“Nếu còn tiếp tục làm báo mình sẽ không theo được các bạn!”

Từ ngày nghỉ hưu mình có điều kiện về quê thường xuyên. Ở cách Hạ Long hàng trăm cây số, mình vẫn biết được những hoạt động trong ngày ở Quảng Ninh qua hệ thống Phát thanh Truyền hình và Báo Quảng Ninh điện tử. Có lần đang xem chương trình truyền hình Quảng Ninh, mấy ông bà nhà quê bảo: “Cứ xem báo chí Quảng Ninh đủ thấy Quảng Ninh đang phát triển như thế nào? ấy là chưa kể gần đây nhiều cuộc họp lớn của cả nước và thế giới được tổ chức tại Hạ Long… không chỉ trong nước, mà mấy đứa cháu ở nước ngoài còn điện về: “Cháu mới nhìn thấy ông trên truyền hình Quảng Ninh. Cháu mừng vì thấy ông vẫn khoẻ”. Quả thật, nhờ có báo chí phát triển, nhờ tiến bộ của công nghệ thông tin mà trái đất như hẹp lại, khoảng cách xa vẫn thấy gần.

Trong những năm đất nước đổi mới, tỉnh Quảng Ninh trong đó có báo chí Quảng Ninh phát triển rất nhanh, mạnh toàn diện. Hiện tại Quảng Ninh có đủ các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử với những trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Được lãnh đạo tỉnh quan tâm, cách đây hơn 1 năm Báo Quảng Ninh hằng ngày từ 4 trang đã lên 8 trang; Báo Văn nghệ Hạ Long duy trì đều 2 kỳ/tháng. Thời lượng phát sóng và diện phủ sóng của Đài PT-TH tỉnh tăng nhiều lần. Qua vệ tinh hầu hết các địa bàn trong nước, một số khu vực ngoài nước xem được truyền hình Quảng Ninh. Thông tin báo chí Quảng Ninh ngày càng đa dạng, được cập nhật hàng ngày, hàng giờ. Trên tờ báo Quảng Ninh hằng ngày bạn đọc có thể biết được những thông tin chính trong tỉnh, cả nước và thế giới. Đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh (kể cả số lượng, chất lượng) đã tiếp cận được phong cách làm báo hiện đại. Từ tổ chức toà soạn, quy trình làm việc, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đến quá trình tác nghiệp có tính chuyên nghiệp hơn.

Bây giờ đến các cơ quan báo chí của tỉnh không dễ gặp được người mình cần tìm. Phóng viên không mấy khi có mặt ở cơ quan, đêm ngày tìm kiếm thông tin ở cơ sở. Nếu có gặp nhau cũng chỉ kịp bắt tay, chào hỏi không có thời gian hàn huyên như trước. Ai nấy đều nhận thức được tác phong làm báo bây giờ không thể đủng đỉnh. Chỉ cần chậm trễ một chút thì thông tin đưa ra đã nguội lạnh.

Mình sinh ra và trưởng thành từ báo chí Quảng Ninh nên dễ thông cảm và hiểu được công việc của các bạn trẻ bây giờ. Trước ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6) năm nay có nhà báo trẻ hỏi: “Bác có điều gì muốn nhắn nhủ bọn cháu?”.

- Cảm ơn bạn! mình rất mừng vì sự trưởng thành của báo chí Quảng Ninh. Mừng vì sự trưởng thành của các bạn. Nhưng như bạn biết đấy cái nghề này nghiệt ngã lắm, nếu tự vừa lòng là tự mình lùi lại phía sau. Nếu còn tiếp tục làm báo mình sẽ không theo được các bạn.

Nguyễn Chí Thiết
Nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục