Náo nức ngày khai trường

Hoà chung không khí tưng bừng ngày khai giảng, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường trong cả nước, ngày 5-9, 25 vạn học sinh của trên 500 trường học toàn tỉnh đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Nét mới của khai giảng năm nay là có cả phần lễ và phần hội, nên không khí ở khắp mọi nơi đều trang trọng và vui tươi... Phóng viên Báo Quảng Ninh đã có mặt ở một số trường, địa phương trong tỉnh để phản ánh về không khí ngày hội này.

Móng Cái: Mọi học sinh trong độ tuổi đều được đến trường

Sáng 5-9, cùng với cả nước, đông đảo thầy cô, học sinh và các bậc phụ huynh ở thành phố địa đầu Đông Bắc Tổ quốc nô nức trong không khí của ngày hội khai trường. Công tác chuẩn bị cho năm học mới, cho ngày khai giảng được thầy và trò ở 48 trường học các cấp trên địa bàn thành phố thực hiện rất chu đáo.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh chơi các trò chơi ngay sau lễ khai giảng năm học 2009-2010

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh chơi các trò chơi ngay sau lễ khai giảng năm học 2009-2010

Trong ngày khai giảng này, chúng tôi chung vui với thầy cô và học sinh Trường Tiểu học xã Bình Ngọc, bởi nhà trường vừa được nhận bàn giao một ngôi trường mới 2 tầng, khang trang với đầy đủ tiện nghi phục vụ cho việc dạy và học. Cô Nghiêm Thị Trang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, những ngày qua, thầy và trò trong trường đã tích cực lao động để chuyển về trường mới, dọn dẹp vệ sinh phục vụ cho năm học mới: “Tuy mệt nhưng ai cũng phấn khởi, bởi với sự quan tâm của thành phố, thầy và trò Trường Tiểu học Bình Ngọc từ nay không còn phải ngồi trong những lớp học dột nát nữa. Trường lớp mới, tiện nghi đầy đủ, tinh thần của thầy và trò phấn chấn, chắc chắn năm học 2009-2010, nhà trường sẽ đạt những kết quả cao hơn”. Nói về nhiệm vụ trong năm học mới này, cô Nguyễn Thị Đảm, giáo viên nhà trường tâm sự, sẽ cùng với các giáo viên khác trong trường thực hiện tốt chủ đề năm học mà ngành Giáo dục đã đề ra là “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Em Nguyễn Thị Trang, học sinh lớp 5B thì cho biết: “Em rất vui vì được học trong ngôi trường mới. Đáp lại sự quan tâm của các cấp, các thầy cô và cha mẹ, em và các bạn khác sẽ thực hiện tốt các nội dung mà nhà trường vừa tổ chức ký cam kết thi đua trong lễ khai giảng; nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông và tích cực phòng chống dịch cúm A/H1N1”.

Chia tay Trường Tiểu học xã Bình Ngọc, chúng tôi đến Trường Tiểu học phường Hải Yên. Cô Nguyễn Thị Tý, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mặc dù đã tích cực chuẩn bị, nhưng năm nào nhà trường cũng bị động bởi số học sinh trái tuyến rất nhiều. Là phường cửa ngõ của thành phố, Hải Yên là một trong những phường có số hộ đến tạm trú để làm ăn, buôn bán rất đông. Vì thế, số học sinh của nhà trường là con em các hộ tạm trú năm nào cũng chiếm đến 25%. Và năm nào cũng vậy, cứ gần đến năm học mới, các bậc phụ huynh mới đi đăng ký tạm trú, rồi đúng ngày khai giảng mới đưa con đến đăng ký nhập học. “Tuy khó khăn nhưng nhà trường bao giờ cũng phải tạo điều kiện cho tất cả các em sống trên địa bàn đều được cắp sách đến trường”, cô Nguyễn Thị Tý cho biết. Năm học này, nhà trường đón 115 em vào lớp một và tổng số học sinh của trường là 560 em ở 22 lớp học các khối.

Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó trưởng Phòng Giáo dục TP Móng Cái cho biết: Thời gian qua, toàn ngành Giáo dục thành phố đã tích cực chuẩn bị cho năm học mới. Do đặc thù là địa phương có nhiều người tạm trú, nên Phòng Giáo dục chỉ đạo các cơ sở giáo dục, nhất là các trường ở khu vực trung tâm không được phân biệt đúng tuyến hay trái tuyến, mà phải tiếp nhận và tạo điều kiện cho tất cả các em trong độ tuổi đều được đến trường. Năm học 2009-2010, TP Móng Cái đặt mục tiêu huy động tối đa học sinh trong độ tuổi ra lớp, mở rộng quy mô trường lớp; tăng cường kỷ cương, nề nếp, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; nâng cao chất lượng giáo dục; giữ vững kết quả phổ cập giáo dục; tiếp tục kiên cố hoá và xây dựng trường chuẩn quốc gia…

Yên Hưng: Thêm nhiều niềm vui

Cô, trò Trường Tiểu học Tiền An (Yên Hưng) mấy ngày nay, ai cũng náo nức, rạng ngời. Sân trường chẳng lúc nào vắng bóng người, vắng tiếng cười trong trẻo, tíu tít. Bởi khởi đầu năm học mới 2009- 2010, cô, trò nhà trường có trường mới, lớp mới, là món quà của bà Đàm Thị Lộc (bà cả Bùi Khoát), một người con xa quê hiện định cư tại TP Hồ Chí Minh tặng.

Cũng như nhiều trường học khác trên địa bàn, sáng 5-9, cô, trò Trường Tiểu học Tiền An hân hoan bước vào khai giảng. Trời chưa hửng nắng, đã có rất đông phụ huynh, giáo viên và học sinh đến dự khai giảng. Sắc đỏ, sắc vàng của cờ và hoa hoà trong màu trắng của những bộ quần áo đồng phục học sinh, làm cho không khí ở ngôi trường mới thêm sôi động, rực rỡ. Anh Đàm Nguyên, phụ huynh học sinh không giấu được xúc động nói: “Cứ ngỡ như trong mơ vậy, năm nay con tôi được học trong ngôi trường mới khang trang, to đẹp. Cháu vui lắm, khiến tôi cũng vui lây”. Cũng như anh Nguyên, giáo viên, học sinh và rất nhiều người dân ở Tiền An đến giờ vẫn chưa hết ngỡ ngàng, vui sướng về món quà quý giá được tặng. Bởi lẽ, Tiền An là vùng đất thuần nông nghèo khó. Trường Tiểu học Tiền An được xây dựng từ những năm 1956, hàng năm chỉ được ngân sách cấp một phần kinh phí nhỏ để sửa chữa, nên trường lớp nghèo nàn, chắp vá. Được sự quan tâm của huyện, của xã, ngôi trường cũng đã được đầu tư sửa chữa và được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Tuy vậy, cơ sở vật chất ấy không thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong công tác dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, một ngôi trường mới khang trang, to đẹp hơn đã trở thành mơ ước của bà con ở đây. Thế rồi một ngày, bà Đàm Thị Lộc đã gửi bức thư ngỏ ý muốn xây tặng quê hương ngôi trường trị giá 10 tỷ đồng. Sự ưu ái này được chính quyền, nhân dân xã dành cho thầy, trò Trường Tiểu học Tiền An.

