Hôm qua 2-6, trên 17.000 thí sinh toàn tỉnh bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm 2009 ở 44 Hội đồng thi (HĐT). Nhóm PV Báo Quảng Ninh đã có mặt tại một số HĐT trong tỉnh để phản ánh không khí ngày đầu tiên của kỳ thi...
Có mặt tại một vài HĐT ở Cẩm Phả từ 6 giờ sáng, chúng tôi đã gặp rất nhiều phụ huynh và học sinh đến rất sớm. Lẫn trong màu áo trắng tinh khôi của những cô tú, cậu tú có cả màu xanh bảo hộ công nhân của các bậc phụ huynh vừa tan ca, vội vã đưa con đến trường thi.
Khác với kỳ thi năm trước, kỳ thi tốt nghiệp năm nay Bộ GD-ĐT chủ trương tổ chức thi theo cụm. Trên địa bàn TX Cẩm Phả thành lập 3 cụm thi với 6 HĐT. Do tổ chức thành cụm nên một HĐT có thể có học sinh của nhiều trường THPT trên cùng địa bàn. Mặc dù có những thay đổi trong kỳ thi, nhưng theo cảm nhận và quan sát của chúng tôi, dường như những thay đổi này không có tác động nhiều đến tâm lý của phụ huynh và học sinh. Phụ huynh Nguyễn Văn Khải đưa con đi thi tại HĐT THPT Cẩm Phả I (đặt tại Trường THPT Cẩm Phả) cho biết: “Từ nhà tôi đến đây chừng 7km, lo các cháu muộn thi và cũng là để các cháu đỡ vất vả, nên tôi phải đưa cháu đến từ sớm. Chúng tôi mong kỳ thi diễn ra suôn sẻ, nghiêm túc, công bằng và khách quan”.
Trong khi nhiều bậc phụ huynh đứng ngoài trường thi đợi cho đến khi con em bước vào phòng thi, nhiều thí sinh vẫn tranh thủ xem lại kiến thức đã ôn tập trước đó; sôi nổi bàn tán và dự đoán đề thi. Thí sinh Nguyễn Thị Thái Hà tự tin nói: “Chúng em được nhà trường và các thầy, cô giáo hướng dẫn ôn tập rất cẩn thận, chu đáo. Em mong đề thi sẽ vào những phần chúng em đã được ôn tập”. Trong lúc này, các giám thị, lực lượng an ninh, trật tự viên cũng tiến hành triển khai các công việc cần thiết cho buổi thi và chuẩn bị vào vị trí thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
Trước giờ “vượt Vũ Môn”. (ảnh chụp tại HĐT Quảng Hà). ảnh: pv
Là HĐT duy nhất dành cho học sinh hệ bổ túc, HĐT GDTX Cẩm Phả, đặt tại Trường THCS Cẩm Thành không chỉ có học sinh trên địa bàn mà còn có học sinh bổ túc của huyện Vân Đồn. Do vậy, việc di chuyển của các thí sinh khá xa. Nhiều thí sinh đã phải ở nhờ nhà người quen, thậm chí thuê nhà trọ để kịp có mặt ở trường thi từ ngày hôm trước… Điều khá đặc biệt là HĐT này số thí sinh dự thi có nhiều độ tuổi khác nhau, có thí sinh là học sinh trong độ tuổi phổ thông, có thí sinh hiện là công nhân vừa học vừa làm. Anh Phạm Văn Quân, thí sinh dự thi tại HĐT GDTX Cẩm Phả nói: “Kỳ thi có nhiều thay đổi khiến mình cũng lo lắng lắm. Nhưng được lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện, các thầy cô hướng dẫn ôn tập nên cũng thấy yên tâm phần nào. Không biết đề thi có khó không, hy vọng mình sẽ làm được bài”.
Tìm hiểu được biết, để thí sinh, phụ huynh ổn định tâm lý trước những thay đổi của kỳ thi năm nay, các trường THPT, Trung tâm HN&GDTX, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã đã có sự chuẩn bị rất chu đáo từ trước ngày thi khá sớm. Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của kỳ thi, các HĐT còn quan tâm chuẩn bị cơ sở vật chất, phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan để đảm bảo không xảy ra những tình huống xấu gây bất lợi cho giám thị và thí sinh. Sở GD-ĐT cũng đã cố gắng thông báo sớm nhất số báo danh, địa điểm thi cho từng thí sinh. Trong buổi chiều hôm trước, các thí sinh đã được Chủ tịch HĐT phổ biến quy chế, tinh thần của cuộc vận động “Hai không” (Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục) trong kỳ thi.
Đúng 7 giờ 25 phút, các phòng thi tại các HĐT đồng loạt phát đề thi. Bên ngoài trường thi, các phụ huynh, người thì quay trở lại với công việc, người thì trở về nhà trả lại bầu không khí yên lặng cho trường thi... Môn thi buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 30 phút. Kết thúc ngày thi đầu tiên, các HĐT trên địa bàn TX Cẩm Phả không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Số thí sinh dự thi tương đối đầy đủ theo đăng ký. Vui hơn là rất nhiều thí sinh mang tâm trạng vui vẻ, phấn khởi khi bước ra khỏi phòng thi.
* Sáng 2-6, TP Hạ Long rải rác một số nơi có mưa nặng hạt. Mặc cho thời tiết bất thường, trên 2.600 thí sinh tại các HĐT trên địa bàn vẫn đảm bảo đến đúng giờ để làm thủ tục vào phòng thi. Hơn 7 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại HĐT đặt tại Trường THPT Hòn Gai. Nhiều phụ huynh, khi con em mình đã bước qua cổng trường còn gọi với theo động viên “Bình tĩnh con nhé!”, “Cố gắng lên cháu nhé!”... Thầy Triệu Lê Vinh, Chủ tịch HĐT cho biết, có 809 thí sinh của 4 Trường THPT Hòn Gai, THPT Vũ Văn Hiếu, THPT Dân lập Lê Thánh Tông và PT Dân tộc Nội trú tỉnh đăng ký dự thi ở 34 phòng. Đến thời điểm này, đã có 808 thí sinh vào phòng, chỉ có 1 trường hợp học sinh khuyết tật được Bộ Giáo dục và Đào tạo miễn thi. Theo quan sát của chúng tôi, tại đây, việc quản lý, theo dõi quá trình làm bài của các thí sinh khá chặt chẽ, có máy camêra lắp đặt ở phòng thi được truyền về trung tâm đặt tại phòng hiệu bộ của nhà trường. Từ hành lang các phòng thi nhìn vào, chúng tôi thấy các thí sinh đều miệt mài, nghiêm túc làm bài... Hơn 9 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại điểm thi bổ túc đặt tại Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên tỉnh. Thầy Trần Công Miện, Chủ tịch HĐT khẳng định, đến thời điểm này, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm. Trong 560 thí sinh đăng ký dự thi, có 36 thí sinh là người dân tộc thiểu số, 30 thí sinh tự do, trong đó, thí sinh cao tuổi nhất sinh năm 1960; có 3 thí sinh không dự kỳ thi chưa có lý do chính đáng...
Gần đến giờ nộp bài, chúng tôi hoà vào nhóm những phụ huynh đang hồi hộp đón con tại cổng Trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh. Anh Hoàng Văn Đường, phụ huynh của thí sinh Hoàng Thị Thảo, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vũ Văn Hiếu đứng ngồi không yên, cho biết: “Mấy ngày hôm nay, vợ chồng tôi như ngồi trên lửa vì lo lắng. Quy chế thi quá mới, trong khi con gái chúng tôi học lực không khá. Khi cháu vào phòng thi rồi, tôi vừa mong chóng hết giờ để hỏi cháu làm bài thế nào, vừa mong thời gian kéo dài để cháu kịp làm hết bài...”. Chị Kiều Thanh, phụ huynh của thí sinh Nguyễn Kiều Trang, học sinh lớp 12A7, Trường Vũ Văn Hiếu thì thở dài: “Mới đây, khi đi họp phụ huynh được nghe nhà trường công bố kết quả thi thử của các cháu trong khoá, tỷ lệ đỗ rất thấp, vợ chồng tôi lo quá. Quả thực, quy chế thi mới đã tạo sức ép cho các cháu rất nhiều, không biết kết quả thi lần này của cháu ra sao...”. Một phụ huynh khác xen vào: “Nếu trượt tốt nghiệp, các cháu sẽ không có cơ hội thi lại. Như vậy liệu có quá thiệt thòi cho các cháu...”.
