nói ai cũng hiểu các em mong đến ngày khai trường như thế nào.
Lễ khai giảng hôm nay, niềm vui của các em được nhân gấp đôi khi được đứng dưới mái trường còn thơm mùi vôi mới. Ngôi trường cũ của các em đã xuống cấp và với sự giúp đỡ của Công ty Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long, ngôi trường 3 tầng với 18 phòng học, trị giá hơn 3 tỷ đồng đã được xây dựng. Đây mà món quà tuyệt với nhất mà Công ty Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long đã dành cho các em trong năm học mới này. Ngắm những phòng học khang trang, rộng rãi, em Bùi Văn Thắng (điểm trường Vông Viêng) ao ước: “Cháu chỉ mong được học ở trường thôi. Chúng cháu ở trên biển nên cô giáo dạy chúng cháu học ở bè, chật lắm. Thứ hai hàng tuần chúng cháu toàn phải chào cờ trong lớp, ước gì có sân thật rộng thế này để chào cờ”. Chung vui với các em trong ngày khai trường còn có các đồng chí lãnh đạo TP Hạ Long, Uỷ ban DSGĐ&TE tỉnh,phường Hùng Thắng, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, các em còn được nhận những món quà rất ý nghĩa, thiết thực từ Công ty du lịch Cánh buồm nhiệt đới (150 quyển sách tiếng Anh), Doanh nghiệp in Hồng Sơn (2.000 quyển vở)… Dù còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, thầy cô giáo và các em học sinh Trường PTCS Hùng Thắng luôn cố gắng thi đua dạy thật tốt, học thật tốt. Trong cụm thi đua những trường khu vực miền tây TP Hạ Long, thì Trường Hùng Thắng luôn là trường dẫn đầu. Cô giáo Hiệu trưởng Đinh Minh Hằng cho biết: “Trong năm học mới này, chúng tôi sẽ phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh khá, giỏi bằng cách nâng cao chất lượng giảng dạy. Các thầy cô giáo đều đã quyết tâm nâng cao kiến thức, kỹ năng để dạy tốt, dạy thực chất mà không chạy theo bệnh thành tích, không đưa học sinh chưa đạt chuẩn lên lớp…”.