Cô giáo Đoàn Thị Nhủ, Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: “Từ ngày có trường mới, thầy, trò chúng tôi vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện cổ tích có thực mà nhân vật chính là “bà tiên” Đàm Thị Lộc, là cô, trò chúng tôi những người vinh dự được thụ hưởng món quà chứa đựng tình yêu quê hương, đất nước, tấm lòng thơm thảo của bà. Sau câu chuyện, chúng tôi dạy cho các em và cũng tự hứa với lòng mình sẽ phải học tốt hơn nữa, dạy tốt hơn nữa”. Lời hứa ấy đã được cô, trò Trường Tiểu học Tiền An thực hiện ngay từ buổi khai giảng năm học mới. Nhà trường đã triển khai rất nhiều việc từ ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua đến khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học. Đại diện giáo viên, học sinh nhà trường còn đọc quyết tâm thư thể hiện rõ tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, ghi thêm nhiều thành tích mới trong bảng vàng thành tích của nhà trường. Năm học 2009-2010, nhà trường đón 106 em vào lớp 1, đạt 100% tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi ra lớp, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 518 học sinh.

Bên cạnh niềm vui của thầy, trò Trường Tiểu học Tiền An, năm học mới 2009-2010 ở Yên Hưng còn có nhiều niềm vui khác nữa. Đó là Trường Tiểu học Phong Cốc, trường đầu tiên của tỉnh đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ II. 5 trường học là Mầm non Cộng Hoà, Tiểu học Tân An, THCS Hải Yên, THCS Đông Mai, THCS Minh Thành được đầu tư xây mới theo chương trình kiên cố hoá trường, lớp xây dựng trường chuẩn quốc gia của huyện. Nhờ đó, toàn ngành GD-ĐT Yên Hưng hân hoan, phấn khởi bước vào năm học mới. Trong ngày khai giảng, 76 đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trong toàn huyện đều đã tổ chức nhiều hoạt động để ngày khai giảng thực sự là ngày hội vừa trang trọng vừa sôi nổi, hào hứng, tạo không khí phấn khởi cho năm học mới. Mục tiêu trong năm học 2009-2010 của ngành GD-ĐT Yên Hưng là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng CNTT để đổi mới phương pháp giảng dạy… 

Ba Chẽ: Tin tưởng đạt nhiều kết quả cao

Hôm trước ngày khai giảng dọc đường từ ngã ba Hải Lạng vào trung tâm huyện Ba Chẽ, các trường học đều đã rợp màu của cờ, hoa, khẩu hiệu. Có mặt tại chợ Trung tâm thị trấn huyện Ba Chẽ, chúng tôi gặp nhiều phụ huynh học sinh đi mua sắm quần áo, sách vở cho con, em mình chuẩn bị vào năm học mới. Bà Triệu Nhì Múi, dân tộc Dao, cầm bộ quần áo mới trên tay khoe: “Năm nay con mình vừa thi đỗ vào trường cấp 3, mình vui lắm, nên mua bộ quần áo này để ngày mai nó đi khai giảng”. Có mặt tại sân Trường THPT huyện Ba Chẽ vào buổi chiều ngày 2-9, chúng tôi được chứng kiến các em học sinh đang hăng say tập luyện các tiết mục văn nghệ để chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào ngày khai giảng hôm sau. Thầy Vũ Viết Sử, hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đến nay công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới đã hoàn tất, thầy và trò nhà trường đã sẵn sàng cho một năm học mới đạt nhiều kết quả. Trên đường trở ra thị trấn, chúng tôi gặp từng tốp học sinh của trường đi chợ về tay xách cặp, tay mang rau. Các em là học sinh vùng sâu, vùng xa Lương Mông, Minh Cầm... về trọ học tại đây.

Ngày khai giảng, mới hơn 7 giờ, nhưng trên 600 học sinh và thầy, cô nhà trường đã có mặt đầy đủ. Em Hoàng Thị Thanh Mai, dân tộc Tày, học sinh lớp 12B2, nhà ở xã Lương Mông tranh thủ kể với tôi: “Em và 4 bạn nữa cùng xã thuê nhà trọ ở gần trường để đi học. Bọn em tự đi chợ nấu cơm”... Em bảo, dự nhiều lễ khai giảng, nhưng năm nay em thấy xúc động lạ thường vì là năm cuối cấp. Em và các bạn bảo nhau cố gắng học thật tốt để thi đỗ vào đại học. Lễ khai giảng thêm rộn rã hơn, bởi những tiết mục văn nghệ sôi nổi do thầy, cô và các em học sinh biểu diễn. Năm học này, nhà trường đón nhận 242 học sinh khối lớp 10, trong đó có 169 em là người dân tộc ở những xã vùng sâu, vùng xa. Em Hoàng Thái Quyền, học sinh lớp 10A1, nhà ở xã Đồn Đạc, vui vẻ cho biết: “Em mong chờ ngày khai giảng từ khi biết mình đã thi đỗ vào trường. Hôm nay em dậy từ 6 giờ sáng chuẩn bị quần áo, sách vở và đi xe đạp đến trường để dự lễ khai giảng”. Không có được sự tự tin như bạn Quyền, Hà Kỳ Duyên, học sinh cùng lớp, nhà ở thị trấn Ba Chẽ cho biết: “Bố chở em đến trường để dự lễ khai giảng. Đây là năm học đầu tiên trong một ngôi trường mới nên em vừa vui mừng vừa hồi hộp”. Năm học 2009, nhà trường được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT đã đầu tư xây dựng 4 phòng học, nhà nội trú cho học sinh, hệ thống cây xanh trong khuôn viên... Cũng không kém phần hồi hộp, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Gấm, quê Thanh Hoá tâm sự: “Đây là lần đầu tiên em xa nhà, về công tác tại một ngôi trường mới, được giao chủ nhiệm lớp 10A4, nên cũng hơi lo. Hy vọng là cùng với các đồng nghiệp, em sẽ làm tốt công việc của mình”. Cô kể, hôm đầu tiên ngồi xe vào huyện, khi qua ngã ba Hải Lạng, nhìn toàn thấy núi đồi trùng điệp, không khỏi tủi thân. Nhưng về trường, được sự quan tâm của Ban Giám hiệu và các đồng nghiệp, đến nay đã quen với mái trường và yên tâm công tác.

Ngồi ngay ngắn ở một hàng ghế trong hội trường là ba em học sinh nữ của Trường vừa thi đỗ vào các trường đại học và cao đẳng trong nước, hôm nay được mời tới để nhận phần thưởng của UBND huyện Ba Chẽ trao tặng. Em Phạm Thị Huệ, khu 3, thị trấn Ba Chẽ, tân sinh viên Trường  Đại học Khoa học tự nhiên và xã hội Thái Nguyên tâm sự: “Lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường cũ làm em rất xúc động. Em luôn biết ơn các thầy cô ở mái trường này đã dạy dỗ chúng em nên người”.

Trong hai ngày 4 và 5-9, tất cả 20 trường học trên địa bàn huyện Ba Chẽ đã đồng loạt khai giảng năm học mới. Với những cố gắng, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện trong sự nghiệp “trồng người”, năm học này thầy và trò vùng cao Ba Chẽ tin tưởng sẽ gặt hái nhiều thành tích cao hơn nữa. 

Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh: Tưng bừng sắc màu

Với sắc màu đa dạng trong  trang phục các dân tộc thiểu số của học sinh càng tô thêm sự rộn ràng, nét riêng biệt trong ngày lễ khai giảng năm học  mới 2009-2010 của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Không có nhiều phụ huynh đến dự lễ khai giảng năm học mới như các trường khác, bởi gia đình học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh chủ yếu ở các xã vùng sâu, vùng xa, việc đi lại khó khăn. Bù lại, chính quyền địa phương các xã cử đại biểu đến dự nhằm động viên con em của xã mình. Ông Phùn Phúc Sáng, Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Sơn (Hải Hà), đại diện cho xã đến dự lễ khai giảng, kể: “Để động viên con em trong xã, ngay trong ngày nhập trường (14-8), đích thân Chủ tịch UBND xã đưa gần chục học sinh mới vào  lớp 10 về trường để nhập học, đồng thời gặp gỡ, động viên  học sinh lớp lớn hơn giúp đỡ những bạn mới cùng nhau cố gắng học tập”. Thầy Phạm Quang Công, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, cho biết: “Học sinh của trường đều là con em dân tộc thiểu số, sống xa nhà, nên cán bộ, giáo viên vừa là thầy cô, vừa là cha mẹ của các em, chỉ bảo tận tình cho các em làm quen với môi trường nội trú, xa gia đình, vận động các bạn lớp lớn cùng quê, cùng địa phương giúp đỡ động viên các em mới vào”. Được sự chăm sóc, bảo ban tận tình của các thầy cô, sự quan tâm của chính quyền địa phương, học sinh của trường luôn xác định cần phải nỗ lực học tập để mai sau trở về xây dựng địa phương. Các em học sinh lớp 10, lần đầu tiên sống xa gia đình, song trong không khí rộn ràng  của năm học mới, tình cảm của thầy cô, bạn bè, đã không còn cảm thấy bỡ ngỡ. Em Chìu Thị Quý, dân tộc Dao, thôn Nà Thủng, xã Quảng An (Đầm Hà) tâm sự: “Bố mẹ em chia tay từ khi em còn nhỏ. Chú thím nuôi em khôn lớn, cho ăn học, nên em luôn xác định phải cố gắng học thật giỏi và em đã thi đỗ vào trường này. Gia đình chú làm ruộng nên chỉ đủ ăn, đưa em lên trường nhập học, gia đình phải bán cả đàn gà. Em hứa quyết tâm học thật tốt để không phụ niềm tin, công ơn nuôi dưỡng  của chú thím”.

Được thành lập từ tháng 10-1996, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh có nhiệm vụ đào tạo, giáo dục cho con em các dân tộc thiểu số  đến từ các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Do trình độ đầu vào của học sinh nơi đây không cao, đòi hỏi thầy cô giáo phải nỗ lực rất nhiều để bù đắp lượng kiến thức cho các em trong 3 năm học, từ đó giúp các em có đủ năng lực thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung học... Năm học 2008-2009, trong số hơn 300 học sinh của Trường, học lực giỏi chiếm 3%, khá 44%; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt hơn 98%, tốt nghiệp THPT đạt 87,5%; có 15 em thi đỗ đại học, 15 học sinh đỗ cao đẳng. Đội ngũ giáo viên nhà trường ngày càng nâng cao về chất lượng, có nhiều thành tích xuất sắc trong dạy và học.

Để chuẩn bị cho một năm học mới đạt kết quả tốt nhất, trước đó, Trường đã làm tốt công tác tuyển sinh, tổ chức ôn luyện cho học sinh, tập huấn  tuyên truyền phòng chống dịch cúm A/H1N1, Tháng an toàn giao thông; dọn dẹp vệ sinh môi trường, sửa lại bếp ăn đảm bảo sạch sẽ khang trang. Trường mới nhận bàn giao, đưa vào sử dụng khu nhà thực hành, thí nghiệm, thư viện để phục vụ nâng cao chất lượng dạy và học. Điều đáng mừng với học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh là số tiền học bổng từ tháng 9 này  đã tăng lên 500.000 đồng/tháng/học sinh (năm học 2008-2009 là 430.000 đồng/ tháng/học sinh) nên điều kiện ăn uống, sinh hoạt của các em cũng được cải thiện hơn. Để tạo sự thân thiện, hào hứng cho một năm học mới, ngay sau lễ khai giảng, nhà trường đã tổ chức cho học sinh và các thầy cô tham gia các trò chơi dân tộc như: Đẩy gậy, nhảy bao, nhảy dây v.v...

Trong không khí rộn ràng của năm học mới, thầy trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh quyết tâm xây dựng nơi đây thành trường đào tạo mũi nhọn trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo học sinh dân tộc của tỉnh nhà, để các em trở thành đội ngũ cốt cán của các xã vùng sâu, vùng xa trong tương lai.

Cùng chuyên mục