Đến 10 giờ tiếng trống thu bài vang lên. Các thí sinh ra khỏi cổng trường, nhiều phụ huynh vây đến hỏi: “Đề thi có khó không?”, “Đề thi có dài không?”... Mọi người thấy vững dạ hơn khi một vài cháu trả lời đề thi không khó và không quá dài. Em Đoàn Minh Thành, học sinh Trường THPT Dân lập Lê Thánh Tông kể: “Trước lúc nhận đề thi, hầu hết các bạn trong phòng cháu đều “nín thở”. Nhưng khi đọc kỹ câu hỏi, hầu hết thở phào, vì câu hỏi đều nằm trong chương trình đã học và đã được ôn khá kỹ”. Thí sinh Ngô Thị Ninh, học sinh Trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh, dân tộc Dao ở xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà thì có tâm trạng khác: “Với đề thi này, thời gian 2 giờ 30 phút sẽ khó làm được hết. Cháu chỉ làm đến hơn nửa câu thứ 3 thôi”. Quan sát nhiều thí sinh khác, thấy nhiều nỗi niềm, tâm trạng, như hầu hết tỏ vẻ hài lòng với bài làm của mình...
* Là huyện miền núi, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, nhất là những xã vùng sâu, vùng xa, cách trung tâm huyện mấy chục cây số như Lương Mông, Minh Cầm, Thanh Lâm... vì vậy công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được huyện quan tâm từ tháng nay. Ba Chẽ là 1 trong 3 địa phương trong tỉnh (cùng với Bình Liêu và Cô Tô) không phải tổ chức thi theo cụm, vì chỉ có 1 trường THPT. Tuy nhiên không vì thế mà sự lo lắng của các bậc phụ huynh và học sinh ít hơn những nơi khác. Có mặt ở điểm thi từ khá sớm, đã thấy hàng trăm học sinh và phụ huynh ở cổng trường; sẵn sàng cho môn thi đầu tiên. Khác hẳn với không khí ồn ào ở nhiều HĐT khác, sau khi con em mình đã vào phòng thi, các phụ huynh trật tự ra về, không tụ tập tại cổng trường, vừa gây mất trật tự, vừa làm phân tán tư tưởng làm bài của các em. Chị Hoàng Thị Thanh, ở khu I, thị trấn Ba Chẽ đưa em gái là Hoàng Thu Hằng đi thi tâm sự: “Năm nay kỳ thi có một số thay đổi, nhất là việc không tổ chức thi tốt nghiệp lần II như mọi năm, nên cả nhà rất lo và luôn động viên em chịu khó ôn tập để đạt kết quả thi tốt”... Kết thúc môn thi đầu tiên, các thí sinh bước ra khỏi cổng trường với nhiều tâm trạng khác nhau. Em Đặng Thuý Trang, dân tộc Dao, nhà ở xã Nam Sơn, cho biết: “Đề thi môn Văn năm nay khá khó, em làm được gần hết thôi. Môn sau đành cố gắng hơn vậy”. Chạy vội vào một quán nước gần đó, Nguyễn Văn Tuấn, nhà ở xã Thanh Sơn, vừa lau mồ hôi vừa nói: “Bố, mẹ cháu bận đi làm rừng, nên cháu tự đạp xe đến trường thi. Môn thi này, cháu làm được hết, nhưng do vội nên chữ viết xấu lắm”. Một cán bộ HĐT cho biết, buổi thi diễn ra trật tự, an toàn. Các bậc phụ huynh và học sinh vùng cao, người ở gần thì vội vã ra về, người ở xa thì tìm chỗ nghỉ lại, chuẩn bị cho buổi thi chiều đạt kết quả...
* Dù mới 6 giờ sáng, trời mưa tầm tã, song ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh của Hải Hà và Đầm Hà có mặt khá đông tại các HĐT. Ai cũng tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi còn lại để ôn lại kiến thức. Do được ôn luyện thi trong thời gian khá dài, nên chuẩn bị vào phòng thi, các em đều thấy tự tin, thoải mái. Em Đặng Thị Liên, lớp 12C2, Trường THPT Quảng Hà cho biết: “Ngay sau tết, ngoài các giờ học chính, nhà trường còn tổ chức cho bọn em ôn thi. Một tháng gần đây, việc ôn tập được đầu tư kỹ lưỡng nên bọn em cũng củng cố được các kiến thức đã học. Năm nay không tổ chức thi vòng II, các bạn lớp em luôn nhắc nhở nhau phải cố gắng hết sức mình”.
Dạo quanh HĐT ở Trường THPT Nguyễn Du và THPT Quảng Hà trong ngày thi đầu tiên, chúng tôi thấy công tác đảm bảo an ninh trật tự được thực hiện rất tốt. Tại HĐT Trường THPT Quảng Hà, cách điểm thi vài trăm mét, lực lượng cảnh sát giao thông đã đặt biển cấm các loại xe đi vào gần trường. Anh Nguyễn Minh Đức, công an huyện Hải Hà đang bảo vệ điểm thi tại Trường THPT Quảng Hà cho biết: “Từ cách đây gần một tháng, họp BCĐ thi cấp huyện, chúng tôi đã được giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn ở HĐT”. Công tác phối hợp giữa BCĐ thi của huyện và các HĐT thực hiện chặt chẽ, ngoài lực lượng an ninh, bảo vệ, công tác thường trực cấp cứu ở các HĐT cũng được chuẩn bị chu đáo để bảo vệ sức khoẻ cho các thí sinh dự thi. Cô Bùi Thị Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền (TP Hạ Long), Chủ tịch HĐT THPT Quảng Hà I cho biết: Trước hôm thi chính thức, chúng tôi đã phổ biến quy chế thi, tinh thần chỉ đạo của cấp trên đến các giám thị, lực lượng an ninh, bảo vệ và cả với các thí sinh dự để đảm bảo một kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Tại HĐT Trường THPT Quảng Hà trong những giờ thi không có cảnh phụ huynh đứng kín cổng trường gây mất trật tự. Họ chỉ quay trở lại đón con, em mình khi sắp hết giờ thi. Cô Đinh Thị Thuỷ, xã Đầm Hà (huyện Đầm Hà) cho biết: Cháu nhà tôi chưa đi đâu xa bao giờ, sáng qua, tôi đưa cháu về Hải Hà để dự thi tốt nghiệp. Năm nay, bố trí thi cụm nên các cháu vất vả vì đi xa nhà, may mẹ con tôi có nhà người quen ở huyện để ăn ở nhờ mấy hôm thi.
Điểm mới năm nay, Hải Hà và Quảng Hà tổ chức thi theo cụm. Việc gộp học sinh các trường trong cụm rồi chia số lượng học sinh cho các HĐT theo vần A-B-C khiến 266 học sinh/404 học sinh khối 12 của Trường THPT Đầm Hà phải xuống Hải Hà dự thi và gần 200 học sinh khối 12 của huyện Hải Hà lên Đầm Hà dự thi. Mặc dù 2 huyện chỉ cách nhau 27km, song là đường đồi núi quanh co, cua dốc, đi lại khó khăn, nên các gia đình đều chủ động đưa con em mình đến gần địa điểm thi từ trước để tìm thuê trọ hoặc gửi nhà người quen. Một phụ huynh học sinh ở xã Tân Lập (Đầm Hà) có con thi tại điểm Trường THPT Quảng Hà cho biết: “Hai mẹ con tôi xuống đây thuê trọ, mất 200.000/ngày kể cả tiền ăn. Đấy là gia đình tôi còn có điều kiện, chứ với nhiều gia đình ở xã vùng cao như Quảng Lâm, Quảng An kiếm đủ mấy trăm nghìn đồng đưa con đi thi THPT rất khó khăn”. Do ở hai huyện ít điểm thuê trọ, dịch vụ ăn uống, nên vấn đề ăn, nghỉ đảm bảo sức khoẻ thi cử của các em cũng có phần khó khăn. Để giúp đỡ lẫn nhau, những em có họ hàng, người quen đều nhờ cho bạn ở cùng. Em Đinh Thị Hiền, lớp 12A2, Trường THPT Đầm Hà tâm sự: “Về Hải Hà dự thi, em ở nhờ nhà bà thím. Nhiều bạn lớp em không có người quen dưới này, nên em xin bà cho thêm 2 bạn ở cùng trong những ngày thi. Điều đáng mừng là người dân ở 2 huyện đều nhiệt tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em đi thi”.
Trong ngày thi đầu tiên với 2 môn: Văn và Sinh, hầu hết thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái. Em Bùi Duy Bình, lớp 12A3, Trường THPT Quảng Hà cho biết: Đề thi môn Văn và môn Sinh đều nằm trong chương trình học và chương trình ôn tập nên bọn em làm bài cũng tạm được”. Theo đánh giá của nhiều thí sinh, cả đề thi Văn lẫn đề thi Sinh đều phù hợp với trình độ năng lực của học sinh 2 huyện. Ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 ở HĐT trường THPT Quảng Hà và THPT Nguyễn Du đã diễn ra an toàn, nghiêm túc.